Arsenal: Công cùn, thủ kém, nhưng may còn có Alexis Sanchez

19/10/2014 19:39 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trước Hull City, Arsenal phải nhờ tới bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của Welbeck mới thoát khỏi 1 trận thua trên sân nhà. Nhưng dù hòa 2-2 thì đó vẫn là một kết quả đáng thất vọng với “Pháo thủ”.

Công cùn, thủ kém

Trận gặp Hull City là khởi đầu của một chặng đua ở Premier League mà Arsenal buộc phải giành lấy tối đa điểm số nếu muốn xưng vương ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù. Tuy nhiên bây giờ, “Pháo thủ” lại thi đấu rất chật vật. Các học trò của HLV Wenger đã tụt xuống gần giữa BXH và dù có lấy lại phong độ cao, Arsenal cũng chỉ có thể giành một suất trong Top 4.

Cây bút Andrew Mangan viết trên ESPN như sau: “Việc hy vọng rằng trận đấu với Hull City sẽ giúp Arsenal thêm tự tin trước trận gặp Anderlecht ở Champions League vào giữa tuần tới đã tiêu tan. Màn trình diễn của Arsenal không đáp trả lại bất cứ sự hoài nghi nào của mọi người. Thậm chí, những nghi ngờ về Arsenal còn tăng lên. Dường như HLV Wenger không có bất cứ giải pháp nào”.

4 cầu thủ của Arsenal để cho Diame vượt qua và giành lấy bóng

Arsenal chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa giải trước. Chắc chắn, mọi người sẽ nhìn vào HLV Wenger. Đáng lẽ một loạt các bản hợp đồng vào mùa Hè phải giúp Arsenal tăng tốc trong cuộc đua mùa này. Nhưng thay vào đó, đội bóng của vị chiến lược gia người Pháp lại bị xáo trộn và mất cân bằng. Hàng tiền vệ của Arsenal hiện đang rối tít mù và nó dẫn đến những vấn đề ở hàng tiền đạo và hàng phòng ngự.

Những pha tấn công của Arsenal không diễn ra suôn sẻ từ đầu mùa tới giờ và ở trận gặp Hull City cũng không phải là ngoại lệ. Sau bàn mở tỉ số của Sanchez, đội bóng của HLV Wenger chơi bế tắc và gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn. Những điều này cho thấy Arsenal đang rất nhớ tới sự đóng góp của tiền vệ Mesut Oezil, cầu thủ đang vắng mặt vì chấn thương.

Thậm chí khi Hull City bất đắc dĩ phải tung thủ môn thứ ba là Eldin Jakupovic vào sân, Arsenal vẫn phải chờ tới phút 90+1 để cân bằng tỉ số 2-2.

Trong khi đó, hàng thủ của Arsenal lại lơ là trước những pha phản công của đối thủ, chẳng hạn như ở tình huống Hull City gỡ hòa 1-1. Sau pha bóng đó, Flamini và các hậu vệ của Arsenal thi đấu thiếu tập trung và để cho Abel Hernandez nâng tỉ số lên 2-1 cho Hull City, khi mà hiệp hai diễn ra được gần 30 giây. Với một hàng phòng thủ mắc những lỗi cơ bản như thế, Arsenal sẽ không thể cạnh tranh chức vô địch với Man City và Chelsea.

Flamini chỉ biết đứng nhìn Abel Hernandez ghi bàn

"Cánh én" Sanchez không thể làm nên chuyện

Alexis Sanchez là điểm sáng hiếm hoi của Arsenal trong trận gặp Hull City. Nếu như không có cầu thủ người Chile, chẳng biết Arsenal sẽ thi đấu như thế nào trước Hull City ở Emirates. Trong trận đấu này, pha thoát xuống và dứt điểm của anh ở phút 14 đã giúp “Pháo thủ” mở tỉ số trận đấu. Đến phút bù giờ, Sanchez với pha di chuyển lắt léo của mình đã đưa bóng đến cho Welbeck để cầu thủ này ghi bàn đem về 1 điểm cho “Pháo thủ”. Nếu như mỗi cầu thủ của Arsenal có kĩ thuật và thể lực tốt như Sanchez, có lẽ đội bóng chủ sân Emirates sẽ không đánh mất nhiều điểm đến thế.

Sau trận đấu, HLV Wenger không che giấu được sự chán nản của mình: “Đây là một kết quả đáng thất vọng. Chúng tôi đã kiểm soát bóng tới 80% nhưng chỉ giành được 1 điểm. Chúng tôi đã không gặp may với trọng tài ở bàn thua đầu tiên nhưng ở bàn thua thứ hai, chúng tôi chỉ có thể tự trách chính mình. Chúng tôi bước vào sân với sự thiếu tập trung và để cho họ vượt lên dẫn trước”.

Các thống kê của Arsenal mùa này là rất đáng báo động. Họ chỉ thắng 2 trong số 8 trận đầu mùa giải ở Premier League. Đội dẫn đầu là Chelsea đang bỏ xa Arsenal tới 11 điểm. Hy vọng của Arsenal về việc giành chức vô địch đang mờ dần.

Sơn Tùng
Theo B/R

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm