Arsenal và cái giá của chiến thắng: Arteta chấn thương, nghỉ đến sang năm

27/11/2014 07:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Bàn thắng của Sanogo và Alexis Sanchez đã đưa Arsenal đi tiếp vào vòng knock-out Champions League nhưng “Pháo thủ” phải chịu tổn thất không nhỏ với chấn thương của Mikel Arteta.

Tiền vệ của Arsenal dính chấn thương trong hiệp hai trận đấu đêm qua tại Emirates. Đó là một chấn thương khá nặng và nguy cơ Arteta sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng 6 tuần. Phát biểu sau trận đấu, HLV Arsene Wenger cho biết: “Mọi chuyện không được tốt, đó là chấn thương bắp chân. Thật khó khăn bởi chúng tôi có nhiều trận đấu trước mắt và chấn thương của cầu thủ thực sự là vấn đề. Tôi nghĩ Arteta sẽ vắng mặt một số trận”.

Không chỉ có Arteta, Yaya Sanogo cũng gặp vấn đề về gân khoeo sau bàn thắng góp công vào chiến thắng 2-0 của Arsenal.  Sự vắng mặt của hai cầu thủ này trong thời gian tới sẽ là cơn đau đầu của ông Wenger. Trước đó, Arsenal nhận tin tiền vệ Jack Wilshere có thể lên bàn mổ và vắng mặt 4 tháng. Trong khi đó, Theo Walcott, Mathieu Debuchy, Danny Welbeck, Mesut Oezil và Wojciech Szczesny vẫn chưa thể trở lại thi đấu.


Vẻ mặt thất vọng của Arteta khi phải rời sân vì chấn thương

Chiến thắng trước Dortmund giúp Arsenal lần thứ 15 liên tiếp vào vòng knock-out Champions League. Tuy nhiên, vận may vẫn chưa mỉm cười với họ ở vòng đấu này ở những năm trước đó. Khi được hỏi liệu năm nay Arsenal có thể làm tốt hơn, Wenger cười đáp: “Tôi nghĩ từ giờ tới tháng 2, chúng tôi sẽ cải thiện hơn nữa nhờ sự phấn khích có được sau chiến thắng này. Tôi cũng hy vọng lúc đó sẽ chào đón tất cả cầu thủ trở lại với sân đấu. Khi bạn làm việc tại CLB, không dễ để đảm bảo sự ổn định và thành công liên tiếp nên tôi tự hào về những gì đã đạt được. Nhưng tất nhiên là chưa đủ, chúng tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa. Điều quan trọng là chúng tôi phải đoàn kết”.

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm