Arsene Wenger: 'Chúng tôi ngây thơ quá'

23/11/2014 07:24 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Arsene Wenger nói các cầu thủ của mình tỏ ra quá ngây thơ sau khi họ mắc những sai lầm nghiêm trọng trong phòng ngự, tạo cơ hội cho Man United giành chiến thắng 2-1 ngay tại Emirates.

Với chỉ 17 điểm sau 12 vòng, Arsenal có khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự Premier League của họ. Đã thế Jack Wilshere còn tập tễnh rời sân sau khi dính chấn thương mắt cá.

Ông Wenger lo ngại anh bị chấn thương nặng bởi Wilshere vốn có tiền sử với những vấn đề như vậy. Wilshere đã may mắn vì không bị truất quyền thi đấu sau khi húc đầu vào mặt Fellaini ở hiệp 1. Trọng tài Mike Dean thậm chí còn không rút thẻ vàng với anh.

Nhưng vấn đề đau đầu nhất với Wenger vẫn là sai sót trong phòng thủ của Arsenal. “Chúng tôi tỏ ra quá ngây thơ. Trận này chúng tôi chiếm ưu thế trong 80% thời gian trận đấu và rõ ràng là từ trước tới nay chưa bao giờ Arsenal lấn lướt Man United như trận này”.

“Nhưng chúng tôi lại không đạt được hiệu quả cần thiết trong cấm địa đối phương và United đã tận dụng được điều đó. De Gea chính là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu. Điều đó đã nói lên tất cả”.

“Chúng tôi đã mắc sai lầm lớn trong bàn thua đầu tiên và tỏ ra quá nôn nóng dẫn tới bàn thua thứ 2. Tôi không hiểu vì sao Arsenal không có cầu thủ nào phòng ngự. Trong những tình huống 2 đánh 1 trên phần sân nhà như thế này thì bạn không bị trừng phạt mới là chuyện lạ”.

Người thua trận thì thất vọng còn người chiến thắng đương nhiên nở nụ cười. Wayne Rooney cho rằng chiến thắng này có thể giúp Man United khởi động lại mùa giải của họ.

“Chúng tôi muốn tạo đà để bước vào năm mới nên chiến thắng này là sự khích lệ lớn. Nó giúp chúng tôi thêm tự tin và quan trọng là nó đến rất đúng lúc”.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm