* Bàn thắng:Ngọc Anh 27’, Văn Hoàn 50’, 80’ - Gustavo 10’, 56’, Văn Duyệt 28’
Thẻ đỏ: Hoàng Thịnh 30’ - Sannogo Moussa 36’, Đức Huy 89’
(TT&VH) - Nếu xét về phương diện quyết liệt thì trận đấu chiều qua xứng đáng được xếp hạng vào dạng nhất nhì về sự máu lửa trên mức cần thiết. Bằng chứng trọng tài Hoàng Anh Tuấn dù đã rất “nương tay” nhưng cũng phải 6 lần rút thẻ vàng cảnh cáo và 3 lần rút thẻ đỏ trực tiếp để hạ nhiệt những cái đầu nóng của cầu thủ 2 đội. Bỏ qua các yếu tố phi thể thao đó thì trận đấu trên sân Vinh chiều qua xứng đáng là trận đấu hay nhất của Cúp QG 2012 tính đến vòng tứ kết, khi màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục của 2 đội chỉ kết thúc trên chấm phạt đền 11m. Một chiến thắng may mắn nhưng rất xứng đáng với chủ nhà SLNA khi họ thật sự quan tâm tới sân chơi này.

Kết thúc trận đấu, HLV Hữu Thắng của SLNA thẳng thắn phát biểu: “Qua trận đấu này cho thấy Cúp QG càng ngày càng giá trị hơn, nên đội bóng nào cũng quan tâm và tập trung lực lượng mạnh nhất cho sân chơi này”. Đúng vậy, nếu nhìn vào bản đăng ký đội hình ra sân của 2 đội thì đều thấy cả HLV Hữu Thắng cũng như đồng nghiệp HLV Văn Sỹ đã tung vào sân những cầu thủ tốt nhất của mình.
Vậy nên không có gì bất ngờ khi tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Những phút đầu hiệp 1, nhờ lợi thế về lực lượng hùng mạnh trên hàng công nên đội khách V.NB mới là đội tạo được nhiều pha tấn công rõ nét uy hiếp khung thành đối phương. Nếu may mắn thì Gustavo đã có bàn thắng ngay ở phút thứ 7 khi anh có bóng dứt điểm khá thoải mái trong vòng cấm.
Trong khi đó, cặp trung vệ Ngọc Luận-Thiery của chủ nhà SLNA tỏ ra không thực sự ăn ý trong những tình huống bọc lót và đánh chặn nên luôn bị tiền đạo của đối phương qua mặt. Cũng từ một tình huống khập khễnh của cặp trung vệ chủ nhà ở phút thứ 10, Gustavo cùng với Tiến Thành và Moussa phối hợp bật tường đánh thẳng vào trung lộ khiến cho hậu vệ Thiery phải phạm lỗi trong vòng cấm. Với món quà trên chấm đá phạt 11m, Gustavo đã ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.
Màn rượt đuổi tỷ số gay cấn bắt đầu từ đây, và đến phút 27, Ngọc Anh cứa bóng từ cự ly gần vào khung thành đang bỏ ngỏ của V.NB sau một pha lộn xộn trong vòng cấm để gỡ hòa cho chủ sân Vinh. Thế nhưng, gần như ngay lập tức sau đó, V.NB có thêm bàn thắng khi Văn Duyệt sút phạt từ cánh trái không hiểm, nhưng do hậu vệ và thủ môn Viết Nam của SLNA phối hợp không ăn ý nên để bóng bay thẳng vào lưới. Ở hiệp 1, về mặt quân số, cả 2 đội đều có sự xáo trộn khi Hoàng Thịnh (SLNA) bị thẻ đỏ trực tiếp do vào bóng bằng thế võ karate với Mạnh Dùng, còn Moussa (V.NB) cũng phải rời sân giữa chừng vì lỗi đánh nguội Ngọc Luận (SLNA).
Kịch bản hiệp 2 không thay đổi khi 2 đội ghi thêm tổng cộng 4 bàn thắng. Nếu như Văn Hoàn có cú vẩy má ngoài đẹp mắt để cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 50, thì đến phút 56, Gustavo nhẹ nhàng đánh đầu ghi bàn giành lại lợi thế dẫn bàn cho đội khách. Sau đó, lợi thế mặt quân số nghiêng hẳn về SLNA khi Đức Huy (V.NB) phải nhận thẻ đỏ rời sân vì đạp thẳng chân vào mặt Trọng Hoàng.
Đến lúc này HLV Hữu Thắng đã có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý khi tung vào sân Văn Quyến, Văn Bình và Cửu Phú thay cho Ngọc Anh, Bebbe và Đình Đồng để giúp SLNA tận dụng lợi thế hơn người. Nhờ thế, đội chủ nhà đã mau chóng có thêm bàn thắng khi pha tạt bóng của hậu vệ Văn Hoàn trúng chân hậu vệ đối phương bay thẳng vào lưới để một lần nữa san bằng cách biệt cho SLNA.
Hòa 3-3 trong 2 hiệp đấu chính thức nên 2 đội phải bước vào loạt đấu súng cân não trên chấm đá phạt 11m để phân định thắng bại. Phải đến loạt sút thứ 6 thì chiến thắng mới được định đoạt cho chủ nhà SLNA, khi chủ nhà SLNA chỉ sút hỏng 1 lần (Văn Bình), còn bên phía V.NB có tới 2 cầu thủ không hoàn thành nhiệm vụ là Tiến Thành và Thái Dương. Chiến thắng này đã giúp SLNA lập thành tích năm thứ 3 liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết Cúp QG.
ĐẠI NGHĨA