Cú đúp cũng không cứu giúp được Torres

07/12/2012 16:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 12 giờ đồng hồ tịt ngòi, Fernando Torres đã thông nòng trở lại với cú đúp vào lưới Nordsjaelland. Nhưng xin đừng vội mừng với thành tích này của anh. Hai bàn trong một trận đấu vô thưởng vô phạt và không có nhiều áp lực không phải là dấu hiệu của một cuộc hồi sinh thực sự.


Dù đã ghi bàn trở lại, Torres khó có thể hồi sinh!

Quá nhiều lần "phập phù"

Ngày mới đặt chân đến Stamford Bridge, Torres ra mắt không mấy ấn tượng trong màu áo Chelsea khi đối đầu với đội bóng cũ Liverpool. 65 phút hiện diện trên sân, những gì anh làm được chỉ là 2 cú sút vô hại về phía khung thành đối phương. Rồi từ đây, phần đầu tiên của bộ phim mang tên thảm họa 50 triệu bảng bắt đầu.

Torres trải qua chuỗi 13 trận liên tiếp im tiếng, bất kể là đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, chơi cùng các đối tác như Drogba, Anelka hay không. Mãi đến ngày 23/4/2011, trận gặp West Ham, Torres mới có được bàn thắng đầu tiên ở Stamford Bridge với một pha xoay người dứt điểm hạ gục thủ thành Robert Green.

Quá lâu cho một sự chờ đợi, nhưng ít ra người ta có thể thông cảm cho anh bởi không dễ để có thể chơi tốt một cách nhanh chóng trong màu áo mới. Ancelotti lúc đó đã nói rằng thời kỳ khó khăn của Torres đã qua và bàn thắng này sẽ là sự khởi đầu cho một tương lai đầy hứa hẹn đối với tiền đạo người Tây Ban Nha này.

Ông đã nhầm to. Sau bàn thắng này là một cơn hạn hán khác của Torres, với thời gian tịt ngòi dài hơn và ảnh hưởng nặng nề hơn. Lần trước, El Nino chỉ không ghi bàn trong 2 tháng, 13 trận. Lần này, “hoành tráng” hơn, 1.541 phút, 24 trận, và kéo dài từ cuối tháng 10 năm trước đến giữa tháng 3 năm nay. Mức độ tác động đến kết quả thi đấu của Chelsea cũng mạnh hơn. Ở mùa 2010-2011, khi anh tịt ngòi, Chelsea chỉ mất đi lợi thế bám đuổi M.U trong cuộc đua hướng tới ngai vàng.

Lần im hơi lặng tiếng này, The Blues lao dốc không phanh cùng anh. Họ tụt xuống thứ 6 Premier League, đứng sát mép vực ở Cúp FA lẫn Champions League. Người thầy của anh, Andre Villas-Boas, thì bị tống ra đường không thương tiếc. Khi Torres giải tỏa cơn tịt ngòi bằng cú đúp vào lưới Leicester, các cổ động viên Chelsea lại một lần nữa tha thứ cho anh với hy vọng mùa sau anh sẽ tìm lại bản năng như còn ở Liverpool.

Để rồi mùa bóng này, bệnh tịt ngòi lại hỏi thăm Torres một lần nữa. So với quá khứ, thời gian anh tậm tịt không lâu bằng. "Chỉ" hơn 12 giờ, và được ngắt quãng bằng bàn thắng ở trận gặp Shakhtar ngày 7/11. Nhưng mức độ nghiêm trọng lại được tăng lên một bậc. Bởi mùa này anh là chân sút cắm duy nhất trên hàng công. Bởi mùa này, Chelsea là nhà ĐKVĐ Châu Âu. Torres tịt ngòi, Chelsea bị thành Manchester bỏ xa ở Premier League và trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên trong lịch sử bị loại khỏi Champions League. Cũng vì anh, Roberto Di Matteo, người hùng ở Munich hồi tháng 5, phải lên đoạn đầu đài.

Đơn giản là hết thời

Không một tiền đạo đẳng cấp cao nào trên thế giới trải qua 3 khoảng thời gian tịt ngòi trong 3 mùa giải kế tiếp nhau như Torres. Lần tịt ngòi thứ nhất, người ta có thể chỉ nghĩ thoáng qua rằng tiền đạo này đang có vấn đề về phong độ. Lần tịt ngòi thứ hai, sự nghi ngờ được đẩy lên cao hơn, rằng anh có còn phù hợp với lối chơi của đội bóng hay không. Và đến lần thứ ba này, thì tất cả những dấu hỏi ở trên hoàn toàn có thể biến thành lời khẳng định. Tức là phong độ của Torres đã ở mức cực thấp đến mức anh đánh mất hoàn toàn những phẩm chất vốn có về tốc độ, khả năng điều chỉnh lực trong những pha dứt điểm. Đồng thời, El Nino không thể hòa hợp được với nhịp điệu ở Stamford Bridge, dù là phòng ngự phản công hay tấn công hoa mỹ.

Nói như vậy để thấy rằng một tiền đạo mới là ưu tiên bắt buộc mà Chelsea cần phải mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. The Blues sẽ không đi đến đâu nếu cứ cố lệ thuộc vào một chân sút vừa cùn vừa yếu như Torres. Hai bàn thắng trước Nordsjaelland chẳng nói lên nhiều điều. Căn bệnh của El Nino thực sự đã hết thuốc chữa thật rồi.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

10 & 8 Trận đấu với Nordsjaelland vừa qua, Torres đã tung ra 10 cú sút về phía khung thành đối phương, 8 trong số đó đi trúng đích.

3 Đây mới là lần thứ ba kể từ khi gia nhập Chelsea, Torres lập một cú đúp trong một trận đấu. Mùa trước, El Nino có 2 lần lập cú đúp: vào lưới Genk ở Champions League (10/2011) và Leicester ở Cúp FA (3/2012).

9 Với 2 bàn ghi được ở trận gặp Nordsjaelland, Torres đã có tổng cộng 9 bàn cho Chelsea ở mọi đấu trường (4 ở Premier League, 3 ở Champions League, 1 ở Cúp Liên Đoàn, 1 ở Community Shield). Con số này cao hơn 5 bàn so với cùng thời điểm này mùa trước (2 ở Premier League, 2 ở Champions League).

Benitez ngợi khen Torres

Dù Chelsea đã chính thức trở thành cựu vương sau loạt trận đêm qua, HLV Rafa Benitez chẳng hề có chút tâm trạng buồn bã nào. Ông vẫn cố gắng tìm ra những khía cạnh lạc quan từ trận đấu với Nordsjaelland. Cụ thể nhất đó là việc Torres tìm lại bản năng sát thủ sau hơn một tháng tậm tịt.

Ông phát biểu như sau: “Tôi đã nói trước trận rằng Torres sẽ ghi bàn nếu cậu ấy được các đồng đội tạo thật nhiều cơ hội. Tôi nhận thấy Torres đang tiến bộ trong những buổi tập, tự tin hơn và cậu ấy hôm qua đã chơi tốt. Đó là nhờ vào sự hỗ trợ của những cầu thủ khác xung quanh. Hy vọng đây sẽ là bước ngoặt cho Torres. Đêm qua, cậu ấy vừa thể hiện được những phẩm chất chuyên môn cũng như khát vọng chơi bóng. Nếu chúng tôi có thể chơi tốt như thế này, tôi nghĩ Torres hoàn toàn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm