Man City toàn thắng: Pep ơi, mở ra!

30/08/2016 10:25 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Hai tuần ngưng lại, nhường cho các ĐTQG, có lẽ đủ thời gian để Pep đánh giá kỹ lưỡng về đội bóng của mình trước khi ông bước vào trận đại chiến đầu tiên kể từ khi gia nhập Premier League.

1. Đối thủ là Mourinho, người thường lép vế khi đối đầu với Pep nhưng ở lần này có thể mọi sự sẽ khác. Mourinho hiểu Premier League hơn Pep. Mourinho hiểu các cầu thủ chơi bóng tại Anh hơn Pep. Mourinho hiểu văn hóa Premier League hơn Pep. Và Mourinho cũng hiểu Pep. Lợi thế của Mourinho so với Pep lúc này khá cụ thể và đội bóng của Mourinho cũng bình an hơn hẳn so với một Man City thực ra đang xáo trộn nhân sự, cái xáo trộn do Pep tạo ra và làn sóng phản ứng cũng mới chỉ ở đáy ngầm bởi uy danh của Pep đủ giữ cho ông một vị thế trước các cầu thủ. Nhưng chỉ cần một kết quả bi quan ở trận derby thôi, cái nhìn của cầu thủ về Pep cũng sẽ khác, nhất là khi ông đang chơi một bài toán mạo hiểm thực sự.

Quyết định loại bỏ Joe Hart là một nước cờ mạo hiểm Pep đã đưa ra. Quyết định ưu ái các cầu thủ TBN hơn hẳn cũng là một nước cờ mạo hiểm mà ông đang cố gắng đánh cược dù ai cũng có thể thông cảm chuyện một HLV ưa sử dụng cầu thủ nói cùng ngôn ngữ với mình. Nhưng những quyết định đó đang gặp thách thức rất lớn, và đã có ví dụ chứng minh cụ thể cho những thách thức mà chính Pep chứ không phải ai khác, sẽ là người đối diện.

2. Không dùng Joe Hart, Pep dựa trên lý do ông thích một thủ thành phải có khả năng phát động nhanh, một khả năng đòi hỏi tư duy chiến thuật cực tốt và kỹ thuật chơi chân nhuần nhuyễn. Trên thực tế, kiếm một thủ thành luôn thường trực ý thức chơi bóng như thế cực hiếm, bởi nó là thiên phú chứ không phải chỉ có huấn luyện mà có được. Và chính vì thế, Pep có thể sẽ phải trả giá cho đam mê mới mẻ ấy. Nhìn Caballero ra vào trong vài trường hợp gần đây, chúng ta thấy rõ nỗ lực chứng tỏ mình phù hợp với điều HLV mong muốn của anh thật tội nghiệp. Nếu đối thủ của Man City sắc bén hơn, chắc giờ này thủ môn Argentina đã phải nhận nhiều bàn thua hơn rồi.

Công khai nói Nasri đi tìm đội bóng khác, Pep cho thấy ông coi anh chỉ là hạng bét so với Nolito, Navas, Sterling, De Bruyne, Silva. Đúng là Silva, De Bruyne có khả năng vượt trội Nasri rõ rệt và Sterling là cầu thủ Anh hiếm hoi còn lại ở Man City nên Pep không thể gạt bỏ nhưng rõ ràng, Nasri không mất giá trị so với Navas và Nolito. Cuối tuần qua, khi Nasri vào sân, dù có 2 lần dứt điểm dở nhưng anh vẫn chứng minh mình mang lại sức sống rất lớn cho hàng công Man City. Cũng nhờ anh, Man City mới mở ra được cơ hội nâng tỷ số lên 3-1. Và chúng ta có thể tưởng tượng rằng, giả sử Nasri đến West Ham, rất có thể đêm Chủ nhật vừa rồi, anh sẽ thay cho Payet khiến Man City gặp ác mộng.

Và những người Pep gạt bỏ không hẳn đều là đồ bỏ đi. Lịch sử cũng nhắc lại cho ta nhớ, nhiều lần rồi, người Pep gạt lại là ngôi sao sáng bền nhất, điển hình như Ibrahimovic.

3. Pep đang đưa Man City đi theo hướng chơi với hàng thủ 3 người, mà trong đó Fernadinho sẽ lui về khi cần để cùng Stones và Otamendi tạo thành bộ 3 trung vệ lúc đối thủ gây áp lực. Lối chơi mạo hiểm đó, cùng với việc đóng cửa với Nasri, Hart, Yaya, Mangala… chắc chắn sẽ đặt Man City vào thế yếu khi đối diện các đối thủ mạnh. Trước mắt họ bây giờ là Man United, với Pogba đủ sức cầm chịch hàng tiền vệ để chiến thắng ở khu trung tuyến. Mà đội bóng của Pep, một khi đã mất tuyến giữa, sẽ vô dụng.

Làm việc ở mỗi nơi, hoàn cảnh mỗi khác. Bởi thế, người ta phải điều chỉnh mình cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Pep thì khác, ông đóng mình lại, điều chỉnh nơi mình mới tới cho theo ý mình, một cách kiên định và quyết liệt. Ông muốn thử nghiệm và ông đã nhiều lần thành công với thử nghiệm nhưng điều đó không có nghĩa rằng mỗi lần thử, ông sẽ lại thành công. Man City là một đội bóng khác. Premier League là một giải đấu khác. Man United cũng là một đối thủ khác.

Đã đến lúc, Pep nên hiểu ông cần mở ra, tạo cơ hội cho người khác, và cho chính mình, để có thể chứng minh rằng ông chính là hiện thân của chiến thắng.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm