Một lần nữa, Man City đứng trước nguy cơ bị loại sớm

22/10/2014 12:06 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Aguero tiếp tục ghi bàn, nhưng Man City vẫn chưa thắng ở Champions League, và nửa chặng đường còn lại ở vòng bảng sẽ trở nên rất khó khăn đối với họ.

1. Sai lầm thế là quá đủ

Có một sự thật trần trụi rằng Man City đã chơi 3 trận ở Champions League mùa này mà chưa hề giành thắng lợi. Họ còn ba trận nữa, và nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì viễn cảnh tồi tệ của mùa giải 2012-13 sẽ lặp lại. Dạo ấy, Man City tham dự Champions League với tư cách nhà vô địch Anh, nhưng không thắng nổi một trận và xếp bét ở bảng đấu có Dortmund, Real và Ajax.

Pellegrini đã nói rằng đây là trận đấu cần phải thắng, James Milner và Fernandinho cũng tuyên bố Man City cần 6 điểm từ CSKA Moskva. Bây giờ số điểm tối đa họ giành được từ đội bóng này chỉ là 4.

Điều đáng nói là Man City đã khởi đầu rất thuận lợi với hai bàn dẫn trước của Sergio Aguero và James Milner. Đó đều là thành quả của những đường chuyện vặn lưng bộ tứ vệ chủ nhà cùng khả năng di chuyển thông minh của các cầu thủ tấn công. Nhưng đội bóng Nga đã phản kháng mạnh mẽ trong hiệp hai với phương án phụ mang tên Seydou Doumbia, người đã rút ngắn tỷ số và sau đó mang lại một quả phạt đền mà Bibras Natkho đã thực hiện thành công.

Aleksandar Kolarov là người phạm lỗi với Doumbia, và đó không phải lần đầu tiên hậu vệ người Serbia này mắc lỗi. Trước đó, anh cũng có lỗi trong bàn thua duy nhất ở phút 90 trên sân Bayern Munich. Yaya Toure là một tội đồ khác. Anh từng chơi rất tệ ở Allianz Arena và lần này cũng chẳng khá hơn. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà để mất bóng trong tình huống dẫn đến phạt đền. Việc đưa Fernandinho thay Silva nhằm củng cố thế trận phòng ngự cũng không ăn thua.

Đánh rơi hai điểm ở Moskva, City sẽ cần đánh bại CSKA và Bayern trên sân nhà và AS Roma trên sân khách. Đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. HLV Leonid Slutky của CSKA Moskva bảo rằng Man City là một ứng viên vô địch, nhưng có thể sau Giáng sinh họ sẽ phải làm khán giả tại giải đấu danh giá này.

2. Aguero không thể ngừng ghi bàn

Cho dù Man City đánh mất chiến thắng, Aguero tiếp tục cho thấy khả năng ghi bàn ấn tượng của mình. Anh đã nổ súng liên tiếp ở 5 trận gần đây, với tổng cộng 8 bàn thắng (trong đó có cú poker vào lưới Tottenham). CSKA Moskva tiếp tục là đối thủ ưa thích của chân sút người Argentina. Trong ba lần gần nhất chạm trán đội bóng này, Aguero đã ghi tới 5 bàn.


Aguero đang ghi bàn liên tiếp

Những con số thống kê đã khẳng định phong độ ấn tượng của Aguero. Ở giai đoạn này của mùa giải trước, anh từng ghi tới 25 bàn sau 23 trận liên tiếp, và với phong độ hiện tại, việc lặp lại thành tích ấy là không quá khó khăn. Vấn đề là liệu anh có giữ được thể lực hay không. Nên nhớ, mùa trước, Aguero chỉ đá chính 20 trận ở Premier League, nên bây giờ Pellegrini khá thận trọng khi sử dụng anh. Việc chân sút này phải ngồi dự bị trên sân Bayern Munich là một minh chứng.

Có thể sau này, Pellegrini sẽ bị chỉ trích, nhưng ít nhất ở thời điểm này ông xứng đáng được ca ngợi vì cách sắp xếp hàng công của mình. Man City ghi 4 bàn vào lưới Tottenham nhờ công một tiền đạo duy nhất. Phong độ của Aguero chứng tỏ anh không cần một đối tác trên hàng công mà vẫn có thể ghi bàn, song Pellegrini đá bố trí Edin Dzeko đá cặp với anh tại Moskva. Chính chân sút người Bosnia đã hy sinh rất nhiều để Aguero tỏa sáng, đặc biệt là trong cách di chuyển và thu hút hậu vệ đối phương.

3. Milner đã lấy lại danh tiếng

James Milner từng chìm nghỉm trước dàn sao ngoại của Man City, và thậm chí tưởng như phải đi ở mùa giải này. Nhưng anh đã ở lại, và chứng tỏ rằng mình xứng đáng được đá chính cho đội chủ sân Etihad.

CLB những người hâm mộ Milner dường như đã có một thành viên mới: Pellegrini. Có lẽ đó là một thay đổi lớn trong sự nghiệp của anh, một tiền vệ theo dạng cần cù chịu khó. Milner là cầu thủ “công nhân” nhất trong dàn sao nghệ sĩ của Man City, nhưng anh đã biết cách chứng tỏ sự vô giá của mình.


Milner chứng tỏ rằng mình xứng đáng đá chính

Mùa trước, Milner chỉ đá chính 12 trận ở Premier League, và vì thế anh vẫn chưa được gia hạn hợp đồng. Hè tới, anh có thể sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng mùa này, anh đã đá chính 7 trong số 9 trận đấu gần nhất của Man City, và vào sân từ ghế dự bị ở hai trận còn lại. Pellegrini đã sai lầm khi để Milner ngồi dự bị ở hiệp một trận hòa Roma 1-1, và ông không mắc sai lầm ấy tại Moskva.

Chấn thương háng của Samir Nasri đến đúng vào thời điểm Milner tỏa sáng. Nhưng phải thừa nhận rằng chính nhờ tài năng và nỗ lực của cầu thủ người Anh mà Jesus Navas, người mà Pellegrini đưa về, đã bị đẩy xuống băng ghế dự bị. Người ta vẫn ngợi khen Milner về khả năng hỗ trợ phòng ngự, song thật ra, anh vẫn có thể đóng góp lớn cho hàng tấn công, và pha xâm nhập để ghi bàn ở cự ly gần trước CSKA Moskva là một minh chứng.

Có một điều mà ít người để ý: trong cái lạnh dưới 0 độ ở Moskva, vẫn có ba cầu thủ mặc áo ngắn tay và không mang găng tay. Đó là Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, và James Milner.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm