(TT&VH Online) - Pha lập công duy nhất của Hồng Việt giúp SLNA đánh bại CLB Kitchee 1-0 trong khuôn khổ AFC Cup 2012, bảng F. Đội bóng xứ nghệ tạm xếp thứ 3 bảng F AFC Cup 2012 nhưng cơ hội đi tiếp của họ là cực kỳ mong manh. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng với các học trò HLV Hữu Thắng vì ngay từ đầu họ đã không đặt nặng mục tiêu ở AFC Cup năm nay.
Bạn có thể bình luận về trận đấu này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Diễn biến trận đấu
Phút thứ 3: SLNA tung ra sân nhiều cầu thủ ít tên tuổi. Đội bóng xứ Nghệ cho thấy họ không mấy quyết tâm đá trận này. Sau 3 trận vòng bảng, SLNA mới có 1 điểm và coi như đã bị loại.
Phút thứ 5: Trận đấu đang diễn ra với tốc độ chậm và chưa có tình huống đáng chú ý nào được tạo ra về khung thành 2 đội.
Phút thứ 6: Sơn Hà phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Kitchee.
Phút thứ 12: Một SLNA vắng Trọng Hoàng, Huy Hoàng, Đình Đồng...đang chơi chậm và rất thiếu các pha phối hợp sắc nét
Phút thứ 14: Ngọc Anh của SLNA phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Liang
Phút thứ 16: Đến lượt Thành Đạt của SLNA phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đội khách. SLNA vẫn đang đá khá rắn, đúng với phong cách thường thấy ở họ cho dù tính chất trận đấu này không còn quan trọng với đội bóng xứ Nghệ.
Phút thứ 18: Kitchee có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của trận đấu. Nhưng cú sút chân phải trong vòng cấm của Huang đã bị thủ thành Nguyên Mạnh bắt gọn.
Phút thứ 25: Hơn nữa thời gian của hiệp 1 đã trôi qua mà SLNA vẫn chưa có bất kỳ pha dứt điểm nào về khung thành Kitchee. Bóng chủ yếu chỉ được đá đi đá lại quanh khu vực giữa sân và cách khá xa vòng cấm của đội bóng đến từ Hong Kong (Trung Quốc)
Phút thứ 31: Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra với nhịp độ rất chậm và tẻ nhạt. Không chỉ SLNA thiếu động lực chiến thắng mà cả đội khách Kitchee cũng chơi không mấy nỗ lực. Điều dễ thấy nhất chỉ là...những pha phạm lỗi khá thường xuyên của cầu thủ chủ nhà.
Phút thứ 40: Chỉ còn 5 phút nữa là hiệp 1 khép lại nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. SLNA vẫn chưa sút được quả nào còn cầu thủ Kitchee cũng tỏ ra hài lòng với diễn biến trên sân.
Phút thứ 45: Mãi tới lúc này đội chủ nhà mới pha một pha tổ chức tấn công và dứt điểm có nét. Xuất phát từ pha đi bóng của Văn Quyến bên cánh trái, bóng đến chân Thành Đạt nhưng cú sút chân phải từ khoảng cách 24m của anh lại đi chệch khung thành Kitchee.
Phút thứ 45' + 2: CƠ HỘI ! Đội khách Kitchee bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu. Từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải, Jordi tung người vô lê đẹp mắt nhưng bóng lại đập xà ngang khung thành SLNA bật ra. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.
Phút thứ 52: Kitchee có pha tổ chức tấn công khá nguy hiểm kết thúc bằng cú sút của Q.K Liu nhưng bóng đi chệch khung thành Nguyên Mạnh
Phút thứ 60:BÀN THẮNG ! Abass chuyền bóng rất đẹp cho Hồng Việt và cầu thủ của SLNA ngoặt bóng qua một hậu vệ Kitchee trước khi sút chân phải tung lưới đội khách, mở tỷ số trận đấu.
Phút thứ 67: NGUY HIỂM ! Từ quả tạt bóng rất đẹp của đồng đội bên cánh phải, cầu thủ số 26 của Kitchee bật cao đánh đầu trong tư thế thoải mái nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành SLNA
Phút thứ 71: Nhận đường chuyền của Cancela, Rehman tung cú sút chân trái ngay trên vạch 16,50m của SLNA nhưng bóng ăn ra má ngoài và đi không chính xác.
Phút thứ 73: Trọng Hoàng vào thay Bebbe Anicet bên phía SLNA
Phút thứ 77: BỎ LỠ ! Đón quả phạt góc của đồng đội, trung vệ số 2 của Kitchee hoàn toàn không bị kèm ở rất gần khung thành Nguyên Mạnh nhưng anh đánh đầu quá nhẹ và đúng vị trí thủ môn SLNA đã chọn.
Phút thứ 81: Thêm một pha dứt điểm nữa của đội khách. Lần này cú sút của C.L lo đi chệch cột dọc khung thành SLNA
Phút thứ 86: Trận đấu đang trôi về những phút cuối và dù đã chơi nỗ lực hơn nhưng Kitchee cũng không quá quyết tâm đẩy cao đội hình và nhịp độ thi đấu để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Phút thứ 90: Tỷ số 1-0 nghiêng về SLNA được giữ nguyên đến hết trận. Đội bóng xứ Nghệ tạm xếp thứ 3 bảng F AFC Cup 2012.
Đội hình thi đấu
SLNA: Ngọc Luận, Văn Quyến, Ngọc Anh, Sơn Hà, Thành Đạt, Hồng Việt, Văn Bình, Ngọc Mạnh, Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Bebbe
Kitchee: Peng, Fernando, D. Cancela, Rehman, Z C Liang, K W Lam, K Y Lo, Q K Liu, Jordi, Y Huang, C K Lo
HT