Chấm điểm Chelsea 6-1 Nordsjaelland: Bây giờ mới "nổ" để làm gì, Torres?

06/12/2012 06:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Phải đến lúc bị dồn vào đường cùng, Chelsea mới thi đấu quyết tâm và tưng bừng đến vậy tại Champions League. Trên sân Stamford Bridge, họ xuất sắc đánh bại Nordsjaelland với tỷ số vừa bằng một set tennis.



Torres thi đấu như lên đồng trước Nordsjaelland nhưng đã quá muộn để cứu Chelsea - Ảnh: Getty

Và khi Chelsea bị dồn đến bờ vực cái chết, Fernando Torres cũng mới chịu khai hỏa. Trên sân Stamford Bridge, chân sút người TBN đá như lên đồng. Mỗi khi anh có bóng là toàn bộ hàng phòng ngự Nordsjaelland phải gồng mình lên chống đỡ. Phút cuối cùng của hiệp 1, El Nino nhả đạn nhân đôi cách biệt. Phút thứ 56, anh ghi bàn thắng thứ 4 cho The Blues. Nhưng, nổ súng nhiều cũng có ích gì khi mà trên sân Donbass Arena, Juventus xuất sắc đánh bại Shakhtar với cách biệt tối thiểu. Giá như, trong những trận đấu trước, không cần ghi nhiều, mỗi trận Torres cứ nổ súng một lần thôi thì có lẽ bây giờ số phận của các nhà đương kim vô địch đã khác.

Dẫu sao, Torres vẫn xứng đáng nhận được những lời khen sau trận đấu đêm qua. Chân sút người TBN được tờ Goal đánh giá với số điểm rất cao: 4 điểm. Trong khi đó, cầu thủ thi đấu tệ nhất trận là Nikolai Stockholm. Tấn công tồi (sút hỏng quả penalty, làm mất cơ hội mở tỷ số cho đội khách), phòng ngự lại kém (suýt đá phản lưới nhà sau đường căng ngang của Moses), tiền vệ này chính là "tử huyệt" của đội bóng Đan Mạch. Sau trận đấu, anh chỉ nhận được 1,5 điểm.

Điểm số cụ thể (theo Goal, hệ số 5)

Chelsea: Cech 3; Ivanovic 3, Luiz, Cahill 3, Cole 3; Ramires 3, Romeu 3, Hazard 3,5; Mata 3,5, Moses 3,5, Torres 4.
Thay người: Ferreira 2,5, Bertrand 2,5, Oscar 3

Nordsjaelland
: J.Hansen 2,5 ; Parkhurst 2, Gundelach 2,5, Runje 2,5, Mtiliga 2; Lorentzen 3, Adu 2,5, Stokholm 1,5, John 3; Christiansen 2,5, Ticinović 2.
Thay người: Henrik 2,5, Beckman 2, Issah 2,5

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm