(TT&VH) - Có đủ 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, song U19 SHB.ĐN vẫn không thể giải được lời nguyền chưa vô địch. Còn TĐCS.ĐT đã có chiến thắng xứng đáng nhờ thế trận phòng ngự phản công hợp lý.
SHB.ĐN không còn duy trì sức tấn công ở trên sân, ngay cả khi tiền đạo Văn Tuấn vẫn hoạt động nhiệt tình. Tiếc rằng những cú dứt điểm cuối cùng của đội chủ sân Chi Lăng đều không thể đánh bại thủ thành Sơn Hải bên phía TĐCS.ĐT.
Về phía đội khách, TĐCS.ĐT nhập cuộc với tâm lý thoải mái sau khi vượt qua á quân SLNA ở trận bán kết. Đội khách chủ động chọn lối chơi phòng ngự nhiều lớp để bảo vệ khung thành của Sơn Hải. Mãi đến giữa hiệp 2, TĐCS.ĐT mới bắt đầu tung ra những đường phản công sắc lẹm về phía đối thủ.
Phút 76, TĐCS.ĐT bất ngờ có bàn thắng duy nhất trong trận chung kết. Từ pha đánh gót của Vĩnh Đức, tiền đạo Minh Thắng băng xuống rất nhanh phá bẫy việt vị. Cú dứt điểm chéo góc của Minh Thắng đã đánh bại thủ môn SHB.ĐN trong sự chết lặng của BHL, cầu thủ lẫn CĐV chủ nhà.
Những phút còn lại, đội bóng trẻ sông Hàn dồn toàn bộ đội hình lên phần sân của đối phương để tìm bàn gỡ. Ngay phút 78, trọng tài chính cho SHB.ĐN hưởng pha đá phạt gián tiếp trong vòng 16m50, do lỗi bắt bóng của thủ thành Sơn Hải, nhưng các cầu thủ chủ nhà cũng không thể ghi bàn.
Hết 5 phút bù giờ mà vẫn bất lực, chủ nhà SHB.ĐN đành chấp nhận trận thua bất ngờ trước đối thủ không được đánh giá cao hơn. Đội bóng sông Hàn vẫn chưa giải được lời nguyền chưa vô địch đeo bám kể từ khi giải U19 QG ra đời. Còn phải thừa nhận TĐCS.ĐT thực sự có duyên với mảnh đất Đà thành, bởi kể từ năm 2003, đây là lần thứ 2 liên tiếp Đồng Tháp vô địch giải U19 QG trên sân Chi Lăng của Đà Nẵng.
MỘC MIÊN