Chelsea đại thắng Stoke: Hãy cảm ơn người hùng... Walters!

13/01/2013 07:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Britannia đêm qua, Chelsea hoàn toàn bế tắc trước sự kiên cường của Stoke. Để có được chiến thắng 4 sao, The Blues hãy cảm ơn chân sút Jonathan Walters. Tiền đạo này đã biếu cho The Blues những 2 bàn thắng giải nguy, đồng thời từ chối cơ hội sút tung lưới Cech từ chấm phạt đền. Sự tỏa sáng của Walters đã che mờ hoàn toàn màn trình diễn thiếu sinh khí của Chelsea.


Walters 2 lần đánh đầu phản lưới

Ý đồ phòng ngự phản công của Chelsea được HLV Rafa Benitez thể hiện rất rõ ngay từ đội hình xuất phát. Không có một cầu thủ tấn công nào thực thụ ở hành lang cánh trái, thay vào đó là hai cầu thủ phòng ngự Bertrand và Ashley Cole. Đội hình của The Blues được bố trí lùi rất thấp bên phần sân nhà nhằm hỗ trợ cho khung gỗ của Petr Cech.

Thực tế, các cầu thủ Chelsea chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự. Bên phần sân nhà, Benitez bố trí bộ tứ vệ, cùng với Lampard và Ramires thường xuyên lùi sâu, tạo thành bức tường vững chắc để ngăn các chân sút Stoke có cơ hội ghi bàn. Chân sút chủ lực của Stoke Kenwyne Jones với cơ hội đầu tiên là pha thoát xuống dứt điểm vào góc xa ở đầu trận. Còn lại, đội chủ nhà không có được những pha bóng nguy hiểm để uy hiếp khung thành Petr Cech, người bất ngờ trở lại sớm hơn dự tính sau chấn thương háng.

Ngược lại, The Blues quá dở trong việc tiến hành những pha phản công. Nguyên nhân ở đây nằm ở những đường chuyền. Khi có được bóng, những đường chuyền từ phần sân nhà đều không đưa bóng đi đúng địa chỉ, đó là chỗ đứng của chân sút Demba Ba. Việc chuyền bóng sai với tần suất liên tục đã làm lỡ nhịp rất nhiều pha tấn công của đội khách. Những người chuyền bóng dở nhất trong phần lớn thời gian của trận đấu là hai cầu thủ chạy cánh Eden Hazard và Ryan Bertrand.

Khi những đường phản công của Chelsea rơi vào bế tắc, họ lại có được một cầu thủ thứ 12 trong đội hình, đó là tiền đạo Jon Walters. Phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, sau đường tạt của Azpilicueta, không hiểu thế nào bóng lại tìm đến đúng chỗ đứng của Jon Walters. Bị tác động bởi chút tiểu xảo của Mata, chân sút của Stoke đã luống cuống đánh đầu thẳng về phía khung thành Begovic. The Blues giải tỏa bế tắc theo cái cách như thế.

Một bàn chưa đủ thay đổi tình hình, số 19 của Stoke đã ghi thêm một bàn thắng nữa cho Chelsea. Lần này là từ một tình huống phạt góc, dưới áp lực của Lampard, Walters tung ra một cú đánh đầu ngược khiến Begovic một lần nữa phải chào thua. Bàn thắng này đến rất đúng lúc khi The Blues vừa chết hụt một quả penalty sau tình huống phạm lỗi của hậu vệ Azpilicueta. Chỉ có pha phất cờ của nữ trợ lý xinh đẹp mới làm ông vua Marriner thay đổi quyết định từ chấm 11 mét cho Stoke thành quả phát bóng lên cho Chelsea.

Thua hai bàn theo một kịch bản không thể ngờ tới, Stoke hoàn toàn sụp đổ và đây là cái cớ để Chelsea tiến lên. Lampard tiến thêm một bước trong việc phá vỡ kỷ lục 202 bàn của Tambling bằng cú đá phạt đền thành công. Eden Hazard tiếp đà cảm hứng tung ra một cú đá nghệ thuật bằng chân trái sau khi xỏ lỗ kim một cầu thủ Stoke bằng chân phải.

Hai bàn đốt lưới nhà chưa đủ, Jon Walters còn hiếu khách đến mức tự tay mình  vứt đi cơ hội làm tung lưới Petr Cech từ chấm phạt đền. Một cú dứt điểm khiến không ít người nhớ lại pha sút bóng của Martin Palermo. Chelsea đã thắng, nhưng họ chẳng thể nào cười nổi với cái cách 3 điểm đến tay mình.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm