Chelsea 6-1 Nordsjaelland: "Cựu vương" cay đắng nhìn Juve và Shakhtar đi tiếp

06/12/2012 02:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn mưa bàn thắng mà Chelsea trút xuống khung thành Nordsjaelland đã trở thành vô nghĩa vì dù thắng 6-1 họ vẫn chính thức trở thành cựu vô địch Champions League do Juve thắng Shakhtar Donetsk 1-0 trong trận đấu cùng giờ. Juve (nhất bảng E) và Shakhtar Donetsk (nhì bảng E) vào vòng 1/8 Champions League.



Chelsea thắng đậm nhưng vẫn bị loại vì Juve hạ Shakhtar Donetsk 1-0 ở Donbass

Diễn biến trận đấu

HẾT GIỜ!!! Chelsea chính thức trở thành cựu VĐ Champions League dù thắng Nordsjaelland 6-1. Juve thắng Shakhtar Donetsk 1-0 và vào vòng 1/8 với tư cách dẫn đầu bảng E, Shakhtar đã giành vé từ trước đó nhưng chỉ xếp nhì bảng.

Phút thứ 90: Trên sân Stamford Bridge, nhiều fan Chelsea đã bỏ về vì họ đã biết tin tức từ Donbass. Đội chủ nhà đang dẫn Nordsjaelland 6-1 nhưng vô nghĩa vì Juve cũng đang thắng Shakhtar Donetsk 1-0 và trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Phút thứ 88: Chiellini phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với một cầu thủ chủ nhà và với thẻ vàng này, anh sẽ bị treo giò trong trận lượt đi vòng 1/8 nếu Juve đi tiếp.



Mọi nỗ lực của Chelsea thành công cốc vì Juve thắng Shakhtar Donetsk và vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng E

Phút thứ 85: Càng về cuối trận, Shakhtar càng nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ 1-1 để lấy lại ngôi đầu bảng trong lúc Juve đã chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn lợi thế dẫn trước. Đội bóng Italia vẫn đang khép chặt mọi khoảng trống bất chấp những nỗ lực của Shakhtar Donetsk

Phút thứ 80: Juventus vẫn đang dẫn Shakhtar Donetsk 1-0 và nếu kết quả này giữ nguyên, Juve sẽ vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng E, Shakhtar thứ nhì còn Chelsea bị loại.

Phút thứ 73: Mkhitaryan của Shakhtar bị trọng tài phạt thẻ vàng vì ông cho rằng cầu thủ chủ nhà đã ăn vạ hòng kiếm penalty

Phút thứ 70: BÀN THẮNG! Chelsea ghi bàn dẫn 6-1 nhờ công cầu thủ vào thay người Oscar sau đường chuyền của Juan Mata. Tất cả đều vô nghĩa vì Juve đang dẫn Shakhtar Donetsk 1-0 trong trận đấu cùng giờ.


Phút thứ 62: BÀN THẮNG! Mata nâng tỷ số lên 5-1 cho Chelsea từ 2 pha dứt điểm liên tiếp sau pha phối hợp với Hazard


Phút thứ 55: BÀN THẮNG! Torres nâng tỷ số lên 4-1 cho Chelsea bằng pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Hazard


CẬP NHẬT: BÀN THẮNG!!! Juve đã dẫn trước Shakhtar Donetsk 1-0 bằng bàn thắng của Giovinco. Chính xác ra là Kucher tự đưa bóng về lưới nhà trước sự áp sát của Giovinco khi cầu thủ Shakhtar Donetsk nỗ lực cản phá đường chuyền của Lichtsteiner vào cho Giovinco.


Phút thứ 53: CỘT DỌC!!! Pirlo vừa dứt điểm trúng cột dọc khung thành Shakhtar Donetsk, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Juventus

Phút thứ 50: BÀN THẮNG!!! Rất nhanh chóng Chelsea thiết lập lợi thế dẫn 2 bàn cách biệt với quả đánh đầu chính xác của Cahill sau pha đá phạt của đồng đội bên cánh phải. Chelsea lại dẫn 3-1 trong khi Juve và Shakhtar vẫn hòa nhau 0-0.


Phút thứ 46: BÀN THẮNG!!! Ngay giây thứ 21 của hiệp 2, Joshua nhận đường chuyền từ vòng tròn trung tâm của đồng đội và thoát xuống, đánh bại Petr Cech trong pha đối mặt, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Nordsjaelland


CẬP NHẬT: Trên sân Donbass, Giovinco vừa thực hiện cú sút xa tầm 28m nhưng thủ thành Pyatov của Shakhtar Donetsk đã cản phá thành công. Juve và Shakhtar bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0. Tại Stamford Bridge, Chelsea tạm dẫn Nordsjaelland 2-0 sau 45 phút đầu tiên.

Phút thứ 45: BÀN THẮNG!!! Chelsea đã nâng tỷ số lên 2-0 sau 2 nỗ lực dứt điểm liên tiếp của Torres từ đường chọc khe của Moses. Thủ thành Hansen đã cản phá được pha dứt điểm đầu tiên nhưng bóng bật ra vẫn theo hướng di chuyển xuống của Torres và anh không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.


Phút thứ 43: Trên sân Donbass, Juve chơi nhỉnh hơn đội chủ nhà Shakhtar những phút vừa qua và đã tạo ra vài tình huống sóng gió cho khung thành Pyatov nhưng tỷ số vẫn là 0-0. Nếu trận này hòa, Juve sẽ đi tiếp dù Chelsea có thắng Nordsjaelland bao nhiêu bàn đi nữa.

