(TT&VH) - Trong 4 cái tên có mặt ở bán kết VCK giải U19 QG năm nay, có đến 3 đội là những thế lực truyền thống: Đồng Tháp, SHB.ĐN và SLNA.
1. Hôm qua, VCK đã xác định được 2 vé vào tranh chức vô địch. SLNA và TĐCS.ĐT đã có một cuộc chiến gay cấn. Đội bóng đến từ Đồng Tháp Mười liên tiếp dẫn trước 2 bàn, đẩy SLNA vào thế rượt đuổi. Các cầu thủ xứ Nghệ đã kiên trì phản công, san hòa 2-2 nhưng trên chấm luân lưu 11m, họ đã bị đánh gục và phải ngậm ngùi chia tay giải.
Việc U19 Hà Nội của bầu Kiên lọt vào đến bán kết cũng là bất ngờ. Tuy thế, Hà Nội rốt cuộc không thể thoát được tư thế ngựa ô, khi bị SHB.ĐN dội cơn mưa bàn thắng vào lưới chiều qua. Trước đó, những TDC Bình Dương, N.SG, Đồng Nai, Thái Nguyên cũng thay nhau ngã ngựa với các kiểu khác nhau.

Như vậy, trận chung kết sẽ là chuyện nội bộ của 2 thế lực nổi tiếng về đào tạo trẻ là Đà Nẵng và Đồng Tháp. Đây được coi là cái kết có hậu cho VCK năm nay.
Điều đó chứng tỏ rằng, giá trị truyền thống, cái gốc không bao giờ biến mất. Có chăng, chỉ là sự biến động nhất thời do những tác động của một giai đoạn lịch sử cụ thể. Bức tranh bóng đá trẻ phản ánh chính xác nhất tương lai của bóng đá nội, thậm chí cả nền bóng đá QG.
Lâu nay, ở các giải tuyến U, thi thoảng có một vài cái tên mới gây bất ngờ. Cũng do nhiều yếu tố khách quan, trong đó có tình trạng gian lận tuổi đã từng giúp không ít đội bóng vô danh tỉnh lẻ bước được lên bục vinh quang.
Vấn đề là sau đó bóng đá của những địa phương này không thể phát triển. Sự mai một còn nằm ở chỗ không có đội bóng đỉnh cao, căn bản hơn là không có truyền thống.
2. Bóng đá chuyên nghiệp ta đang tiếp tục phát triển theo kiểu xây nhà từ nóc. Đội bóng bầu Thụy đang kiến nghị được thay tên thành Sài Gòn.Xuân Thành. Nếu ông Thụy bán đội bóng, điều đó chẳng lạ, giống như việc một CLB chuyên nghiệp đang được coi là đại gia như thế, nhưng lại trắng các lứa kế cận.
Đấy là hiện tượng phổ biến, rất nhiều CLB khác chẳng cần quan tâm đến việc phát triển trẻ. Hoặc cũng có, nhưng không thể hóa thành Phù Đổng khi chưa củng cố được cái gốc, chưa tạo được cảm hứng, niềm đam mê chơi bóng cho các cầu thủ nhí. Bóng đá có quy luật phát triển không giống bất cứ lĩnh vực nào. Những anh chàng công tử, hay các trung tâm lớn, chưa hẳn đã phát triển được thể thao vua. Nói đâu xa, Hà Nội và TP.HCM đang trì trệ về đào tạo trẻ. Cũng dễ hiểu, khi bao biểu tượng của 2 trung tâm này đã bị đưa vào “bảo tàng”. Thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay không có ký ức hào hùng của bóng đá Thủ đô, Sài Gòn.
Một đội bóng giàu truyền thống sẽ có sức sống cực kỳ mãnh liệt. SLNA đã trải qua bao gian lao, dâu bể, rốt cuộc chưa bao giờ họ thiếu tài năng bóng đá. Rồi Đồng Tháp, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thanh Hóa… rất nhiều lần bị đẩy vào thế khốn khổ, vẫn đều đều sản sinh cầu thủ có chất, vẫn là gam màu chủ đạo ở các giải trẻ hàng năm.
Khi bóng đá còn cái gốc là truyền thống thì sẽ tồn tại, giống như một cuốn sách hay dù đã nhàu nát nhưng vẫn còn nguyên giá trị với người có chữ. Bóng đá ta đang thiếu thần tượng thực sự đi vào giấc mơ các em bé hàng đêm, đấy là một thực tế bi quan, nhưng dễ hiểu.
NGỌC HÒA