US Open: Đã đến thời Murray?

08/09/2012 14:00 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Anh đã đến New York với cú hích cực lớn là tấm HCV Olympic London và trước đó là danh hiệu á quân Wimbledon. Và bây giờ, khi đối thủ nguy hiểm nhất Roger Federer đã bị loại, cơ hội đăng quang của Andy Murray là hoàn toàn sáng sủa.

Cố nhiên, trước mắt Murray mới chỉ là vòng bán kết và anh cần hai trận thắng nữa mới có thể giải tỏa cơn khát Grand Slam mà xứ sở sương mù đã chờ đợi hơn 7 thập kỷ qua. Đối thủ tối nay, Tomas Berdych, thực ra cũng chẳng dễ dàng đối phó. Tay vợt người CH Czech này từng lọt vào chung kết Wimbledon 2010, và thắng Murray đến 4 trong số 6 lần chạm trán. Nhưng rõ ràng, đối mặt với Berdych vẫn dễ chịu hơn nhiều so với Federer, người từng đánh bại Murray ở 3 trong số 4 trận chung kết Grand Slam. Lý do: kinh nghiệm và bản lĩnh của FedEx ở những trận lớn vẫn rất đáng nể.



Cơ hội đăng quang của Andy Murray rất sáng- Ảnh Getty

Tại sân Louis Armstrong, Murray tưởng như sẽ trở thành nạn nhân của một cơn địa chấn nữa khi bị Marin Cillic dẫn 6-3, 5-1. Song bằng những nỗ lực phi thường, anh đã thắng lại 3 set với tỷ số 7-6 (4), 6-2, 6-0. Một chiến thắng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mặt tâm lý của Murray, nhất là sau khi anh làm việc với huyền thoại Ivan Lendl. Đây là trận bán kết thứ 8 trong số 10 Grand Slam gần nhất của Murray, và anh mới thắng 2 trong số ấy. Trái lại, việc lọt vào bán kết US Open là kết quả cứu vãn một mùa hè tệ hại của Berdych khi anh bị loại ở vòng 1 Wimbledon và sau đó là Olympic.

Berdych là một trong những tay vợt có cú phải tay hiệu quả nhất trong làng banh nỉ hiện tại. Song thật ra, đó không phải tài sản lớn nhất của một tay vợt. Điểm yếu của tay vợt người Czech chính là đôi chân quá “cứng” và hạn chế trong việc di chuyển. Nên nhớ, Federer không phải người mạnh nhất về những cú quả, nhưng rất toàn diện và tốt nhất trong di chuyển. Nadal có khả năng bao sân cực kỳ hiệu quả, nhất là trên mặt sân đất nện. Còn Djokovic có thể di chuyển rất nhịp nhàng trên mặt sân cứng.

Murray là tay vợt có khả năng phòng ngự tốt từ cuối sân, chứ cũng không mạnh về di chuyển. Thậm chí, ở thời điểm bị Cilic dẫn 6-3, 5-1, anh đã bối rối đến mức gần như không có những pha cố gắng cứu bóng. Cuộc lội ngược dòng của Murray chỉ xuất hiện khi đối thủ của anh tự sa sút, và sau đó lo lắng thấy rõ. Về phần mình, tay vợt người Scot lý giải rằng, chính không khí trên khán đài đã mang lại niềm hứng khởi cho anh, đồng thời gây sức ép cho Cillic. Trong khoảng thời gian ở set đầu tiên và nửa set thứ hai, sân Louis Armstrong vắng tênh vì các khán giả ở bên sân trung tâm Arthur Ashe để xem trận đánh muộn vòng 4 giữa Roddick và Del Potro. Việc khán đài được lấp đầy bởi hàng ngàn CĐV, trong đó có công nương Middleton đã khiến bầu không khí tại sân Louis Armstrong náo nhiệt hơn hẳn, và với Murray, đó là một cú hích thực sự.

Nếu quả thực vậy, thì nên có một lời chúc mừng dành cho Murray. Chỉ có những tay vợt lớn thực sự mới cảm thấy sức nóng khán đài trở thành niềm cảm hứng cho chính mình.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm