Chất lượng của Premier League đang đi xuống

25/12/2012 19:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Giải Ngoại hạng có các SVĐ chật kín, bầu không khí tuyệt vời và sự kịch tính không thể so sánh. Nhưng chất lượng của nó đang có dấu hiệu đi xuống. Đó là nhận định của Alan Shearer trong bài viết dài đăng trên The Sun.

Điều đáng buồn là bầu không khí hôm nay đã không còn giống với không khí của 10 năm về trước. Thậm chí, chỉ so với 5 năm trước thôi, Premier League cũng đã thay đổi quá nhiều.

Người Anh đang làm gì ở châu Âu?

Man City không còn thể hiện được hình ảnh của họ ở mùa giải trước. Thắng lợi khó khăn trước đội bét bảng Reading vừa qua là minh chứng cho điều đó. Vậy mà, họ vẫn dễ dàng giữ vững vị trí thứ hai.

Ở ngôi đầu bảng, chúng ta có M.U, CLB đang sở hữu song sát khủng khiếp Robin van Persie và Wayne Rooney. Nhưng ngoài 2 cái tên đó, còn ai trong đội hình hiện tại của M.U ở ngang tầm với những tên tuổi lừng lẫy khác dưới kỷ nguyên Ferguson?

Xếp ngay sau hai đội bóng thành Manchester là Chelsea. Đoàn quân áo xanh mới làm nên kì tích ở Champions League mùa trước. Nhưng chỉ ít tháng sau, khung cảnh ở Stamford Bridge đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Mọi thứ chỉ vừa trở lại trật tự sau thắng lợi hủy diệt trước Villa.



Giải Ngoại hạng Anh đang đánh mất sức mạnh ở Champions League - Ảnh: Getty

Thước đo duy nhất chính xác đánh giá sức mạnh của một giải đấu phải là sân chơi châu Âu. Mùa trước, City và United cùng bị loại ở vòng bảng. Mùa này, Chelsea và City (lại là City sao?) dừng bước sau tháng 12. Với kết quả bốc thăm vừa qua, sẽ chẳng ai dại dột đặt ngôi nhà của họ vào cửa đi tiếp của M.U và Arsenal.

Mọi thứ buộc tôi phải tự hỏi liệu có phải Premier League đang bắt đầu tiến chậm lại, không phải ở khía cạnh sự hấp dẫn - thứ mà chúng ta vẫn đang bán cho cả thế giới, mà là ở chất lượng thi đấu.

Tôi không hề ghen tị với những gì mà các cầu thủ có thể nhận được trong một sự nghiệp ngắn ngủi của họ. Nhưng sẽ thật thú vị khi đọc những bình luận của Harry Redknapp sau thất bại 0-1 của QPR trước Newcastle: “Rất nhiều CLB đang chi quá nhiều tiền vượt xa so với khả năng của họ. Xa, rất rất xa.”

Đó là một trong những vấn đề khiến giải đấu đi xuống.

Nếu bạn ở một CLB chỉ đặt mục tiêu trụ hạng hoặc đứng vững trong nhóm giữa nhưng nhận lương 80.000 bảng/tuần, bạn có thể dễ dàng cảm thấy thỏa mãn. Tôi nghĩ rằng mức lương quá cao ở một vài CLB đang ảnh hưởng tới nhiều cầu thủ.

Chất lượng cầu thủ Anh đang giảm sút

Một điều khác cũng khiến tôi lo lắng: những tiền đạo kiệt xuất của bóng đá Anh đang ở đâu? Ở thời của tôi, đội tuyển có Robbie Fowler, Andy Cole, Teddy Sheringham, Les Ferdinand và Michael Owen. Một tiền đạo tuyệt vời khác mà tôi từng có dịp ra mắt đội tuyển cùng anh ấy là David Hirst. Cựu tiền đạo của Sheffield Wednesday và Southampton có thể không nằm trong danh sách 10 cây săn bàn hàng đầu nước Anh của nhiều người. Nhưng nếu anh ấy ở đây lúc này, Hirst sẽ là một trong những chân sút tốt nhất nước Anh nếu dựa trên 4 sự lựa chọn của Hodgson ở EURO 2012.

Andy Carroll? Người mới có 2 bàn thắng quốc tế và dường như luôn dính chấn thương. Danny Welbeck? Người đã hưởng lợi quá nhiều vì thi đấu cho M.U. Jermain Defoe? Người thậm chí không có suất trong đội hình chính của Tottenham mùa trước. Và cái tên số một: Wayne Rooney. Thật may mắn vì chúng ta vẫn còn một chân sút đẳng cấp thế giới duy nhất.



Người Anh từng có rất nhiều tiền đạo giỏi - Ảnh: Getty

Bạn nhìn thấy điều gì nữa ở hàng tiền vệ? Ai sẽ là Steven Gerrard mới? Ai sẽ là thủ lĩnh mới của “Tam sư”? Tôi chẳng thấy ai cả.

Hàng thủ thì sao? Ai có thể kế tiếp thế hệ tài năng được gây dựng với Ashley Cole, John Terry và Rio Ferdinand? Tôi không thấy họ và đó không chỉ là sự lo ngại với tuyển Anh. Tôi tin rằng giải đấu của chúng ta cũng đang ở tình trạng tương tự.

Sự biến mất của các hậu vệ giỏi và các hệ thống phòng ngự kiên cố đang tạo ra những tổn thất cho hình ảnh chung của cả giải đấu. M.U, đội đầu bảng lúc này, đã nhận tới 25 bàn thua chỉ sau một nửa chặng đường. Nên nhớ, họ chỉ phải nhận đúng 24 bàn thua trong toàn bộ mùa giải 2008/2009. Mùa giải 2010/2011, khi họ vô địch, M.U cũng chỉ chịu thua đúng bốn trận. Nhưng cho tới lúc này, họ đã phải nhận tới 3 thất bại.

Câu hỏi là: chúng ta đang muốn gì?

Chúng ta có muốn một đội bóng không bao giờ thất bại, không bao giờ phải nhận nhiều bàn thua và luôn thống trị tuyệt đối, như United từng làm được ở mùa 1999/2000 khi họ vô địch với khoảng cách 18 điểm nhiều hơn Arsenal?

Sự thật là sự thống trị đó chẳng mang tới điều gì thú vị.

Nhưng hiện tại thì sao? Giải đấu của chúng ta có West Brom xếp trên nhà vô địch Champions League trước trận đấu hôm qua, có Everton thừa sức gây khó khăn cho mọi đối thủ, có Stoke với số điểm tương đương với đội từng 5 lần vô địch châu Âu, Liverpool.

Chúng ta luôn hào hứng với thắng lợi 4-3 nhiều hơn là những chiến thắng 1-0. Điều đó khiến Premier League được ca ngợi là giải đấu số một thế giới. Nhưng nó chỉ giành cho khía cạnh giải trí.

Xét về yếu tố chất lượng, tôi sợ rằng, giải đấu đang trượt dốc.

Minh Chiến (theo The Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm