Man City: Thủ thế này, không thua mới lạ!

26/10/2012 09:05 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Các cầu thủ Man City và cả HLV Mancini từng cho rằng họ hoàn toàn có thể vô địch Champions League, sau khi đã lên ngôi ở giải Ngoại hạng mùa trước. Nhưng có lẽ không phải ở mùa giải năm nay, khi họ đang đứng trước nguy cơ bị loại ở vòng bảng năm thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản: hàng thủ yếu kém.

Man City đã giành được chức vô địch Anh đầu tiên của họ sau 44 năm dài đằng đẵng ở mùa giải trước một cách nghẹt thở và đầy kịch tính, chỉ hơn M.U hiệu số bàn thắng bại. Họ sở hữu hàng thủ vững chắc nhất giải với chỉ 29 bàn thua. Vincent Kompany được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng, Joe Hart giữ sạch lưới 17 trận và giành giải Thủ môn xuất sắc nhất. 5 tháng sau, khả năng phòng ngự của đội bóng nửa xanh thành Manchester bỗng kém đi trông thấy. 8 trận đã đấu ở Premier League, họ đã thủng lưới 9 bàn. Còn ở Champions League, chỉ mới 3 trận, Man City đã để thua tới 7 bàn. Nên nhớ là ở mùa giải trước, dù bị loại ở vòng bảng Champions League khi xếp dưới Bayern Munich và Napoli, họ cũng chỉ để lọt lưới có 6 bàn qua 6 trận. Chuyện gì đã xảy ra?

Thứ nhất, các hậu vệ của họ đã sa sút. Kompany không còn chắc chắn như trước, trong khi người đá cặp với anh là Lescott thậm chí còn tệ hại hơn. Hôm qua, Lescott đã có một ngày thi đấu kém cỏi, mắc rất nhiều sai lầm, và bị bầu là cầu thủ tệ nhất trận. Ngoài họ, Manchester City cũng chẳng còn ai đáng tin cậy hơn. Kolo Toure đã đánh mất khả năng của mình sau quãng thời gian bị treo giò vì doping. Tân binh đến từ Fiorentina là Nastasic còn quá non nớt, nhất là ở đấu trường khắc nghiệt như Champions League. Ở hai cánh, Mancini đã dùng tất cả những hậu vệ mà ông có, từ Zabaleta, Richards, Kolarov, Clichy đến Maicon, nhưng không ai đạt được sự ổn định cần thiết. Chỉ còn Joe Hart là vẫn duy trì được phong độ xuất sắc, nhưng anh không thể trận nào cũng hóa thân thành “siêu nhân” bay lượn trong khung thành như trận hòa với Dortmund được.

Thứ hai, là vấn đề của cặp tiền vệ đánh chặn. Mùa trước, nhờ có De Jong dọn dẹp ở phía sau, mà Yaya Toure đã có nhiều cơ hội băng lên, và ghi những bàn thắng quan trọng. Nhưng ở mùa giải năm nay, khi tiền vệ người Hà Lan ra đi, tân binh Rodwell thường xuyên mắc sai lầm, còn Barry và Javi Garcia thay nhau chấn thương, khả năng đánh chặn từ xa của Man City yếu đi trông thấy, và một mình Yaya Toure không thể gánh hết được cho người đá cặp.

Man City đang có thành tích bết bát ở đấu trường Châu Âu, và nguy cơ họ bị loại ở vòng bảng năm thứ hai liên tiếp đang hiển hiện trước mắt. Ở giải Ngoại hạng, tình thế chưa bi đát đến thế, khi họ vẫn đang đứng thứ 3 trên BXH, chỉ kém đội đầu bảng Chelsea 4 điểm. Nhưng nếu cứ phòng ngự như thế này, ai dám đảm bảo họ sẽ có thể bảo vệ được ngôi vương?  Mancini cần phải khắc phục vấn đề của hàng thủ ngay lập tức, nếu không muốn nhìn thấy đội bóng của mình tiếp tục trượt dài…

THANH HOÀI

Richards chỉ trích Mancini

Hậu vệ Micah Richards cho rằng HLV Roberto Mancini đã sai lầm khi thay đổi đội hình trong thất bại trước Ajax. “Chúng tôi không tập nhiều đội hình đó (3 hậu vệ), chúng tôi chỉ quen với hệ thống 4 hậu vệ”, Richards nói. “Nhưng HLV nói ông ấy thích như thế và nếu chúng tôi muốn chơi tốt đội hình đó thì chúng tôi phải làm việc tích cực hơn. Tôi nghĩ đó là một hệ thống khó và các cầu thủ thích chơi 4-4-2 hơn, nhưng ông ấy là HLV và chúng tôi phải làm theo những gì ông ấy nói”.

Mancini thừa nhận đội bóng của ông cần “một phép màu” để nuôi hy vọng đi tiếp tại Champions League. “Rất khó khăn. Có một đội 7 điểm (Dortmund), một đội 6 điểm (Real Madrid) và một đội 3 điểm (Ajax), chúng tôi sẽ cần một phép màu”, chiến lược gia người Italia nói. “Chúng tôi đã chơi một trận tệ, có vài cơ hội, nhưng các cầu thủ không chơi tốt”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm