Mong manh như 'Quỷ'

20/12/2014 06:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng sáu trận liên tiếp, ghi 13 bàn và thủng lưới vỏn vẹn bốn lần, Man United đang tiến lên với tốc độ vũ bão. Nhưng họ thực sự đã chơi như thế nào?

1. Đội áo đỏ chơi không tốt trong trận gặp Arsenal, nhưng “bỗng nhiên” dẫn trước đến hai bàn vào thời điểm chỉ tung ra được đúng một cú sút trúng đích.

Họ cũng chỉ dứt điểm có ba lần trong trận gặp Southampton, thống kê tồi nhất tính từ năm 2003, nhưng lại thắng 2-1.

Đón Liverpool vào đêm Chủ Nhật tuần trước, họ thắng 3-0 bất chấp việc Lữ đoàn đỏ có đến sáu cơ hội rõ rệt và “tỉ số” dứt điểm là 19-11 nghiêng về Liverpool.

Và tất nhiên, phải kể đến vai trò của David De Gea. Thủ môn của Man United đã chơi “lên đồng” trong chuỗi trận vừa qua và cứu những bàn thua mười mươi. Trông mong vào phản xạ xuất thần của những thủ môn có lẽ là điều cuối cùng một đội bóng lớn mong muốn.  

Nếu Liverpool may mắn hơn, họ có thể khiến trận đấu rẽ sang những kịch bản hoàn toàn bất lợi cho Man United. Bóng đá là cuộc chơi được định đoạt bởi những biến cố nhỏ trong trận, và Man United đã đi qua chuỗi thắng liên tiếp vừa rồi với một sự ưu ái lớn của những biến cố ấy.

2. Louis van Gaal nói rằng đội bóng của mình đang “kiểm soát may mắn”, nhưng một HLV có quyền nói điều ấy chỉ khi ông ta đã xây dựng được một lối chơi giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của các biến cố có thể xảy ra trong trận.

Jose Mourinho mới thực sự là một nhân vật như thế. Chelsea của ông hiếm khi để thủ môn của mình phải phơi thân ra trước làn đạn và đóng vai người hùng bất đắc dĩ lâu như David De Gea. Chelsea của ông trước hết là một hệ thống kín kẽ, cân bằng, và sắc sảo, rồi mới nói đến chuyện khai thác sai lầm của đối phương và chiến thắng. Chelsea của ông vẫn tạo được niềm tin ngay cả khi thất bại, bởi vì người ta biết rằng, sức mạnh nội tại của họ vẫn không hề sứt mẻ.

Van Gaal đã mang chiến thắng trở lại, nhưng đó là những thắng lợi mong manh. Man United đã cho thấy hình ảnh bậc thày trong việc tận dụng các cơ hội, nhưng họ chưa cho thấy một hệ thống đủ tốt để tạo niềm tin.

3. Các CĐV Man United đã mơ về những điều tốt đẹp nhất sau chuỗi thắng liên tiếp vừa qua, nhưng họ cũng nên chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

Sự nghiệp của Van Gaal là như thế: Ông đã đi lên đỉnh cao với Ajax năm 1995, Barcelona trong những năm đầu dẫn dắt và mùa giải đầu tiên cầm Bayern, nhưng ông cũng đã nhìn thấy vực sâu khi rời Barca với chỉ vài điểm hơn khu vực xuống hạng, và chia tay Bayern khi đội bóng bị đánh bật khỏi nhóm dự Champions League. Ông áp đặt, độc đoán, có cái tôi quá mạnh, nhưng cũng lãng mạn và phiêu lưu.

Van Gaal có thể là thuốc tiên với đội này trong một giai đoạn cụ thể, nhưng cũng có thể là độc dược với đội kia vào một giai đoạn khác. Van Gaal là không thỏa hiệp, đã thành công là rực rỡ, nhưng thất bại là ê chề. Man United đang chơi một canh bạc đau tim cùng HLV người Hà Lan, và những chiến thắng kịch tính vừa qua là một phần của cuộc chơi.

Hy vọng là ông Van Gaal sẽ dựa vào niềm tin được tạo dựng từ những chiến thắng ấy để hoàn thiện lối chơi cho Man United, để những thắng lợi thực sự được đứng trên một chân đế vững chắc. Để ba điểm không chỉ còn là câu chuyện của một ngày De Gea chơi xuất thần hay một bàn thắng phi thường của Robin van Persie. Để nếu vào một ngày xấu trời, đội bóng có thua trận, thì họ vẫn có nền tảng mà đứng lên thật nhanh chóng.

Man United đã nắm được chiến thắng, nhưng họ chưa thực sự nắm trong tay số phận của mình. Ranh giới giữa thắng và bại, đối với họ, vẫn rất mong manh.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm