Man City về nhì ở Premier League, Pellegrini vẫn sẽ an toàn

29/03/2015 21:36 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ kẻ chiến thắng được quyền viết sử, kẻ về nhì mãi mãi bị lãng quên. Nhưng dù sắp kết thúc một mùa giải không thuyết phục, nếu HLV Manuel Pellegrini giúp Man City cán đích thứ hai nước Anh, ông có thể sẽ được chiếu cố để tiếp tục công việc ở Etihad. 

Tất nhiên, vị trí thứ 3 đồng nghĩa với án treo cổ. Đây đã là mùa thứ 3 Pellegrini cầm Man City, và là mùa thứ ba liên tiếp đội bóng của ông thất bại tại Champions League. “Messi đá thế thì đành chịu”, như lời của ông sau trận thua Barca, Man City rốt cục vẫn là một đội nhỏ tại châu Âu sau những đầu tư tiền tỷ. Tệ hơn, họ nhiều lần mất động lực chiến đấu tại giải quốc nội mùa này. "Lãng tử" Pellegrini cần xoa dịu các ông chủ, Man City cần đua hết mình trong chặng nước rút với Chelsea. 

Vì sao Pellegrini có ân huệ này? Vì Man City chưa tìm được người thay thế thực sự xứng đáng: Pep Guardiola không định không rời Bayern Munich, Diego Simeone vừa gia hạn với Atletico. Carlo Anceloti? City bảo không phù hợp với kế hoạch của CLB. Những nước cờ khả dĩ nhất của họ hiện giờ là đôn Patrick Vieira lên nắm đội lớn, hoặc gửi lời mời đến HLV Brendan Rodgers của Liverpool. Nhưng Man City đã quyết định chờ đợi. 

Một cơ hội thực sự cho Pellegrini, hay chỉ là đòn “im lặng ăn tiền” để ông toàn tâm toàn ý trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải? Câu trả lời còn chờ vào những màn trình diễn sắp tới của đội bóng áo xanh. 

Hoài Thuận
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm