ĐIỂM NHẤN Burnley 0-2 Man United: 'Quỷ đỏ' ngày càng khó lường. Mất Ibrahimovic lại hóa...hay

23/04/2017 22:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Burnley 0-2 Man United. Bảng điện tử hiện tỷ số chung cuộc hẳn khiến không ít người ngạc nhiên, nhất là sau khi Mourinho sử dụng một đội hình xuất phát với rất nhiều xáo trộn.

 


Burnley 0-2 Man United

Mất Ibrahimovic lại...hay!

Có kì quặc và vô lí không khi nói vậy? Không hẳn. Hãy xem chuyện gì diễn ra với Man United trong trận gặp Chelsea vòng trước và Burnley vòng này? Một Chelsea luôn coi trọng phòng ngự đã bị Man United trừng phạt vì các trung vệ dâng cao. Tại sao? Conte đã chờ đợi Mourinho dùng Ibra đá chính và yên tâm với phương án đối phó quen thuộc nhưng không ngờ Mourinho lại dùng Rashford. Một Burnley chơi tử thủ ở lượt đi thì trận này lại đá “thoáng” hơn, dâng cao tấn công nhiều hơn. Tại sao? Họ vẫn cần thêm điểm để trụ hạng nhưng không nhất thiết phải làm tất cả để ghi bàn và chiến thắng. Nhưng họ vẫn có thời điểm dâng cao tấn công với khá nhiều cầu thủ tham gia.

Có thể chính sự vắng mặt của chân sút số 1 Ibrahimovic và việc Mourinho dùng những cầu thủ rất lâu không được ông cho đá chính như Rooney, Martial trong đội hình xuất phát của Man United ở sân Turf Moor khiến các hậu vệ Burnley không quá đề phòng và ít nhiều lơi lỏng. Nếu không, chưa chắc Martial có được khoảng trống mênh mông phía trước để bứt tốc chóng mặt và ghi bàn mở tỷ số cho Quỷ đỏ. Trong tình huống, United nhân đôi cách biệt, các hậu vệ chủ nhà cũng không theo sát Martial. Giả sử Ibra không chấn thương, khó có chuyện Martial và Rooney được đá chính và khi đó chưa chắc Man United đã có được kết quả thuận lợi thế này.

Burnley 0-2 Man United: Martial, Rooney lập công, Man United 'thổi lửa' vào top 4

Burnley 0-2 Man United: Martial, Rooney lập công, Man United 'thổi lửa' vào top 4

Tung ra sân đội hình xuất phát không có Rashford, Mkhitaryan, Carrick nhưng Man United vẫn thắng dễ chủ nhà Burnley 2-0 nhờ công Martial và Rooney ở vòng 34 Premier League, qua đó gây áp lực lớn lên top 4.

Mourinho ưu tiên Europa League

Valencia vắng mặt, Rashford, Mkhitaryan, Carrick đều dự bị, rõ ràng Mourinho không muốn mạo hiểm sức khỏe của những quân bài tốt nhất ông có trong tay lúc này vì Premier League mà “để dành” họ cho Europa League. Có thể hiệu lựa chọn nhân sự đá chính trước Burnley của HLV Bồ Đào Nha, nhất là trong bối cảnh United vừa trải qua 120 phút mệt nhoài với Anderlecht chỉ vài ngày trước đó. Nếu Mourinho vẫn tung những Rashford, Mkhitaryan hay Carrick vào sân, không có gì đảm bảo họ vẫn chơi hiệu quả do đã mất sức quá nhiều mà nguy cơ chấn thương luôn rinh rập. Thế nên, quyết định của Mourinho là có thể hiểu được trong bối cảnh hiện tại.

Martial, Rooney xứng đáng được khen ngợi

Lâu rồi Martial và Rooney mới có cơ hội đá chính và cả hai đều lập công. Không gì làm Mourinho hài lòng hơn vào thời điểm này. Rõ ràng, ông tung Martial và Rooney vào sân từ đầu không phải vì ông đánh giá cao họ mà vì ông buộc phải làm thế. Nhưng Martial và Rooney đã chứng tỏ giá trị của mình đúng lúc. Dù những bàn thắng của họ có giúp United kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League hay không thì họ vẫn xứng đáng được ca ngợi. Không hẳn vì tài năng mà quan trọng hơn vì tính chuyên nghiệp, vì sự sẵn sàng bất kể đã bị Mourinho lãng quên từ khá lâu. Họ không để “cái tôi” chi phối mà biết đặt lợi ích tập thể (thành tích của đội bóng) lên trên hết và nỗ lực cống hiến.

Man United càng ngày càng khó lường

Trước Chelsea, Rashford và Herrera lập công. Trước Burnley, đến lượt Martial và Rooney lên tiếng. Mourinho bắt buộc phải xáo trộn đội hình đá chính nhưng chính sự xáo trộn ấy lại tạo nên bất ngờ và nó khiến đối thủ của United khó phòng bị hơn khi Quỷ đỏ bây giờ thực sự không có ngôi sao tấn công nào được ưu tiên cung cấp bóng kiểu như phục vụ cho Ibrahimovic lúc anh chưa chấn thương. Khi lối chơi tấn công không phụ thuộc và không được xây dựng xoay quanh một cầu thủ nào chính là lúc đội quân áo đỏ trở nên nguy hiểm bội phần. Bàn thắng bây giờ có thể đến từ bất cứ ai trong số những Herrera, Rashford, Rooney, Martial, Pogba hay thậm chí là... Fellaini. Không có ai là số 1 nhưng tất cả đều có thể đóng vai người hùng tùy thời điểm.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm