Chelsea sẽ mua ai: Belotti, Aubameyang hay Aguero?

18/07/2017 13:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi củng cố hàng thủ và tuyến giữa với hai cái tên Rudiger và Bakayoko, mục tiêu tiếp theo của Chelsea mùa hè này là thay máu hàng công, trọng tâm nằm ở việc tìm người thay thế Diego Costa.

Có thể khẳng định rằng Costa gần như đã đặt cả hai chân khỏi Chelsea. Chân sút 28 tuổi này hiện vẫn đang ở Brazil, thay vì có mặt tại sân tập Cobham để tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho mùa tới, dù ban lãnh đạo Chelsea đã cho cầu thủ thêm thời gian nghỉ ngơi.

Costa chắc chắn sẽ ra đi

Trên trang Instagram cá nhân mới đây, Costa đã khoe hình bản thân mặc chiếc áo Atletico Madrid, đội bóng được cho là điểm đến tiếp theo của anh nếu rời sân Stamford Bridge. Thậm chí tiền đạo này còn đáp lại lời bình luận của Fabregas bằng một câu mang tính móc máy Conte: “Hãy gửi cho ông ta (Conte) một nụ hôn”.

Đó là tín hiệu cuối cùng để cắt đứt mối lương duyên giữa Costa và Chelsea. Thật ra việc chân sút gốc Brazil chia tay nhà ĐKVĐ Premier League đã trở thành câu chuyện tốn nhiều giấy mực, khi tin nhắn về việc cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của HLV Conte mùa này đã được hé lộ. Dù chưa chính thức công bố danh sách, Costa và Nemanja Matic được cho là những người sẽ không tham dự tour du đấu châu Á của Chelsea. Lý do là cả hai đều thuộc diện phải tìm đội bóng mới. Matic được liên hệ với Juventus, trong khi Costa vẫn nuôi khát vọng trở lại Atletico Madrid, dù đội bóng này vẫn đang phải chịu án cấm chuyển nhượng của FIFA năm 2017. Một kịch bản dễ xảy ra: Costa không được đăng ký trong danh sách thi đấu của Chelsea ở nửa đầu mùa giải, và anh sẽ phải chờ đến hết năm 2017 mới có cơ hội trở lại La Liga.

CỰC ĐỘC: Bakayoko đi 'dép lê' ra mắt đồng đội tại Chelsea

CỰC ĐỘC: Bakayoko đi 'dép lê' ra mắt đồng đội tại Chelsea

Tân binh Tiemoue Bakayoko đã tới sân tập của Chelsea để làm quen với các đồng đội mới. Tuy nhiên, vì chấn thương đầu gối nên anh không thể tham gia buổi tập này.

Không có Costa, hàng công của Chelsea chỉ còn lại Michu Batshuayi, chân sút thật ra chỉ tỏa sáng ở giai đoạn cuối mùa. Việc bổ sung một tiền đạo là nhiệm vụ bắt buộc của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, và đội bóng cần phải làm điều đó càng sớm càng tốt nhằm giúp cho quá trình chuẩn bị trước mùa giải của thầy trò Conte không gặp trục trặc.

Ba lựa chọn thay thế Costa

Nhiệm vụ ấy càng trở nên khó khăn hơn, khi danh sách những mục tiêu Chelsea có thể nhắm tới cho hàng công ngày càng thu hẹp dần. Họ đã mất Romelu Lukaku, mục tiêu số một mùa hè này, vào tay Man United, chỉ vì lời đề nghị quá muộn và mức giá cũng không hấp dẫn bằng những gì đội chủ sân Old Trafford đưa ra. Chelsea cũng sắp để lọt Alvaro Morata, một gương mặt sáng giá khác, vào tay AC Milan. Đội chủ sân San Siro được cho là sắp sửa mang Morata trở lại Serie A với mức phí 61 triệu bảng cùng khoản lương 166.000 bảng/tuần, nếu những tiết lộ từ báo chí Anh là đúng sự thật.

Còn lại ba cái tên để Chelsea nhắm đến thay cho Costa: Andrea Belotti (Torino), Pierre Emerick Aubameyang (Dortmund) và Sergio Aguero (Man City). Belotti là cái tên được Conte ưa thích nhất, và trang Daily Star từng tiết lộ vị HLV 47 tuổi này thích tiền đạo 24 tuổi này hơn Lukaku. Tin vui cho Chelsea: Belotti vắng mặt trong buổi ra mắt áo đấu mùa này của Torino, mở ra khả năng anh sẽ ra đi. Thách thức cho đội bóng áo xanh: Torino sẽ không chấp nhận mức phí thấp hơn 88 triệu bảng, số tiền để phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này.

Aubameyang là mục tiêu có vẻ thực tế hơn cả, bởi phía Dortmund đã chào mời Chelsea với mức giá 70 triệu bảng, con số có vẻ khá dễ chịu trong bối cảnh các tiền đạo đang được định giá cao đến mức điên rồ. Nhưng đội chủ sân Signal Idura Park cũng không còn tỏ ra kiên nhẫn nữa, và Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke tuyên bố chỉ cho các đội bóng vài ngày để đưa ra lời đề nghị với tuyển thủ người Gabon, hoặc cơ hội sẽ chấm dứt và anh phải ở lại Dortmund ít nhất thêm một mùa nữa.

Nếu Chelsea không còn đủ nhiệt thành với Belotti hay Aubameyang, họ vẫn còn một lựa chọn ngoài dự kiến, đó là Sergio Aguero. Mới đây, nhà báo Manu Sainz đã tiết lộ trên trang Twitter cá nhân rằng Chelsea bày tỏ sự quan tâm tới chân sút người Argentina, và thật bất ngờ là Pep Guardiola lại bật đèn xanh cho đội chủ sân Stamford Bridge có thể đàm phán về khả năng chiêu mộ anh. Cơ hội để Aguero ở lại Man City bị đặt dấu hỏi từ đầu năm nay khi Guardiola có được sự phục vụ của tài năng trẻ Gabriel Jesus. Hơn thế nữa, Man City lại đang cần tiền để chiêu mộ Alexis Sanchez từ Arsenal.

Chelsea cần rút ra bài học từ cú vồ hụt Lukaku và Morata, nếu không muốn bài toán hàng công triệt tiêu cơ hội vô địch Premier League mùa này.

Chelsea & nỗi lo thiếu hụt nhân sự

Trang Daily Mail vừa đưa ra một thống kê khiến những người yêu mến Chelsea lo lắng: Đội bóng đứng trước nguy cơ chỉ còn đúng 17 cầu thủ ở đội một, bao gồm 3 thủ môn. Số lượng cầu thủ của nhà ĐKVĐ Premier League giảm đi trông thấy đến từ việc nhiều người đang lên kế hoạch ra đi. Kurt Zouma sắp sửa chuyển đến Stoke dưới dạng cho mượn, trong khi Nemanja Matic đang nhận được sự quan tâm từ Man United của người thầy cũ Jose Mourinho và Juventus. Diego Costa gần như không còn cơ hội khoác áo Chelsea mùa này, sau những tuyên bố dứt khoát từ HLV Conte qua tin nhắn.

Thật ra trong danh sách cầu thủ đội một của Chelsea ở thời điểm hiện tại vẫn còn đó một số cầu thủ trẻ, nhưng phần lớn trong số này khó tạo ra ấn tượng trong mắt Conte. Đó là Kenedy, người chỉ ra sân đúng một lần ở Premier League mùa trước, cùng với Charly Musonda, tài năng trẻ chưa bao giờ ra sân cho đội một. Đó chắc chắn không phải điều thầy trò Conte mong muốn.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm