Dani Alves sẽ là bản nâng cấp đáng kể cho Man City của Pep Guardiola

19/06/2017 05:31 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nghe có vẻ kỳ lạ khi một cầu thủ đã 34 tuổi như Dani Alves lại được kỳ vọng là sự nâng cấp đáng kể cho đội bóng mạnh và nhiều tham vọng như Man City. Thế nhưng, xét tới đẳng cấp và sự thể hiện của Alves mùa bóng vừa qua, cầu thủ người Brazil hoàn toàn có thể là một mảnh ghép hoàn hảo cho Pep Guardiola mùa tới, nhất là khi hai người đã hiểu rõ nhau như lòng bàn tay.

Vấn đề chỉ còn là thời gian

Nhiều nguồn tin từ báo chí châu Âu khẳng định Dani Alves đã được bật đèn xanh để tới Man City với mức giá khoảng 5 triệu bảng. Alves mới gia nhập Juventus cách đây 1 năm theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng với Barca đáo hạn. Cầu thủ người Brazil chỉ còn 1 năm hợp đồng với Juventus nên mức giá cho Man City là rất dễ chịu.

Dù đã bước vào tuổi “băm”, Alves vẫn rực sáng ở mùa giải vừa qua, giúp Juventus lọt vào Chung kết Champions League và giành cú đúp danh hiệu quốc nội (Serie A và Coppa Italia) với 6 bàn và 7 pha kiến tạo sau 33 lần ra sân. Tuy nhiên, sau khi mùa giải kết thúc, Alves gây bất ngờ khi để lộ ý định rời sân Juventus chỉ sau đúng một mùa. Đầu tiên, Alves thúc giục Paulo Dybala rời Juventus nếu muốn phát huy hết khả năng, điều mà không một cầu thủ nào nói với người đang là đồng đội của mình.

Dani Alves: Trước mỗi trận đấu là bộ phim về cuộc đời tôi

Dani Alves: Trước mỗi trận đấu là bộ phim về cuộc đời tôi

"Trước khi mỗi trận đấu bắt đầu, tôi đều có một thói quen như thế này. Tôi sẽ nhìn vào gương trong vòng năm phút và đắm chìm trong suy nghĩ. Một bộ phim bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Đó là bộ phim về cuộc đời của tôi".

Sau đó, Gonzalo Higuain còn gây sốc khi cho đăng một video lên tài khoản Twitter với nội dung nói lời chia tay Alves trước khi xóa đi. Các nguồn tin từ Mundo Deportivo, Corriere dello Sport và The Sun đều khẳng định Dani Alves đã đạt thỏa thuận cá nhân có thời hạn 2 năm với Man City để tái hợp Pep Guardiola tại Etihad. Vấn đề còn lại chỉ là thỏa thuận về giá cả giữa Juventus với Man City, và đội bóng Italy nhiều khả năng sẽ chấp nhận mức giá 5 triệu bảng, vốn đã là một món hời khi họ chẳng mất đồng nào để có Alves cách đây 1 năm.

Alves được cho là muốn có một hợp đồng dài hơn với Juventus nhưng Bianconeri không sẵn lòng làm điều đó với một cầu thủ đã 34 tuổi.

Alves vẫn đáng giá với Man City

Chiêu mộ các hậu vệ cánh là nhiệm vụ hàng đầu của Guardiola trong mùa Hè này sau khi Man City đã chia tay 3 cầu thủ ở hai hành lang cánh là Bacary Sagna, Pablo Zabaleta và Gael Clichy. Cho hành lang phải, Man City coi Kyle Walker là mục tiêu hàng đầu nhưng họ chưa thể đạt thỏa thuận với Spurs về giá cả nên đã quay sang chiêu mộ Alves trước. Và dù có mua được Walker hay không, Man City cũng có thể yên tâm phần nào bên cánh phải với sự có mặt của cựu cầu thủ Sevilla và Barca.

Nếu có một hậu vệ cánh nào tiêu biểu nhất trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola cho tới lúc này thì đó chính là Dani Alves. Cầu thủ người Brazil chính là bản hợp đồng đầu tiên của Pep ở Barca và họ đã cùng nhau tạo ra một Barca vĩ đại trong giai đoạn 2008-2012. Hậu vệ cánh chính là điểm yếu chí tử của Man City mùa giải vừa qua khi không có ai đủ đẳng cấp để đáp ứng yêu cầu chiến thuật của Pep. Một hậu vệ cánh trong đội bóng của Pep không chỉ cần tài năng mà còn phải biết thích ứng với các điều chỉnh chiến thuật một cách nhanh chóng. Và Alves đáp ứng được cả hai tiêu chí đó.

Alves có thể đã bước vào giai đoạn xế chiều của sự nghiệp nhưng trên sân cỏ, anh vẫn là một hậu vệ cánh hàng đầu, mà màn trình diễn đỉnh cao ở Champions League mùa vừa qua với Juventus là một minh chứng. Alves đã góp công lớn giúp Juventus thắng Barca 3-0 ở Tứ kết rồi chính anh góp công vào cả 4 bàn thắng của Juve ở Bán kết với Monaco (ghi 1 bàn, kiến tạo 3 lần).

Tốc độ của Dani Alves có thể đã suy giảm theo thời gian nhưng kỹ thuật siêu hạng, khả năng qua người và tạt bóng của anh vẫn khó ai có thể sánh kịp. Alves bây giờ có thể không còn là “hậu vệ phải hay nhất thế giới” như Pep mô tả khi cả hai còn ở Barca, nhưng ở Man City bây giờ, cầu thủ người Brazil chắc chắn vẫn là sự nâng cấp đáng kể cho họ.

Pep sẽ dồn toàn lực cho hậu vệ cánh

Sự ra đi của hàng loạt hậu vệ cánh sau mùa giải 2016-17 buộc Man City phải chiêu mộ ít nhất là 3 hậu vệ cánh để trám chỗ. Sau khi sàng lọc từ hàng loạt cái tên, Pep Guardiola đã xác định được 4 mục tiêu hàng đầu của họ gồm Dani Alves (Juventus), Kyle Walker (Tottenham), Benjamin Mendy (Monaco) và Ryan Bertrand (Southampton). Trong đó, 2 người đầu dành cho cánh phải còn 2 người còn lại sẽ đá hậu vệ trái.

Thực ra chẳng cần phải đến khi Pep đặt chân tới Etihad, Man City mới cần hậu vệ cánh đến vậy. Thực tế là đã 5 năm trôi qua kể từ khi có một hậu vệ cánh được đưa về Man City, đó là Maicon khi hậu vệ người Brazil đến Etihad từ Inter với giá 5 triệu bảng. Tất nhiên, thành bại của Pep ở các đội bóng mà ông dẫn dắt phụ thuộc rất nhiều vào các hậu vệ cánh. Ở Barca, Pep đã thành công rực rỡ với Alves và Eric Abidal, còn ở Bayern là David Alaba, Juan Bernat và Philipp Lahm (trước khi Lahm được bó vào trung tâm).

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm