GÓC CHIẾN THUẬT: Leicester dùng chính sơ đồ kim cương để đập nát Man United

22/09/2014 09:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi có lẽ không ai dự đoán trận Leicester-Man United có những 8 bàn thắng và Leicester lại ghi tới 5 bàn thì độ hình ra sân của hai đội cho thấy có một cuộc đọ sức quy mô trên hàng công của hai bên.



Một chiến thắng ấn tượng của Leicester

Phía Man United, ông Van Gaal đưa Falcao vào đá từ đầu thay vì Juan Mata trong khi Wayne Rooney chơi lùi xuống phía sau cặp Falcao-Van Persie. Phía Leicester, ông Nigel Pearson quyết định cũng sao y bản chính cách bố trí hàng công của United khi tung ra 3 tiền đạo. Rất khó nhớ là trận đấu gần đây ở Premier League mà hai đội tung ra sân tổng cộng 6 tiền đạo đá chính là khi nào.

Dù về cơ bản trong bóng đá thì đội nào ghi nhiều bàn thắng hơn đội đó thắng nhưng hiếm thấy hai đội tìm cách giành chiến thắng bằng việc tung ra sân từ đầu mỗi đội 3 tiền đạo. Cuộc đối đầu chiến thuật ở Leicester rất thú vị. Cách đây vài mùa, việc một đội bóng sử dụng hàng tiền vệ kim cương là hiếm gặp. Nhưng ở trận này cả United và Leicester đều dùng hàng tiền vệ kim cương.

Trên lý thuyết Leicester cũng gặp vấn đề giống West Ham của Sam Allardyce. Họ quen đá biên rồi căng ngang và lối chơi này rõ ràng gặp khó khăn khi trung tuyến thu hẹp lại và nhân lực tập trung ở khu trung tâm. Các hậu vệ cánh có nhiệm vụ tấn công nhưng các tiền đạo cũng phải chơi rộng ra biên để hỗ trợ đồng đội trên hàng công.

Thật ngạc nhiên là United lại mở tỷ số bằng lối chơi này. Falcao dạt trái và tránh được pha truy cản không cần thiết của De Laet trước khi căng ngang vào trong cho Van Persie đánh đầu đổi hướng bóng vào lưới Leicester. Đây đúng là kiểu phối hợp trung phong-tiền đạo rất cần thiết khi một đội bóng chơi với hàng tiền vệ kim cương. Pha lốp bóng điệu nghệ của Di Maria đưa United dẫn trước 2 bàn nhưng Leicester trả lời đúng kiểu United đã ghi bàn đầu tiên.

Jamie Vardy dạt phải đi bóng xuống biên ngang rồi căng ngang vào trong cho Ulloa đánh đầu ghi bàn. Không phải mọi thứ đều ổn với Leicester khi các cầu thủ đá phía ngoài hàng tiền vệ kim cương của họ không thể theo sát Di Maria và Ander Herrera nhưng ở các vị trí khác thì cầu thủ chủ nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ.

Dù rất vất vả để bắt kịp tốc độ trận đấu nhưng về cơ bản Cambiasso đã vô hiệu hóa được Rooney trong khi David Nugent đã làm tốt nhiệm vụ kèm người cá nhân với Daley Blind. Điều đó có nghĩa Man United gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng nhanh lên phía trên. Trước QPR, Daley Blind hoàn toàn rảnh chân nhưng khi gặp Leicester anh đã gặp rất nhiều khó khăn. Ngôi sao của chủ nhà rõ ràng là Vardy. Anh kiến tạo bàn thắng đầu tiên của Leicester, anh lấy bóng từ Rafael và kiếm cho đội nhà quả penalty sau đó lại là anh, bằng tốc độ và quyết tâm của mình, ghi bàn thứ 4 cho Leicester sau khi vượt qua Blackett. Cuối cùng vẫn là anh mang về cho Leicester một quả penalty nữa với pha đột phá khiến Blackett phải phạm lỗi. Vardy tỏ ra thông minh về chiến thuật nhưng cũng đầy sức mạnh.

Màn trình diễn của anh biểu trưng cho cách tiếp cận trận đấu của Leicester. Sự sắc sảo về chiến thuật của ông Pearson kết hợp với lối chơi thiên về thể lực truyền thống kiểu Championship của Leicester đã khiến nỗ lực của các siêu sao Man United trở thành vô nghĩa. Một chiến thắng xứng đáng cho Leicester.

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm