Thu Hương phủ nhận có thiên vị ở Mrs. World

26/12/2011 10:45 GMT+7 | Người đẹp

Người vừa giành ngôi Á hậu 2 cho biết, chị không nhận được bất cứ ưu ái nào tại Mrs. World 2011 dù bà Kim Hồng là Chủ tịch Hội đồng giám khảo. Thu Hương chia sẻ, những nỗ lực hết mình giúp chị đạt thành tích tốt.

* Nhiều người cho rằng, danh hiệu chị đoạt được tại Mrs. World 2011 nhờ vào vai trò của Chủ tịch hội đồng giám khảo - bà Đoàn Thị Kim Hồng. Chị nói sao?

- Đầu tiên phải khẳng định, tôi được ban giám khảo, thí sinh chú ý là nhờ đến vai trò Chủ tịch hội đồng giám khảo của chị Kim Hồng. Nhưng được chú ý không có nghĩa là tôi sẽ đoạt kết quả cao. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", để được danh hiệu Á hậu 2, phải nói là số tôi may mắn (cười), còn lại là nhờ nỗ lực của bản thân. 5 thành viên giám khảo đều cho điểm độc lập. Dù chị Kim Hồng là chủ tịch và ưu ái phiếu bình chọn cho tôi thì tôi cũng chỉ có một phần năm cơ hội. Tôi phải cố gắng để thuyết phục 4 vị còn lại.

Tôi thấy mình làm tốt vai trò của mình trong 10 ngày tham dự cuộc thi ở Mỹ. Thậm chí, nhiều thí sinh còn cho rằng tôi là người chiến thắng trong lòng họ.



Thu Hương tỏa sáng trong đêm chung kết Mrs. World hôm 15/12 tại Mỹ.

* Chị nỗ lực ra sao để tạo ấn tượng với thí sinh, ban giám khảo?

- Để có ấn tượng tốt, tôi chuẩn bị cẩn thận trang phục, nhất là chiếc áo dài, vì đó là điểm nhấn hình ảnh của người phụ nữ Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Êkíp của tôi đã hỗ trợ rất nhiều ở khâu này. Vì thế, khi tôi xuất hiện ở cuộc thi, các bạn thí sinh khen tôi khá chuyên nghiệp trong từng khâu.

Ở phần phỏng vấn trực tiếp với các vị giám khảo nước ngoài, tôi có thể trả lời trôi chảy bằng Anh, trong khi nhiều thí sinh các nước không thể sử dụng ngoại ngữ này. Ngoài ra, để kết thân với thí sinh ở cuộc thi, tôi luôn nhiệt tình giúp đỡ họ khi họ cần. Sống trong một tập thể, khả năng tạo mối quan hệ tốt với mọi người rất quan trọng. Ví dụ, nếu bạn muốn nhờ người khác chụp cho bạn ảnh kỷ niệm thì trước đó bạn cũng phải sẵn sàng dành thời gian chụp ảnh giùm cho họ.

* Khó khăn lớn nhất của chị khi thi Mrs. World là gì?

- Từ khi nhận lời tham gia sự kiện này, tôi gần như bị "tẩu hỏa nhập ma", một phần do căng thẳng vì lâu rồi không đi thi nhan sắc, phần do phải bận bịu sắp xếp công việc ở công ty trong những ngày vắng mặt. Chuẩn bị xong mọi thứ, trước ngày lên đường, tôi ốm nặng, tắt tiếng. Đến Mỹ, tôi phải nhờ người thân gửi thuốc sang. Trong những ngày dự thi, sức khỏe tôi cũng không được tốt, may mà đến phần thi phỏng vấn và đêm chung kết, tôi khỏe lại.



Người đẹp Việt Nam cầm cờ tổ quốc, chụp ảnh kỷ niệm cùng tân Hoa hậu Quý bà Thế giới (đội vương miện).

* Trong phần ứng xử, khi MC đề nghị nói điều gì đó đặc biệt về bản thân, vì sao chị lại chọn nói về ý nghĩa của cuộc thi?

- Khán phòng 3.600 của đêm chung kết đều kín hết chỗ. Đứng trên sân khấu nhìn xuống dưới đã là một áp lực lớn cho người thi ứng xử. Tuy vậy, khi được hỏi về bản thân, tôi bật ra ngay câu trả lời. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của việc mình tham gia chương trình này và tôi muốn bày tỏ điều đó đến bạn bè quốc tế tại cuộc thi này.

* Điều lớn nhất chị nhận được từ cuộc thi?

- Những phụ nữ tham gia cuộc thi đều là các gương mặt thành đạt trong cuộc sống. Tiếp xúc với họ, tôi có cơ hội tạo cho mình mối quan hệ bạn bè lớn.

Vương miện chỉ có một, bạn bè thì có nhiều. Nếu đến với cuộc thi này chỉ với mục tiêu nhận vương miện thì có thể bạn sẽ ra về với nỗi thất vọng. Nhưng nếu đến cuộc thi bằng tư duy nối rộng mối quan hệ và tìm kiếm những trải nghiệm thú vị thì chuyện thắng thua, danh hiệu không còn giữ ý nghĩa then chốt.

Ngoài ra, tôi còn được sống lại tuổi 18, không chồng, không con, không công việc, không có cảm giác bận bịu. Chỉ có sáng dậy sớm để được làm đẹp, đi tập làm người mẫu... Cuộc thi là một kỳ nghỉ lớn với tôi.


 
Thu Hương được sống lại tuổi 18 khi thi Mrs. World.

* Cảm giác của chị khi trở thành Á hậu 2 cuộc thi Quý bà Thế giới khác với khi trở thành Hoa khôi Thể thao cách đây nhiều năm như thế nào?

- Sau danh hiệu Hoa khôi Thể thao 1995, năm 1998 tôi được giải bạc cuộc thi Hoa hậu các đảo trên thế giới. Giờ lại là Á hậu 2 Mrs. World. Tôi rất vui, hạnh phúc. Nhưng tôi chỉ thích chữ Hoa khôi Thể thao hơn vì nghe nó trẻ hơn.

* Cuộc sống chị thay đổi thế nào sau khi có thêm một danh hiệu nhan sắc?

- Chia chia tay, các bạn thí sinh đùa: "Sau 10 ngày sống trên mây, toàn đi chơi làm đẹp, ăn uống nhảy múa. Giờ phải hạ cánh để về nước thôi!".

Tôi vẫn là một Hoa khôi Thu Hương, mong muốn làm tốt vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình, một doanh nhân cùng nhiều hoạt động xã hội trong nước. Tôi đang lên kế hoạch mời vài hoa hậu các nước đến TP HCM dự một chương trình do tôi tổ chức vào ngày 19/1. Các người đẹp Macau, Trung Quốc, Singapore, Phillippines... rất hào hứng và đã nhận lời.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm