Arsenal giàu có, nhưng tại sao lại 'an phận' dừng ở tứ kết Champions League?

28/11/2014 14:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đã giành vé vào 1/8 (vòng 16 đội) Champions League lần thứ 15 liên tiếp. Nhưng không phải là kỳ tích, bởi vào tới vòng này là tiêu chuẩn cơ bản cho một CLB có danh tiếng và tiền bạc như Arsenal.

Họ đang có mặt ở đó, với những đội bóng hàng đầu thế giới và kỳ vọng đối với CLB thành công về thương mại như Arsenal là rất cao. Chẳng có đội bóng lớn nào khiến fan phải bỏ nhiều tiền đến thế để xem họ chơi bóng. Nhưng rồi họ lại không thể làm cho fan hài lòng khi luôn dừng bước quá sớm ở đấu trường châu lục. Họ bị Bayern Munich hay Barcelona đánh bại khi giải đấu bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Mục tiêu tối thiểu có thể chấp nhận được đối với một đội bóng hàng đầu thế giới là vào tới bán kết. Nhưng đó vẫn luôn là vấn đề với Arsenal.

Bản thân HLV Wenger cũng thừa nhận rằng vào tới vòng knock-out là chưa thể đủ. Ông muốn tiến xa hơn nữa, như đã từng làm được ở chung kết Champions League 2006 tại Stade de France. "Khi bạn làm việc tại một CLB, bạn sẽ nhận ra rằng có được sự liên tục và tính nhất quán không hề lãng phí. Tôi tự hào về điều đó. Tuy nhiên, như thế chưa hề đủ. Chúng tôi muốn nhiều hơn nữa", Wenger chia sẻ sau chiến thắng Dortmund.

Tham vọng của Wenger là đáng ngưỡng mộ nhưng thực tế lại nghiệt ngã. Số lần Arsenal trượt ngã ở vòng 1/8 nhiều hơn số lần vào tứ kết.


Arsenal cần thể hiện năng lực đúng với tầm vóc của mình

Kể từ khi lọt vào trận chung kết với Barcelona năm 2006, họ đã thua ở vòng knock-out trước PSV Eindhoven, Barcelona, Milan và Bayern Munich (2 lần). Họ bị Liverpool đánh bại năm 2008, bị loại bởi Man United ở trận lượt về bán kết năm 2009 và chịu thua trận trước Barcelona năm 2010 với tổng tỷ số qua 2 lượt trận là 3-6.

Chiến thắng ở đấu trường danh giá đôi khi phải cần đến chút may mắn. Nhưng hãy nhìn Real Madrid với 10 lần trên đỉnh châu Âu, Milan 7 lần lên ngôi vô địch, Bayern Munich 5 lần đứng trên bục vinh quang, bằng với Liverpool. Trong khi đó, Barcelona và Ajax đều có 4 lần lên ngôi ở sân chơi danh giá.

Nhìn trở lại Emirates với gói bản quyền truyền hình, mức lương của cầu thủ, những bản hợp đồng, cơ sở vật chất hiện đại, lượng CĐV hùng hậu… Với chừng đó hậu thuẫn, Arsenal đáng lẽ ra phải làm tốt hơn ở đấu trường châu Âu.

Theo thống kê được công bố hồi đầu năm của hãng kiểm toán Deloitte, Arsenal là CLB có doanh thu đứng 8 của bóng đá châu Âu với 225,26 triệu bảng, thua Real Madrid (411,5 triệu bảng), Barcelona (382,39 triệu bảng), Bayern Munich (341,66 triệu bảng), Man United (335,80 triệu bảng), PSG (316 triệu bảng), Man City (250,54 triệu bảng) và Chelsea (240,4 triệu bảng).


CĐV luôn chờ đợi ngày được Arsenal đền đáp

Xét về quỹ lương, thống kê của sportingintelligence.com cho biết Arsenal đứng thứ 7 trong làng bóng đá. Man City dẫn đầu với 102.653 bảng/tuần/cầu thủ, đứng thứ 2 là Real Madrid với 96.027 bảng/tuần. Những vị trí còn lại thuộc về Barcelona (94.256 bảng/tuần), Bayern Munich (84.671 bảng/tuần), Man United (83.120 bảng/tuần), Chelsea (76.626 bảng/tuần) và Arsenal (75.037 tuần).

Arsenal cũng là CLB có lượng CĐV tới sân đông thứ 7 châu Âu. Cụ thể, đứng trên họ là Borussia Dortmund (80.295 người), Manchester United (75.205 người), Barcelona (72.115 người), Real Madrid (71.565 người), Bayern (71.000 người), Schalke (61.570 người) và Arsenal (60.015 người).

Không chỉ có vậy, Arsenal còn là CLB có giá vé đắt đỏ nhất. CĐV "Pháo thủ" không sai khi phàn nàn rằng họ đang bị chính CLB "dắt mũi" bởi vé cao trong khi thành tích thì tệ hại. Khảo sát được BBC thực hiện tháng trước cho thấy giá vé rẻ nhất để xem trọn mùa giải đấu Premier League ở Emirates lên tới 1.014 bảng, chưa bao gồm các trận đấu cúp. Trong khi đó, vé trọn mùa để xem Cristiano Ronaldo, cầu thủ đăng quang Champions League mùa trước, thi đấu ở Bernabeu chỉ 174,65 bảng. Vé xem Lionel Messi, cầu thủ 3 lần vô địch Champions League cùng Barcelona, ở Camp Nou là 103,38 bảng.

Hệ quả thấy rõ khi ở trận gặp Dortmund, ban tổ chức sân Emirates thông báo số ghế trống là hơn 5.000. Đó là điều đáng xấu hổ của Arsenal. Tuy nhiên, cũng có không ít fan vẫn dành trọn sự ủng hộ cho CLB, mua vé với giá đắt để chờ đợi niềm vui nơi sân cỏ. Ngày 15/12 tới, đợt bốc thăm vòng knock-out Champions League sẽ diễn ra. Đó cũng là lúc Arsenal cần phải đền đáp cho người hâm mộ.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm