(TT&VH Online) - Tại buổi lễ trao giải cuộc thi ảnh và viết với đề tài "Cafe sáng mùa đông" NSNA Nguyễn Việt Thanh cho biết, ông rất vui khi các thí sinh đã gửi về tham dự rất nhiều ảnh, trong đó nhiều ảnh có sự đầu tư sức lao động cao.
Phóng viên của chuyên trang ảnh Khoảnh khắc đã có một cuộc trao đổi ngắn với NSNA này về cuộc thi cũng như các tác phẩm đoạt giải:

NSNA Nguyễn Việt Thanh (phải) trao đổi với các nhiếp ảnh gia về ảnh
Phóng viên: Thưa ông, nhiều bạn đọc cho rằng đề tài của cuộc thi hơi phức tạp và khó thể hiện. Là một trong 3 giám khảo chấm ảnh, ông nghĩ gì về điều này?
NSNA Nguyễn Việt Thanh: Thực ra đây là một cuộc thi không quá khó, chủ đề tương đối hẹp. Người dự thi không cần phải có nhiều sáng tạo mà chỉ cần chịu khó tìm tòi quan sát, bám sát vào chủ đề và tiêu chí của cuộc thi. Mọi dữ liệu của cuộc thi đều có ở xung quanh chúng ta, như hơi thở như cuộc sống hàng ngày, cũng giống như café buổi sáng trước khi vào công sở.
Phóng viên: 5 tuần nhận được gần 3000 ảnh dự thi, 1 tuần lọc ảnh và chấm, hẳn BGK đã gặp nhiều khó khăn?
NSNA Nguyễn Việt Thanh: Trước hết tôi phải khẳng định rằng, rất đáng mừng khi có rất nhiều ảnh dự thi, khoảng gần 3.000 tấm. Đây quả là một số lượng đáng nể. Riêng việc chọn lựa vòng sơ khảo chúng tôi đã mất hơn gần một tuần lễ, ban giám khảo đã phải làm việc rất vất vả mới chọn ra được những hình ảnh đẹp nhất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Chúng tôi đã phải ngồi với nhau, chấm riêng, bức nào được cả 3 giám khảo chọn mới được vào vòng tiếp theo. Nếu không nhận được sự đồng thuận của cả 3, chúng tôi sẽ phải phân tích, chấm điểm riêng từng bức sau đó tổng hợp và chọn ra những bức ảnh có số điểm cao nhất.
Phóng viên: Một số tác giả có ảnh dự thi cho rằng BGK đã để lọt một số bức ảnh đẹp, dàn dựng công phu. Ông nói gì về vấn đề này?
NSNA Nguyễn Việt Thanh: Phải nói thật là chúng tôi đã phải cân nhắc rất nhiều. Đôi khi chúng tôi phải loại bỏ những bức ảnh khá đẹp vì những chi tiết rất... lãng xẹt như sự xuất hiện của 1 điếu thuốc chẳng hạn. Ngoài ra, một số bức dàn dựng rất công phu nhưng lại thiếu tính logic. Theo quan điểm của ban giám khảo thì mọi sự dàn dựng đều chấp nhận nhưng không được lạm dụng. Nhiều thí sinh gửi những bức ảnh rất công phu, chúng tôi đánh giá rất cao về sức lao động của các bạn… nhưng chúng tôi còn phải xét thêm ở nhiều khía cạnh khác nữa.
Phóng viên: Ngoài những lời khen những tác phẩm đoạt giải, vẫn có những ý kiến phản biện!
NSNA Nguyễn Việt Thanh: Trong nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng, khó có thể tránh những phản biện của người xem. Chúng tôi hiểu điều đó. Về những bức ảnh đoạt giải, ban giám khảo đã có những nhận xét theo chiều hướng khác nhau, theo quan điểm riêng của mỗi người nhưng cuối cũng chúng tôi đã có những đáp số chung ở những bức ảnh xứng đáng. Bức ảnh đoạt giải Nhất thật giản dị nhưng trong đó có đủ yếu tố mà tiêu chí của cuộc thi đề ra như ánh sáng + bố cục + thần thái nhân vật + sự tập trung trong khuôn hình… Quan điểm của tôi là vẻ đẹp luôn toát ra từ sự giản dị mà bất kỳ ai xem ảnh cũng nhận thấy. Đây thực sự là bức ảnh có hương vị với làn khói và sự ấm cúng bốc lên từ ly cà phê.
Phóng viên: Ông cảm thấy thế nào sau khi đã "chốt" được các tác phẩm đoạt giải?
NSNA Nguyễn Việt Thanh: Bản thân tôi thấy rất hài lòng vì chỉ sau một thời gian ngắn dựa vào sự kết hợp nhịp nhàng giữa ban tổ chức Nhà tài trợ NESCAFÉ và tòa soạn báo Thể Thao Văn hóa, chúng ta đã có một kết quả tốt, mong rằng trong thời gian tới đây chúng ta sẽ có nhiều cuộc thi tốt như thế này.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông vì cuộc trao đổi rất cởi mở này
P.V