Phút thứ 38: BÀN THẮNG!!! Tiếp tục là Penalty cho Chelsea sau khi Juan Mata sút bóng chạm tay hậu vệ đội khách trong vòng cấm và David Luiz không mắc sai lầm nào mở tỷ số cho đội chủ nhà.


Phút thứ 35: Cả Nordsjalelland lẫn Chelsea đều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm 11m. Phía đội chủ nhà, Cahill để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng Stokholm lại đá penalty quá đơn giản và để Cech dễ dàng cản được. Phía Nordsjaelland, Beckmann cũng để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng Hazard sút penalty cũng không hiểm hóc để Hansen đoán được hướng bóng và đẩy ra.

Phút thứ 30: Juve vừa tạo ra tình huống rất nguy hiểm trước khung thành Shakhtar khi Vucinic che bóng khéo léo trước 3 hậu vệ chủ nhà rồi chuyền đẹp cho Giovinco dứt điểm sát mép vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong tấc gang.Tỷ số vẫn là 0-0.

Phút thứ 28: XÀ NGANG! Thiếu chút nữa Chelsea mở tỷ số trận đấu sau khi Moses đi bóng xuống sát biên ngang rồi đưa bóng vào trước khung thành Nordsjaelland. Stokholm phá bóng giải nguy dội xà ngang khung thành đội nhà!!!

Phút thứ 25: Trên sân nhà Donbass, Shakhtar Donetsk vẫn chơi tấn công với lối đá đập nhả nhanh. WIllian và Fernandinho luôn tìm cách lọt xuống phía sau hàng phòng ngự Juventus để chớp cơ hội nhưng các hậu vệ đến từ Italia vẫn bịt kín mọi khoảng trống trước khung thành Buffon. Tỷ số vẫn đang là 0-0.

Phút thứ 20: Chelsea có vẻ như không thực sự quyết thắng vì họ biết là không thể tự quyết định số phận. Trận đấu giữa Shakhtar Donetsk và Juventus đang diễn ra vẫn chưa có bàn thắng và nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, Chelsea sẽ bị loại. HLV Benitez xếp Oscar đá dự bị ở trận này.

Phút thứ 15: Juve và Shakhtar Donetsk vẫn đang hòa nhau không bàn thắng trong trận đấu cùng giờ. Hai đội đều đã có những pha tấn công về khung thành của nhau nhưng chưa có tình huống nguy hiểm thực sự nào cho hai thủ môn Buffon và Pyatov. Juve có tạo một chút áp lực về phía Shakhtar nhưng đương nhiên bấy nhiêu là chưa đủ để họ ghi bàn. Đội khách đã phải nhận 1 thẻ vàng của Vidal vì lỗi kéo người với Willian

Phút thứ 10: Chỉ trong ít phút cả Moses rồi Torres thi nhau dứt điểm chân phải trong vòng cấm Nordsjaelland nhưng thủ thành Hansen đều hóa giải thành công.

Phút thứ 7: Trung vệ Runje của Nordsjaelland đã phải nằm cáng rời sân do bị đau dù không ai thực sự va chạm với anh trong tình huống anh bị đau

Phút thứ 5: 5 phút đầu tiên đã trôi nhưng chưa có tình huống đáng chú ý nào trên sân Stamford Bridge. Chelsea vừa đá vừa nghe ngóng diễn biến ở Ukraina. Juve và Shkhtar cũng đã nhập cuộc. Cả hai trận đều đang có tỷ số 0-0. 

+Trước khi trận đấu bắt đầu

3 điểm trước Nordsjaelland đêm nay chưa chắc đã cứu được Chelsea khỏi nguy cơ trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng. Nhưng ít nhất, The Blues vẫn rất cần một chiến thắng. Để giữ tiếng thơm cho hình ảnh nhà ĐKVĐ. Và cũng là để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng nữa.

Với Juve, họ cần ít nhất một điểm trên đất Ukraina lạnh giá để cấm vé trong tay. Tất nhiên, món quà đẹp nhất tặng Antonio Conte để mừng ngày anh trở lại cầm quân vẫn là một chiến thắng ngay tại sào huyệt của Shakhtar Donetsk để chiếm ngôi đầu bảng E. Ở Stamford Bridge, Chelsea vừa tìm cách phá lưới Nordsjaelland vừa hướng về Ukraina để "bắt sóng" trận Shakhtar Donetsk - Juventus xem đội bóng của Ukraina có đánh bại Juve như họ mong chờ hay không. Còn sống còn hy vọng. Chelsea có lẽ sẽ chỉ hạ vũ khí khi Juve đứng vững giữa tiết trời băng giá ở đất Ukraina...

+Đội hình thi đấu Shakhtar Donetsk - Juventus

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Srna, Kucher, Rakitskiy, Rat; Fernandinho, Stepanenko; Alex Teixeira, Mkhitaryan, Willian; Eduardo

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Vucinic, Giovinco

+Đội hình thi đấu Chelsea-Nordsjaelland

Chelsea: Cech; Ivanovic, Luiz, Cahill, Cole; Ramires, Romeu, Hazard; Mata, Moses, Torres.

Nordsjaelland
: J.Hansen; Parkhurst, Gundelach, Runje, Mtiliga; Lorentzen, Adu, Stokholm, John; Christiansen, Ticinović

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm