Arsenal quá yếu đuối, cần một cú sốc lớn để trở lại

19/10/2017 14:10 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận Watford thắng Arsenal 2-1, tiền đạo Troy Deeney đã gây sốc khi tuyên bố “Pháo thủ” thua vì thiếu… chất đàn ông. Hiếm khi một cầu thủ công khai nói về một đội bóng khác theo cách như vậy, nhưng nó đã xảy ra với Arsenal.

Cho dù nhận xét của Deeney có đúng hay không thì có một điều rõ ràng là cá tính và phẩm chất của một đội bóng lớn như Arsenal đang bị đặt dấu hỏi.

Từ cảm xúc của Martin Keown

Thực tế, Deeney không phải là cầu thủ đầu tiên chê Arsenal "ẻo lả". Sau thất bại nhục nhã 2-8 trước M.U hồi năm 2011, Patrice Evra từng miêu tả đây là trận đấu của “những người đàn ông với những đứa trẻ”. Trong một nửa thập kỷ qua, Arsenal đã quá quen với những tên gọi kiểu như vậy sau các thất bại liên tiếp.

Hãy thử tưởng tượng liệu Deeney có dám nói như vậy về một đội Arsenal có Patrick Vieira, Tony Adams và Martin Keown? Chắc chắn là không. Nếu làm vậy, Deeney chắc chắn sẽ phải đón nhận hậu quả ở lần đối đầu tiếp theo. Đội bóng của Wenger đó từng nổi tiếng là “hung hãn”, còn bây giờ Arsenal mang tính thỏa hiệp hơn là “chất đàn ông” kiểu như vậy.

“Tôi hy vọng các cầu thủ Arsenal nghe được bởi máu của tôi sẽ sôi lên nếu tôi nghe thấy điều đó. Có một điều chắc chắn là tôi sẽ đứng dậy và sẵn sàng đối đầu với họ. Bạn phải đẩy lui kiểu khiêu khích đó từ đối thủ. Đội bóng tôi từng chơi trước đây luôn làm điều đó, và nếu đội hiện tại không có thì Wenger cần phải kiểm tra lại một cách nghiêm túc”, Martin Keown, trung vệ nổi tiếng “ngổ ngáo” của Arsenal trước đây chia sẻ.

Điều mà Keown lo ngại là chính xác. Sự máu lửa, ngổ ngáo đã biến mất khỏi đội Arsenal bây giờ. Đó là hiệu ứng xảy ra từ trên xuống dưới ở Arsenal: Các ông chủ thiếu tham vọng nên HLV không phải chịu sức ép từ cấp trên. Và điều đó cho phép cầu thủ của họ cảm thấy quá thoải mái, dù thắng hay thua.

Khi Richarlison quăng mình trong vòng cấm Arsenal dẫn đến quả penalty giúp Deeney ghi bàn gỡ hòa cho Watford, đã có sự cam chịu xuất hiện nơi các “Pháo thủ”. Không có phản đối hay khóc lóc đòi trọng tài xem xét lại. Họ dường như chấp nhận quyết định với một cái nhún vai, và hệ quả là Watford có tiếp bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Với Arsenal, Mesut Oezil chỉ còn là nỗi thất vọng vô bờ

Với Arsenal, Mesut Oezil chỉ còn là nỗi thất vọng vô bờ

Mesut Oezil đã bỏ lỡ cơ hội bằng vàng trong trận đấu với Watford để rồi Arsenal phải ngậm ngùi nhận thất bại 1-2 ở vòng 8 Premier League.

Cần một cú sốc lớn

Wenger có thể bào chữa rằng đội Arsenal này vẫn có một vài chiến công những năm gần đây nhưng nó chỉ đến ở FA Cup. Tuy nhiên, ở Premier League, giải đấu cần sức bền về thể lực lẫn tinh thần, họ lại dễ dàng sụp đổ. Arsenal giờ thất thường như… thời tiết. Khi mọi việc tốt đẹp, họ có thể làm mọi thứ. Tuy nhiên, chỉ cần một sự cố, như quyết định của trọng tài chẳng hạn, họ sẽ gục ngã.

Ở bàn thắng ấn định tỷ số của Tom Cleverley, Granit Xhaka đứng như đi dạo và không có bất cứ phản ứng nào để ngăn chặn đối phương. Ngay cả điều cơ bản nhất với một tiền vệ phòng ngự, Xhaka cũng bỏ qua. Khoan nói tới sự nhạy cảm chiến thuật, dường như Xhaka còn cho thấy sự lười biếng.

Đã đến lúc những phát biểu của Deeney nên được coi là bài học cho Arsenal, nhất là với những gì xảy ra với họ thời gian gần đây. Như thủ quân Mertesacker đã nói sau trận thua Watford: “Chúng tôi phải thừa nhận rằng họ khao khát hơn chúng tôi. Trong hiệp 2, họ tấn công tổng lực còn chúng tôi thì nhút nhát. Chúng tôi đã cố gắng bảo vệ tỷ số và thế là không đủ”.

Nếu ai đó còn băn khoăn về phát biểu của Mertesacker thì nên nhớ rằng Theo Walcott cũng từng nói điều tương tự sau thất bại trước Crystal Palace hồi đầu năm. Khi mà chính cầu thủ Arsenal phải liên tục thừa nhận họ thiếu khát khao thì rõ ràng đội bóng có vấn đề nhưng lại không thể (hoặc không muốn) cải thiện.

Đó là điều không thể chấp nhận được. Và xa hơn, đó là sự thiếu chuyên nghiệp. Deeney nói đúng: Đá với Arsenal dễ như không. Đội bóng này quá nhu nhược và có lẽ họ cần một BLĐ hay một HLV mới để tạo ra một cú sốc, nhằm hướng đến sự thay đổi toàn diện. Có như thế, Arsenal mới trở lại là một đội bóng lớn đúng nghĩa.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm