Cuộc đua vô địch Premier League: Mọi thứ đã nằm trong tính toán của Mourinho!

27/04/2015 16:39 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những phút bù giờ trận đấu diễn ra trên sân Emirates, hàng loạt tiếng bêu rếu được các CĐV Arsenal đồng thanh: “Chelsea chán chết, chán như Chelsea...”. Nhưng chắc chắn Mourinho chẳng hề quan tâm!

Jose Mourinho một lần nữa bất bại trước Arsene Wenger. Tỉ số đối đầu giữa họ sau trận đấu tại vòng 34 Premier League nghiêng hẳn về Mou: 7 thắng, 6 hòa, 0 thua.

Ngay sau khi hồi còi kết thúc trận đấu được trọng tài Michael Oliver nổi lên, đội trưởng John Terry và Branislav Ivanovic ôm nhau ăn mừng. Các cầu thủ khác của Chelsea đập tay chúc mừng nhau. Didier Drogba thập chí còn reo hò. Họ ăn mừng “chiến thắng” 0-0!

Hình ảnh ấy đã khắc họa rõ nét rằng mọi thứ đã nằm trong tính toán của Mourinho, dù cho ai có nói gì đi chăng nữa.

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, ký giả Michael Caley đã thực hiện hẳn một phần mềm tính toán xác suất vô địch của Chelsea tùy theo kết quả trận đấu này. Mọi thứ rõ mồm một: Nếu thắng hoặc hòa, Chelsea sẽ 100% lên ngôi ở mùa giải này!

Thực ra đó là điều ai cũng đã đoán trước, nhưng khi máy tính đã khẳng định rằng hòa cũng là vô địch thì rõ ràng Mourinho đã tính toán... như máy.

Đây là trận đấu mà Chelsea thi đấu tương đối lạ lẫm. Trong hiệp một, Oscar được dùng như một tiền đạo thông thường khi Loic Remy và Didier Drogba đều không đủ thể lực đá từ đầu. Nhưng phía sau, Mourinho đã sắp xếp một cách rất lạ lẫm.

Cụ thể, Chelsea ra sân với sơ đồ 4-1-4-1, nhưng Eden Hazard đá cánh trái dâng lên cao hơn hẳn so với Ramires cánh phải. Nemanja Matic đá trụ, trong khi đó Cesc Fabregas và Willian chơi hai bên hông Matic. Thật là lùng! Nhìn vào đội hình xuất phát, có lẽ khó ai ngờ rằng Oscar sẽ đá tiền đạo, Willian đá giữa trong khi Ramires lại đá cánh.

Chelsea đã chơi ăn miếng trả miếng, sẵn sàng dâng cao áp sát đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm. Đó không phải một chiếc xe buýt. Đó là một Chelsea pressing rất nguy hiểm. Đáng tiếc cho ông khi những toan tính này không thể mang về một bàn thắng.

Nhưng dường như chừng ấy vẫn không thoát khỏi toan tính của ông. Đến hiệp hai, Mourinho thay đổi vị trí giữa Willian và Ramires và dần trở lại với hình ảnh thực sự của họ: phòng thủ chắc nịch như thể dựng ra một chiếc... Titanic trước khung thành Thibaut Courtois (từ của nhà báo người Italy, Gabriele Marcotti).

Đó là một Chelsea cục mịch. Họ có thể sẽ trở thành một nhà vô địch chán ngán trong mắt thiên hạ. Nhưng thế thì đã sao? Mourinho chỉ tính toán để vô địch. Ông không tính toán để chiều lòng ai cả.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm