HLV Everton muốn “truyền nhân của Zidane” học hỏi Messi

02/01/2013 15:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Marouane Fellaini bị báo chí Anh mỉa mai là “truyền nhân của Zidane” không phải bởi tài năng của cầu thủ này mà là cú húc đầu nổi tiếng mà anh tái hiện trong trận đấu với Stoke City.



Marouane Fellaini - Ảnh Getty

Fellaini đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) treo giò 3 trận vì hành động phi thể thao nhằm vào cầu thủ Ryan Shawcross của Stoke City trong trận hòa 1-1 trên sân Britannia Stadium ở vòng 17 Premier League. Sau khi thực hiện xong án phạt, Fellaini dự kiến sẽ có tên trong đội hình chuyến làm khách đến sân St James' Park của Everton vào đêm nay.

Trước trận cầu, Fellaini được HLV Moyes yêu cầu cần phải thay đổi nếu không muốn nhận hình phạt tương tự trong tương lai. Cụ thể, chiến lược gia 49 tuổi đề nghị Fellaini phải lấy ngôi sao Lionel Messi ra của Barcelona làm gương.

“Tôi đã nói với Felli rằng phải học làm quen với những áp lực sân cỏ. Người tốt nhất mà cậu ấy nên học hỏi là Lionel Messi. Ai cũng muốn chặn cậu ấy, cố gắng ngăn cản cậu ấy ghi bàn bằng mọi cách. Cậu ấy là ngôi sao giỏi nhất thế giới và luôn bị các hậu vệ đối thủ ngăn chặn trong mỗi trận đấu. Nhưng cậu ấy đã quen với điều đó. Một cầu thủ hành đầu là như vậy. Hành động của họ như thể nói lên rằng ‘Người ta làm gì cứ mặc, không hề ảnh hưởng đến tôi'”, Moyes chia sẻ trên Daily Star.

Trước khi thực hiện cú húc đầu vào người Ryan Shawcross, Fellaini đã gây được ấn tượng mạnh với 8 bàn thắng trong 19 trận đấu của Everton. Cầu thủ 25 tuổi đã thể hiện sự hối lỗi bởi hành động thiếu kiềm chế của mình. “Hành động húc đầu của tôi thật đáng thất vọng. Tôi đã nổi nóng khi suốt cả trận anh ta cứ kéo rồi đẩy tôi nhưng tôi không nên làm thế. Tôi thực sự xin lỗi vì đã cư xử như vậy.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm