Man City chưa chơi với phong độ của nhà vô địch

10/02/2016 16:59 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại 1-3 của Man City trên sân nhà dưới tay Leicester hôm thứ Bảy, nhiều CĐV chủ nhà đã phải tự an ủi mình rằng mùa giải vẫn còn lâu mới kết thúc. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều.

Kết quả đó đã khiến Man xanh bị đá văng khỏi 2 vị trí dẫn đầu và rơi xuống hạng 4, mở ra khoảng cách 6 điểm với các đối thủ. Với 13 trận còn lại, vẫn còn nhiều thời gian để đội bóng của HLV Manuel Pellegrini lật ngược tình thế trong cuộc đua vô địch. “Chúng tôi còn phải chơi 13 trận nữa và còn rất nhiều điểm số có thể giành được. Tôi không nghĩ có thể nói về việc ai vô địch ở thời điểm này”, chiến lược gia người Chile nói.

Nhưng không khỏi có cảm giác là Pellegrini đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào giai đoạn kết thúc mùa giải bất chấp những gì xảy ra trước đó. Leicester là đội chơi ổn định nhất mùa này và đã thể hiện thứ bóng đá ấn tượng suốt một năm qua. Man City, trong khi đó, rất thất thường và đầy những thiếu sót.

Đội bóng áo xanh đã không giành 2 chiến thắng liên tiếp ở Premier League suốt từ tháng 10, trước Newcastle và Bournemouth. Để lặp lại thành tích khiêm tốn đó, giờ Man City sẽ phải đánh bại Tottenham ở Etihad và Liverpool ở Anfield vào đầu tháng 3. Nhiều khả năng là đội bóng của Pellegrini sẽ phải đợi tới giữa tháng, khi họ gặp Aston Villa và Norwich.

Một đội bóng phải đợi tới 5 tháng mà không có 2 chiến thắng liên tiếp ở giải VĐQG khó có thể là một đội bóng vô địch. Thật vậy, nếu Man City có thể đăng quang từ đây, thì đó là vì những kẻ thách thức họ quá tệ. Đội bóng áo xanh giờ thiếu sự tự tin và một hướng đi đúng, chưa kể thậm chí cả tài năng nữa.

Từ tháng 10 năm ngoái, Man City chưa thắng hai trận liên tiếp tại Premier League

VIDEO Man City 1-3 Leicester City: Cú sốc ở Etihad

VIDEO Man City 1-3 Leicester City: Cú sốc ở Etihad

Ngay phút thứ 3, Man City đã bất ngờ bị Leicester City dội cho một gáo nước lạnh


Những lần lội ngược dòng của họ trong quá khứ cũng không thể nhắc nhiều. Man City của Roberto Mancini đã xoay chuyển cục diện bị dẫn trước 8 điểm bởi Man United khi chỉ còn lại 6 trận là kết thúc mùa giải năm 2012.

Chính Pellegrini từng chứng kiến cuộc săn đuổi thành công Liverpool, dẫn trước đội bóng của ông 7 điểm sau trận thua 2-3 của Man City ở Anfield năm 2014. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp đó, các đội bóng dẫn trước đã chơi với phong độ kém cỏi một cách đáng kinh ngạc và cũng không đá tốt trong phần trước của mùa giải.

Trong mỗi lần đăng quang trước kia, Man City cũng luôn chơi tốt trước các đối thủ chính. Mancini năm 2012 giành được chiến thắng 1-0 vô giá trước Man United khi chỉ còn 2 trận nữa là mùa giải khép lại. 2 năm sau đó, thành tích của Pellegrini trước tốp 6 khá tốt, ngay cả khi phong độ sân khách là đáng thất vọng.

Còn mùa này, HLV người Chile chưa thắng nổi đội nào trong tốp 6 ở Premier League hiện giờ trong 7 lần giáp mặt, hòa 3 và thua 4. Sự tự tin có vẻ đang xuống thấp với đội bóng này trước những thách thức lớn, Liverpool, Tottenham, Leicester và ở một mức độ nào đó, Stoke, đều đã hạ nhục Man City. Sau mỗi thất bại, họ lại tỏ ra mỏng manh và dễ bị tổn thương hơn.


Thành tích với các đội lớn của Man City mùa này quá tệ

Manuel Pellegrini  bình thản chờ ngày Guardiola đến Man City

Manuel Pellegrini bình thản chờ ngày Guardiola đến Man City

Trước viễn cảnh bị Pep Guardiola truất khỏi ghế nóng ở Man City, HLV Manuel Pellegrini vẫn rất bình thản. Thậm chí ông còn chờ đón ngày Man City được dẫn dắt bởi chiến lược gia Tây Ban Nha.


Pellegrini có lý khi nói rằng đội bóng của ông còn có thể chiến đấu vì 36 điểm nữa. Leicester cũng có thể sụp đổ, nhưng nếu có bằng chứng nào cho thấy Man City vô địch mùa này, thì nó đã không xuất hiện 5 tháng qua. Việc Pellegrini phải tự hài lòng với việc là người ngồi tạm chờ Pep Guardiola có vẻ cũng đã ảnh hưởng tới tâm lý chung của đội bóng.

Ngoài ra, Man City giờ đang mắc kẹt giữa 4 giải đấu. Họ còn trận chung kết Cúp Liên đoàn. Premier League chỉ càng khốc liệt hơn về cuối. Cúp FA mới được 2 vòng. Và thất bại ở Champions League là khó dung thứ.

Etihad lúc này đang cần những lời cầu nguyện hơn bao giờ hết.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm