CĐV cứ nhớ Drogba, Torres làm sao đá được!

08/12/2012 13:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa,vn) - Chỉ mới 5 tháng trước, Chelsea còn là nhà đương kim vô địch Champions League, còn Drogba thì vẫn là chân sút chủ lực của họ. Bây giờ, họ đã bị loại ngay sau khi vòng bảng kết thúc, và Chelsea đang nhớ Drogba da diết.


Các CĐV Chelsea đang nhớ Drogba hơn bao giờ hết

Sau khi giải vô địch Trung Quốc kết thúc, Didier Drogba đã trở lại Chelsea để tập luyện nhằm duy trì phong độ và thể lực. Nhưng có lẽ, người hâm mộ của The Blues muốn được nhìn thấy “Voi rừng” quay trở lại lại khoác chiếc áo xanh quen thuộc, tra tấn hàng phòng ngự đối thủ đối phương và ghi những bàn thắng mang về chiến thắng cho đội nhà hơn. Nỗi nhớ đó càng thêm da diết, khi Torres giờ chỉ còn là một chân sút tầm thường.

Việc được trở thành chân sút chủ lực trên hàng công của Chelsea thay thế cho tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã không thể là động lực để Torres tìm lại hình ảnh của mình. Sau chuỗi trận tịt ngòi liên tiếp, tiền đạo người Tây Ban Nha đã lập một cú đúp trong chiến thắng 6-1 trước Nordsjaelland. Chỉ có điều, những bàn thắng đó đã trở thành vô nghĩa, khi họ không thể tránh khỏi kết cục trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên trong lịch sử Champions League, kể từ khi giải đấu mang tên gọi đó, bị loại ngay từ vòng bảng.

Torres không chỉ ghi bàn ít hơn Drogba, bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, mà thái độ thi đấu cũng không thể nào sánh được với Drogba. Torres thực sự đã hết thời. Ban lãnh đạo Chelsea đang lên kế hoạch mua một chân sút đẳng cấp trong mùa Đông tới. Dù đó có là ai, anh ta hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thể hiện mình ở The Blues, bởi cái bóng quá lớn của Drogba. Trong suốt 9 năm anh ở Stamford Bridge, biết bao ngôi sao đã đến và rời Chelsea. Nhưng chẳng ai được yêu mến như Drogba. Anh đã ghi được 157 bàn sau 341 trận khoác áo The Blues, xếp thứ 4 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Từ đắt giá như Torres, Shevchenko, giàu kinh nghiệm như Pizarro hay triển vọng như Sturridge…, không chân sút nào bì kịp với “Voi rừng”.

Tất nhiên, Drogba không phải là một cầu thủ hoàn hảo. Anh đã nhận 6 thẻ đỏ trong thời gian khoác áo Chelsea, trong đó có chiếc thẻ đỏ trong trận chung kết Champions League mùa giải 2008, gián tiếp khiến họ thất bại trước M.U trên chấm penalty trong chiều mưa ở Moskva. Một năm sau, anh chửi thề trên ống kính truyền hình sau trận hòa oan ức trước Barcelona khiến họ bỏ lỡ cơ hội lọt vào chung kết Champions League năm thứ 2 liên tiếp.

Nhưng cũng như John Terry, mỗi khi Drogba ra sân, anh lại cống hiến hết mình vì đội bóng, và chẳng ai còn nhớ anh đã gây ra những lỗi lầm gì. Drogba chia tay Chelsea sau trận chung kết đầy cảm xúc ở Allianz Arena, khi chính anh ghi bàn gỡ hòa và thực hiện quả penalty quyết định. Drogba sẽ mãi là một huyền thoại của Chelsea, và chưa bao giờ người hâm mộ của Chelsea nhớ anh như lúc này.

T.Hoài
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm