Điểm nhấn ở Anfield: Henderson sẵn sàng 'kế vị' Gerrard. Man City nên bỏ sơ đồ 4-4-2

01/03/2015 22:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-1 trên sân nhà giúp Liverpool tiến một bước đáng kể trong cuộc đua đến Top 4. Tuyệt vời hơn, nó được tạo nên từ những khoảnh khắc tỏa sáng rất tuyệt vời của Jordan Henderson và Philippe Coutinho. Trong khi đó, thất bại này một lần nữa chỉ ra những vấn đề cố hữu của Manchester City.

“Phù thủy nhỏ” giúp Liverpool chiến thắng, Man City thiếu động lực 

Vòng đấu thứ hai liên tiếp Coutinho ghi bàn. Và là mùa thứ hai liên tiếp, tiền vệ mang áo số 10 sút cháy lưới Man City tại Anfield. Cầu thủ “tí hon” người Brazil chính là người chơi hay nhất trận. Những pha rê dắt lắt léo và tốc độ trước vòng cấm địa của anh thực sự là ác mộng của hàng phòng ngự Man City.

Coutinho, ở tuổi 22, đã chứng tỏ mình hoàn toàn đủ khả năng để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại Premier League. Anh đã tiến bộ rất nhanh chóng, sau khi gia hạn hợp đồng cùng Liverpool, Coutinho tiếp tục cùng The Kop kéo dài chuỗi trận bất bại tại Ngoại hạng Anh lên con số 11. 

“Đây là một chiến thắng tuyệt vời,” Adam Lallana chia sẻ với Sky Sport sau trận đấu. “Man City là đội đương kim vô địch và chúng tôi đã chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Họ đã sớm gỡ hòa, nhưng tinh thần chiến đấu của chúng tôi vẫn rất cao. Chiến thắng đến với pha làm bàn tuyệt vời của một ‘phù thủy nhỏ’. Có những cầu thủ như thế, chúng tôi sẽ còn tiến rất xa.”

Chỉ ghi được một bàn thắng, và điều đó nói lên tất cả về Man City – một hình ảnh đặc trưng của họ trong mùa giải này. Như Alan Smith đã từng phân tích trên Telegraph: cái Man City thiếu nhất vẫn là động lực, là quyết tâm thực sự trong cuộc đua đến ngôi vương. Những bàn thắng vẫn biến mất trong thời điểm cần nhất. Nếu Chelsea chiến thắng trong trận đá bù, City sẽ bị bỏ cách 8 điểm khi giải chỉ còn 11 vòng đấu nữa. 

Henderson sẵn sàng “kế vị” Gerrard 

Sẽ vô cùng khó khăn, và hầu như không thể tìm ra người thừa kế xứng đáng hoàn toàn chiếc băng đội trưởng của Gerrard. Nhưng Henderson, đội phó của The Kop, với pha tỏa sáng trong bàn thắng mở tỉ số tuyệt đẹp ở phút 11, chứng tỏ anh vẫn xứng đáng nhận nhiều kỳ vọng. 

Henderson và các đồng đội đã có một chiến thắng xứng đáng

Trong hiệp một, Henderson đã cùng Adam Lallana, Coutinho và Raheem Sterling  tạo nên một thế trận tấn công nguy hiểm. Hiệp hai, anh lùi về nhiều hơn, tham gia phòng ngự cùng bộ 3 trung vệ. Cùng với Joe Allen, Henderson đã khống chế thành công Yaya Toure, người đã thi đấu rất mờ nhạt trong trận đấu này. Hôm nay, Henderson là một cầu thủ lớn trong một trận cầu lớn. 

“Stevie sẽ đến Mỹ vào mùa tới, chúng tôi sẽ quyết định ai sẽ là đội trưởng tiếp theo. Tôi không quyết định được điều này, quyền thuộc về HLV,” Henderson trả lời với The Times. “Đó là một vinh dự rất lớn. Ta sẽ không bao giờ tìm được một Steven Gerrard thứ hai. Tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy, không chỉ ở sự nghiệp cầu thủ mà còn ở khía cạnh con người.”

Man City nên dừng sử dụng 4-4-2

Trong trận tiếp Barcelona tại Champions League, từ phút 62, ông Manuel Pellegrini đã chuyển hệ thống của City từ 4-4-2 sang 4-3-3, họ đã tạo được rất nhiều cơ hội trong 30 phút cuối. Điều tương tự cũng vừa xảy ra vài tiếng trước, khi James Milner thay cầu thủ ghi bàn - Dzeko - ở phút 60, trong hoàn cảnh Silva và Samir Nasri không thể gây ấn tượng từ hai biên.

Man City sở hữu rất nhiều ngôi sao tấn công, nhưng họ phải được đặt đúng vị trí để sớm đưa đội nhà vượt lên trước khi bức tường thành phía sau sụp đổ. Trong hiệp hai, bộ đôi Toure và Fernandinho đã thất bại trước các tiền vệ trung tâm của Liverpool. Nhưng City đã đá sáng sủa hơn rất nhiều khi Milner vào sân, đưa Silva trở lại vị trí quen thuộc ngay phía sau Sergio Aguero. 

Hoài Thuận
Theo ProSoccerTalk

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm