Conte: ‘Tôi và Chelsea sẽ không bao giờ quên những gì Costa đã làm'

22/09/2017 20:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Việc Diego Costa ra đi không hề làm các cầu thủ cũng như ban lãnh đạo của Chelsea cảm thấy tổn thất, mà ngược lại, HLV Antonio Conte còn cảm thấy vô cùng biết ơn và vui mừng cho học trò cũ, người đã có công rất lớn cho chức vô địch của The Blues ở mùa giải trước.

Ngày hôm qua, hai CLB Chelsea và Atletico thông báo đã đạt được thỏa thuận cho thương vụ Diego Costa. Các chuyên gia đàm phán của The Blues đã thực hiện công việc rất xuất sắc khi đòi được số tiền lên tới 53 triệu bảng (60 triệu euro) cho một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của CLB. Con số trên thậm chí còn gần gấp đôi số tiền Chelsea bỏ ra để mua Costa từ chính Atletico hồi năm 2014.

Chú thích ảnh
Cuối cùng Costa cũng đã rời Chelsea

Về phía Costa, anh từng là nhân tố quan trọng đưa Chelsea đến với 2 chức vô địch Premier League năm 2015 và 2017. Tuy nhiên do cá tính nóng nảy và từng muốn ra đi, cầu thủ người Tây Ban Nha đã làm mất lòng HLV Antonio Conte và bị ông nhắn tin loại khỏi kế hoạch mùa tới.

Chú thích ảnh
Antonio Conte biết ơn về những gì mà Costa đã làm cho Chelsea

Nhưng chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Trong buổi họp báo trước thềm chuyến làm khách trên sân bet365 vào ngày mai, thuyền trưởng người Ý chia sẻ trước báo giới: “Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cậu ấy (Costa) về những gì mà cậu ấy đã mang tới cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúc cậu ấy thuận lợi trên con đường sắp tới. Tôi sẽ không bao giờ quên việc chúng ta đã cùng nhau chiến thắng ở mùa trước, và không chỉ có vậy, mà còn tất cả quãng thời gian mà chúng ta chung sống dưới mái nhà chung Stamford Bridge này”.

Tại sao Atletico mua Diego Costa sẽ là tin vui với M.U?

Tại sao Atletico mua Diego Costa sẽ là tin vui với M.U?

Sau hàng tuần đàm phán, cuối cùng Chelsea cũng đồng ý bán Diego Costa cho Atletico Madrid với giá 60 triệu euro. Thương vụ này có thể sẽ mở đường cho Antoine Griezmann gia nhập Man United.

Cũng trong buổi họp báo, Conte tiết lộ, ngoài trừ Danny Drinkwater, thì tất cả cầu thủ còn lại đều sẵn sàng để có mặt trong trận gặp Stoke. Ngay cả Tiemoue Bakayoko, cầu thủ mới gặp tai nạn xe hơi khi trên đường về nhà sau buổi tập, cũng vẫn sẽ có thể ra sân.

“Stoke không phải là một đội bóng dễ bắt nạt. Họ thắng Arsenal, và hòa M.U. Vì thế, chúng tôi sẽ không thể chủ quan. Chúng tôi đã và đang chuẩn bị mọi thứ cho trận đấu này, và đây sẽ là trận đấu đầu tiên trong số 3 trận khó khăn mà chúng tôi sẽ phải trải qua trong vòng 7 ngày tới. Atletico Madrid và Man City, đều là những đội mạnh”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm