Chuyển nhượng Man United: Vụ Pogba, hay chuyện 'Hoàng đế cởi truồng'

25/07/2016 06:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử nếu Man United hoàn thành nỗ lực đưa anh tái ngộ Old Trafford – một phiên bản mới của câu truyện cổ 'Hoàng đế cởi truồng'.

Juventus và đại diện Mino Raiola của Pogba đã dắt mũi Man United quá đẹp trong Hè 2016, và cả 5 năm qua. Cần biết, Raiola chính là người thuyết phục Pogba rời Old Trafford khi hết hạn hợp đồng 4 năm về trước, đưa anh về Juventus, đội bóng đẩy tiền vệ này lên hàng ngôi sao, trước khi lại thả mồi nhử chính Man United. Kết quả: Quỷ đỏ dính câu, đề nghị mua lại Pogba với giá 110 triệu euro, gần tương đương chi phí xây sân Juventus được khánh thành năm 2011.

Khi Quỷ đỏ “ngây thơ”

Man United đang nỗ lực tối đa để đưa về cầu thủ họ đã quẳng đi. Đó là người mà Sir Alex Ferguson từng thẳng thừng chỉ trích là “thiếu tôn trọng” màu áo Quỷ đỏ. Tất nhiên, tha thứ và bỏ qua quá khứ là rất tốt, nhưng United cũng không nên hào phóng đến độ mất cả tỉnh táo.

Họ vẫn đang bị dắt mũi. Thứ Sáu tuần trước, tại Melbourne, HLV Massimiliano Allegri một lần nữa nhấn mạnh mong muốn giữ chân Pogba. “Cậu ấy vẫn là cầu thủ Juve. Chúng tôi không thể tiên liệu chuyện gì xảy ra trong tuần tới, nhưng tự tin sẽ giữ được cậu ấy”.

Ai cũng hiểu lời lẽ của Allegri nghĩa là gì. Chừng nào Pogba chưa đích thân đòi ra đi, Juve vẫn còn cơ hội ép giá United. Bà đầm già sắp bán xong một món hàng quá hời. Còn Quỷ đỏ tung hoành trên TTCN bao năm nay, trở thành đứa trẻ ngô nghê khi xách giỏ ra chợ. Họ đi mua hàng trong mơ ngủ, như gã Hoàng đế thích quần áo mới đến nỗi mua luôn bộ trang phục vô hình.

Điều đáng nói ở đây chẳng phải việc Pogba đáng giá 110 triệu euro hay không (tất nhiên không, theo nhận định của Paul Scholes), mà là vì sao United sẵn sàng bỏ ra mức phí khổng lồ ấy. Họ là một CLB đang tuyệt vọng, vẫn còn ám ảnh các bóng ma chuyển nhượng, những cầu thủ giàu tiềm năng và không đáp ứng được kỳ vọng, từ nhiều mùa Hè trước.

United giờ cũng không ngại gánh nợ, nên giá cả bao nhiêu cho một tài năng “cứng” như Pogba, trong khát khao hồi sinh sau đêm trường thời hậu Sir Alex, cũng không còn là vấn đề. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để mua sự chắc chắn, trong một thế giới đang lung lay.  

Pogba khó vực dậy Man United

Man United có thể sớm hối hận nếu chiêu mộ thành công Pogba. Họ sẽ trả một khoản phí kỷ lục cho một cầu thủ không cùng đẳng cấp với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay thậm chí Gareth Bale. Rủi ro càng cao khi Pogba được đặt vào tay một HLV khó đoán như Jose Mourinho, bởi chưa ai quên Angel Di Maria thất bại dưới thời Louis van Gaal như thế nào.

Ở hai trận Chung kết lớn nhất sự nghiệp cho đến nay, Pogba không thể đặt dấu ấn. Anh làm lãng phí những lần cầm bóng hiếm hoi của Juve trước Barcelona ở Chung kết Champions League 2015, rồi lép vế trước Adrien Silva và Renato Sanches của Bồ Đào Nha trong màu áo Pháp tại Chung kết EURO 2016.

100 triệu bảng của Man United sẽ không mang về một kẻ chinh phục thực sự như Michel Platini năm 1984 hay Zinedine Zidane của năm 1998. Thực chất, Pogba chỉ nên đáng giá 50 triệu bảng.

“Một điểm trừ lớn của bóng đá hiện đại là giá cầu thủ bị thổi giá quá cao”, Dimitri Payet, đồng đội của Pogba ở tuyển Pháp, nói. “Thật buồn khi đó là xu thế tất yếu của thị trường, mà những cầu thủ chúng tôi cũng không thể làm gì được” – anh giải thích.

Cơn sốt giá cầu thủ đang lên cao hơn bao giờ hết và chưa có dấu hiệu dừng lại, là nguyên do cho các thương vụ cười ra nước mắt trong những mùa qua. Cũng đừng bất ngờ nếu việc United mua Pogba giá cả trăm triệu bảng, sau một, hai năm nữa thôi, trở thành chuyện hết sức bình thường.

Hoài Thuận (Theo EuroSport)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm