Jose Mourinho: 'Tôi đã hôn và làm lành với Diego Costa'

25/11/2015 07:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho và cậu học trò cưng Diego Costa đã đấu khẩu dữ dội ở hiệp một trận đấu với Maccabi Tel Aviv, nhưng sau đó, họ đã làm lành trong giờ nghỉ.

Từ đầu mùa giải, Mourinho đã gây hấn với rất nhiều người, từ đối thủ cho đến bác sĩ của đội và cả các ngôi sao như Terry, Hazard. Bây giờ đến lượt Diego Costa, người được xem như học trò cưng nhất và có phong cách… hợp gu với ông nhất.

Ở hiệp một, sau khi Diego Costa không đón được một đường tạt của Eden Hazard, Mourinho thất vọng với pha bóng ấy và thể hiện ra mặt. Ông gào lên quát tháo Costa, nhưng anh này cũng chẳng vừa khi đáp trả lại ông thầy một cách đầy giận dữ. Kết thúc hiệp một, Chelsea dẫn 1-0, còn Costa đùng đùng đi vào phòng thay đồ một cách đầy tức tối.

“Tôi muốn cậu ta di chuyển để nhận bóng, nhưng cậu ta không làm như thế”, Mourinnho lý giải “Tôi thất vọng về điều đó và phản ứng. Cậu ta cũng thế. Nhưng vào giờ nghỉ, chúng tôi đã trao nhau vài nụ hôn và những cử chỉ thân thiết. Chuyện không có gì to tát cả”.

Sau giờ nghỉ, Chelsea đã thi đấu tưng bừng hơn và ghi thêm ba bàn thắng nữa, nhưng Diego Costa thì vẫn chơi rất tệ, thậm chí còn chẳng tung nổi một cú dứt điểm nào nguy hiểm về phía đội chủ nhà.


Chelsea đại thắng, nhưng Diego Costa đã gây thất vọng

Mourinho muốn 'thay máu' Chelsea: Bán Diego Costa, Hazard, Matic và Oscar

Mourinho muốn 'thay máu' Chelsea: Bán Diego Costa, Hazard, Matic và Oscar

Mourinho muốn bán Diego Costa, Hazard, Matic, Oscar ngay tháng 1/2016. Mourinho đã thông báo với ông chủ Abramovich về ý định cải tổ sâu rộng nhân sự của Chelsea.


Mourinho cũng than phiền về mặt sân Sammy Ofer tại Haifa và cho rằng đó là nguyên nhân khiến Ramires và đội trưởng John Terry dính chấn thương và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu trong trận làm khách trên sân Tottenham Chủ nhật tới. Terry chấn thương mắt cá trong trận đấu, còn Ramires thì bị đau từ trước đó khi tập luyện trên mặt sân này.

“Đáng ra, họ (Maccabi) phải có một mặt sân tốt hơn thay vì tồi tệ và nguy hiểm thế này”, Mourinho than phiền “Hôm qua, chúng tôi đã phải bảo vệ các cầu thủ khi chỉ cho họ tập nhẹ, nhưng Ramires vẫn trượt chân và chấn thương cơ. John Terry thì bị đau mắt cá và tôi nghĩ là do mặt sân. Tôi chưa rõ mức độ chấn thương của anh ấy thế nào. Nhưng việc phải rời sân khi tỷ số chỉ là 1-0 chứng tỏ anh ấy gặp vấn đề với chấn thương của mình”.

Mặc dù đang được 10 điểm, bằng Porto, nhưng Chelsea vẫn chưa chính thức lọt vào vòng 1/8 bởi Dynamo Kiev bất ngờ giành chiến thắng 2 -0 ngay tại Porto. Tuy nhiên, chỉ cần một trận hòa trước Porto ở lượt cuối cùng là Chelsea có thể đi tiếp. Trái lại, một trận thua sẽ để lại rất nhiều rắc rối.


Bảng xếp hạng của bảng G (bảng xếp hạng tạm tính theo hiệu số bàn thắng -thua)

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm