Chuyển nhượng Arsenal: Wenger thật bản lĩnh khi không vung tiền

24/08/2016 05:59 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu HLV người Pháp muốn có một cái kết như trong mơ bằng mọi giá với CLB mà ông đã gắn bó 1/3 cuộc đời, ông đã có thể mua bất cứ cầu thủ nào ông muốn.

Với tầm ảnh hưởng của Arsene Wenger ở Emirates và hầu bao của Arsenal sau bao năm tằn tiện, “Pháo thủ” đã có thể mua bất cứ cầu thủ nào mà họ muốn trong kỳ chuyển nhượng này, nhưng rồi rốt cuộc chiến lược gia người Pháp vẫn không chịu trả những mức giá mà ông cho là điên rồ.

Không thể tránh khỏi, Wenger đã hứng chịu chỉ trích dữ dội vì thói quen tằn tiện khó bỏ của ông, nhất là sau một khởi đầu thất vọng với 2 lượt trận chưa biết chiến thắng, nhưng phải chăng việc trách móc ông vẫn là quá vội vàng?

Sự bảo thủ của Wenger trong vấn đề chuyển nhượng là điều nổi tiếng chỉ kém những chức vô địch Premier League của Arsenal, nhưng sự bảo thủ đó là nhất quán từ đầu chí cuối. HLV người Pháp quyết không chấp nhận cơn điên rồ mua sắm hiện tại vì ông nghĩ điều đó tốt cho Arsenal. Điều đó có thể gây ra tranh cãi, nhưng Wenger ít ra đã hành động đúng với tính cách và con người của ông. Ông đã không thay đổi để đuổi theo một chức vô địch mà mọi HLV ở độ tuổi như ông có lẽ đều khao khát.

Quyết giữ mô hình bền vững

Từ trước thời kỳ của những hợp đồng tài trợ khổng lồ, những thương vụ bán tên sân giá chóng mặt và các thỏa thuận bản quyền truyền hình tiền tỉ bảng như lúc này, Arsenal đã luôn là mô hình kinh doanh bền vững bậc nhất ở Premier League. Giờ đây, điều đó lại càng chắc chắn. Dù kết quả trên sân bóng có ra sao, về lâu dài, Arsenal vẫn sẽ là đội bóng-doanh nghiệp cân bằng nhất về lợi ích.

Khi thời đại Wenger kết thúc, đội bóng áo đỏ-trắng có thể rồi cũng sẽ lao vào cuộc đua tiền bạc và mua sắm điên rồ như những đối thủ khác ở Premier League, và khi đó, họ rất có thể sẽ nhìn lại thời kỳ này với sự tiếc nuối. HLV người Pháp, trong khi đang ngày càng cách xa chức vô địch giải Ngoại hạng, đã luôn làm tốt nhất với nguồn lực mà ông có trong tay, duy trì một đội bóng cạnh tranh ở tốp đầu bằng những sự đầu tư khiêm tốn nhất.

Những giá trị Wenger tạo ra không chỉ là các danh hiệu, dù ông vẫn hoàn toàn có quyền tự hào về các chiếc cúp đã giành được. Hãy nghe Wenger nói về trung vệ 20 tuổi Rob Holding sau trận hòa không bàn thắng với Leicester cuối tuần rồi. “Thật không hay khi không ai nói gì về màn trình diễn của Rob Holding hôm nay”, HLV người Pháp nói. “Quý vị phải lấy làm hài lòng chứ. Cậu ấy là người Anh, 20 tuổi, nhưng tôi xin lỗi, không có giá 55 triệu bảng, và chơi rất hay”.

Và chắc chắn không chỉ có mình Holding. Wenger thực sự đã tạo ra ảnh hưởng tích cực cho bóng đá. Xứ Wales đã không có Aaron Ramsey. Tuyển Anh đã không có Theo Walcott, Jack Wilshere và nhiều người khác. Hay trước đó nữa, Pháp đã không thể vô địch thế giới và châu Âu nếu thiếu Robert Pires, Thierry Henry, Sylvain Wiltord… Tất cả những cầu thủ đó có khả năng lớn đã không thể khẳng định được tên tuổi, tầm vóc và tài năng của họ nếu không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, vô điều kiện từ Wenger. Nếu HLV người Pháp cũng mua sắm ồ ạt để chiến thắng, cũng chỉ là một tay đánh thuê như mọi tay đánh thuê khác, thì bóng đá chắc chắn đã nghèo nàn hơn rất nhiều.

Holding, ví dụ mới nhất của Wenger, có giá chỉ 2,55 triệu bảng khi chuyển tới từ Bolton (John Stones, trong khi đó, giá 50 triệu bảng). Phải chăng Stones giỏi gấp 25 lần so với Holding? Và nếu cầu thủ cứ có giá như thế, thì bao giờ những Holding mới có cơ hội ở một đội bóng lớn thực thụ?

Tất cả những câu hỏi đó, và sự kiên định của Wenger, khiến ông xứng đáng với những lời khen ngợi, hơn là chỉ trích bất công như thời gian qua. Trong một thế giới bóng đá mà giá trị đồng tiền đã lấn át rất nhiều những tài năng thực sự, chúng ta nên thấy biết ơn vì bóng đá còn có Wenger, điều cũng chẳng còn được bao lâu nữa đâu.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm