SLNA 1-1 N.Sài Gòn (penalty 3-1): Siêu Cúp QG ở lại thành Vinh

Thứ Bảy, 17/12/2011 15:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Với chiến thắng 3-1 trước N.Sài Gòn trên chấm 11m sau khi 90 phút kết thúc với tỷ số hòa 1-1, SLNA đã đoạt Siêu Cúp Quốc gia năm 2011.

Trận Siêu Cúp QG năm 2011 giữa nhà vô địch V-League SLNA với đương kim giữ Cúp QG N.SG đã diễn ra không thật sự hấp dẫn như mong đợi khi hai đội đều thể hiện một lối chơi rời rạc, thiếu sức sống.

Sau chức vô địch V-League, SLNA đã đoạt nốt Siêu Cúp QG

Với lợi thế sân nhà của SLNA trong khi N.SG có vấn đề về thể lực do phải di chuyển một chặng đường dài nên các nhà ĐKVĐ V-League là đội nhập cuộc tốt hơn so với đội bóng Sài thành. Với bộ ba tân binh Hector, Abass, Anicet đang rất khát khao chứng tỏ mình, SLNA đã dồn ép N.SG ngay từ những phút đầu tiên nhưng vấn đề là các pha phối hợp của họ lại tỏ ra rất thiếu hiệu quả dù cầm bóng nhiều hơn.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu đến với SLNA ở phút thứ 6 khi Hector có cơ hội dứt điểm ở mép vòng cấm nhưng bóng lại đập chân một hậu vệ N.SG rồi đi ra ngoài. Nhưng trong thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà chỉ có thêm một pha bóng nguy hiểm khác khi Abass đánh đầu thiếu chính xác sau một pha phá bóng ẩu của hàng thủ N.SG. Trong khi đó, đội bóng của HLV Phạm Công Lộc gần như không tiếp cận được khung thành của thủ môn Viết Nam.

Trái với 45 phút đầu tiên, hiệp 2 của trận tranh Siêu Cúp diễn ra sôi động hơn. Chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Hồng Việt đã mở tỷ số cho SLNA bằng một pha dứt điểm cận thành. Nhưng công lớn trong bàn thắng này phải thuộc về Hector, người đã có pha dốc bóng quyết đoán bên cánh phải trước khi căng ngang cho đồng đội dứt điểm.

Tuy vậy, chỉ 10 phút sau, N.SG đã có bàn gỡ sau khi Được Em dứt điểm chính xác từ pha cản phá thiếu dứt khoát của thủ môn Viết Nam. Sau bàn thua đầy bất ngờ, SLNA vẫn là đội chơi ép sân và tạo ra một số cơ hội có thể ghi bàn sau những nỗ lực dứt điểm của Abass và Anicet. Tuy vậy, đội chủ nhà vẫn không thể ghi thêm bàn thắng và phải chấp nhận bước vào loạt đá luân lưu.

Và các nhà ĐKVĐ V-League đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi giành chiến thắng 3-1 ở loạt penalty cân não. Đội chủ nhà có 3 người thực hiện thành công là Quang Tình, Văn Hoàn, và Trọng Hoàng trong khi bên phía N.SG chỉ có Aniekan dứt điểm thành công.

Diễn biến chi tiết trận đấu:

15h45: Đây là trận đấu mở màn cho mùa giải mới nên cả hai đội đều rất quyến tâm giành Cúp để trở thành đội bóng mạnh nhất Việt Nam (trên lý thuyết). Phát biểu trước trận đấu, HLV Hữu Thắng của SLNA khẳng định rằng ông và các học trò muốn giữ Cúp ở lại thành Vinh. Trong khi đó, HLV Phạm Công Lộc thừa nhận rằng  thể lực của các cầu thủ N.SG bị ảnh hưởng nhiều sau một hành trình di chuyển mệt mỏi.

16h00: Đây là trận đấu đầu tiên của HLV Công Lộc trên cương vị HLV trưởng N.SG sau khi ông gia nhập đội bóng Sài thành từ Đồng Tháp. Chính vì vậy, màn trình diễn của N.SG sẽ rất được chú ý. Trận này, N.SG không có sự phục vụ của bộ đôi Long Giang và Quang Hải vì chấn thương.

Đội hình thi đấu:

SLNA: Viết Nam, Văn Hoàn, Huy Hoàng, Hector, Ngọc Anh, Trọng Hoàng, Thiery, Văn Bình, Abass, Ngọc Mạnh, Anicet.

N.SG: Thế Anh, Khánh Lâm, Việt Cường, Anh Tuấn, Quang Long, Văn Nghĩa, Đức Nghĩa, Tài Em, Được Em, Aniekan, Vincent.

HIỆP 1

Phút thứ nhất: Tân binh của SLNA Abass có pha đánh đầu khá nguy hiểm từ một quả phạt góc, đưa bóng đi chệch khung thành Thế Anh trong gang tấc. SLNA đang chơi ép sân so với đội khách N.SG.

Phút thứ 6: CƠ HỘI!!! SLNA suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số nếu cú sút ngay mép vòng cấm của Hector không đập chân một hậu vệ N.SG rồi đi ra ngoài.

Phút thứ 9: N.SG có pha phối hợp sắc nét đầu tiên kể từ đầu trận nhưng cú sút xa cuối cùng của Việt Cường lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Việt Cường là một trong số nhiều tân binh của N.SG trong mùa giải này sau khi hậu vệ của ĐTVN đầu quân cho đội bóng Sài thành từ HAGL.

Phút thứ 14: Do đây mới là trận đấu đầu tiên của mùa giải mới nên có thể nhận thấy rõ sức ì của cả hai đội, khiến trận đấu diễn ra khá chậm và không có nhiều pha bóng đáng xem.

Phút thứ 16: Khánh Lâm của N.SG phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận tranh Siêu Cúp sau một pha phạm lỗi bên cánh trái hàng thủ đội khách.

Phút thứ 17: NGUY HIỂM!!! Từ một pha phá bóng ẩu của một hậu vệ N.SG, Abass có cơ hội dứt điểm nhưng cú đánh đầu của cầu thủ này lại đi vọt xà ngang.

Phút thứ 26: Đến lượt Văn Hoàn của SLNA bị phạt thẻ vàng vì lỗi phản ứng trọng tài.

Phút thứ 28: SLNA có pha phối hợp tấn công khá hay bên cánh trái tạo điều kiện cho Ngọc Mạnh băng lên trống trải. Nhưng thay vì tạt bóng vào trong, hậu vệ trái của đội chủ nhà lại vội vàng dứt điểm thiếu chính xác.

Phút thứ 33: Từ đường chuyền xa của đồng đội, Được Em có cơ hội tiếp cận khung thành SLNA, nhưng thay vì chuyền bóng sang cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn, cựu cầu thủ của Đồng Tháp lại vội vàng dứt điểm thiếu chính xác.

Phút thứ 38: Thủ quân của SLNA, Huy Hoàng bị phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với một cầu thủ N.SG. Chỉ một phút sau đó, đến lượt Ngọc Anh dính thẻ sau khi có hành động không đẹp với Đức Nghĩa của N.SG.

Phút thứ 44:SLNA có sự thay đổi người đầu tiên khi Hồng Việt được tung vào sân thay cho Ngọc Anh. Hồng Việt sẽ trám luôn vào vị trí tiền vệ trái mà đồng đội để lại.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Trong 45 phút đầu tiên, SLNA là đội chơi ép sân nhưng các pha phối hợp cuối cùng của họ lại rất rời rạc và thiếu chính xác nên chưa thể tạo nên một sức ép đủ lớn lên khung thành của Thế Anh. Nhìn chung, 45 phút đầu tiên là một hiệp đấu đáng thất vọng đối với cả hai đội.

HIỆP 2

Phút thứ 48: Bóng đã dội xà ngang khung thành thủ môn Thế Anh sau cú dứt điểm của Abass. Các cầu thủ SLNA đã nhập cuộc rất khẩn trương ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu.

Phút thứ 52: Hồng Việt phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo đối với một cầu thủ N.SG.

Phút thứ 53: HỒNG VIỆT!!! Tân binh của SLNA Hector có pha dốc bóng dũng mãnh bên cánh phải để loại bỏ hoàn toàn hàng thủ N.SG trước khi căng ngang chính xác để Hồng Việt dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới Thế Anh, mở tỷ số cho SLNA. Trong tình huống này, hàng thủ của N.SG đã bị hút theo các tiền đạo SLNA giúp Hồng Việt thoải mái dứt điểm.

Phút thứ 60: Ngay sau bàn thua, xuất phát từ một sai lầm của hàng thủ, HLV Công Lộc đã quyết định thay thế trung vệ Anh Tuấn bằng Đoàn Văn Nirut.

Phút thứ 62: Hậu vệ phải Việt Cường của N.SG bị phạt thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Các cầu thủ đội khách đang tỏ ra khá nôn nóng sau khi bị dẫn trước.

Phút thứ 63: ĐƯỢC EM!!! Từ một quả tạt rất khó chịu bên cánh phải, thủ thành Viết Nam cản phá thiếu dứt khoát. Bóng đến chân của Được Em và cựu tiền đạo Đồng Tháp đã không bỏ lỡ bằng một pha dứt điểm quyết đoán, gỡ hòa cho N.SG.

Phút thứ 70: CƠ HỘI!!! Abass có pha xoay sở rất khéo léo trong vòng cấm trước khi ngả người dứt điểm rất đẹp mắt, nhưng tiếc là bóng đã chạm tay Thế Anh rồi đập cột dọc ra ngoài.

Phút thứ 75: HLV Hữu Thắng có sự thay đổi người ở giữa sân khi Văn Bình phải rời sân để nhường chỗ cho Quang Tình.

Phút thứ 78: Một cầu thủ N.SG có pha đá phạt rất tinh quái khi chuyền bóng để Việt Cường băng lên dứt điểm, rất tiếc là hậu vệ của ĐTVN lại sút hụt bóng.

Phút thứ 79: CẢN PHÁ!!! Anicet dứt điểm từ xa rất tốt nhưng thủ môn Thế Anh cũng có pha bay người cản phá đẹp mắt không kém.

Phút thứ 85: Những phút cuối trận, hai đội chơi khá chậm và không còn tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Có vẻ như hai đội hài lòng với tỷ số hòa sau 90 phút để giải quyết trận đấu trên chấm 11m.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút, buộc hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu để tìm ra nhà vô địch Siêu Cúp QG 2011. Trên chấm 11m, SLNA đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1, qua đó đoạt Siêu Cúp QG năm 2011.

TT&VH Online

1 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Sao SLNA thích nhận thẻ vàng thế nhỉ ? Bạo lực quá đi.
Thành  (le_van_thanh@yahoo.com.vn) (05:31 17/12/2011)

34 người thích bình luận này.  61 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
trận này vui vì thắng trận nhưng mà thấy buồn vì lối chơi của đội nhà. các cầu thủ đá ko nhiệt tinh lắm.thiếu gắn kết giữa các tuyến.các ngoại binhthì kém, chẳn bằng năm trước. hi vọng slna sẽ tiến bộ và thi đấu hay hơn.ILOVEYOU SLNA
thay nhớ kalvin  (songlamngheanvodoi@gmail.com) (06:37 17/12/2011)

26 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng nói ngoại binh kém thì không hẳn, có tuyển chọn đàng hoàng mà, kĩ thuật nhìn khác ổn, vấn đề là thời gian thích nghi vs bóng đá VN và đội hình, lối chơi của SLNA. Mà cậu Glen mô rồi, răng không thấy nhỉ. Nói chung là mãi yêu SL, mặc dù ở xa nhà nhưng vẫn sẽ cố theo dõi và cập nhật tin tức về SL
butino  (butino.2212@gmail.com) (01:00 18/12/2011)
avatar đội bóng Mình thấy ngoại binh kỹ thuật cá nhân rất ổn, chỉ có chưa thật nhuyễn vì thời gian tập với nhau có lẽ chưa đủ. Nhưng thất vọng về dàn nội binh, trong đó Trọng Hoàng thấy xuống phong độ rõ rệt!
tuấn_duy  (tlangtu78@yahoo.com) (07:23 17/12/2011)
avatar đội bóng
Chúc mừng SLNA, đây là bàn đạp để SLNA bước vào mùa giải 2012 tốt hơn, nhưng xem 90 phút thi đấu trên sân của đội nha, chúng tôi cảm thấy lo lắng vô cùng, vì các cầu thủ chơi dưới sức mình, thiếu gắn kết. Là người dân xứ Nghệ, tôi rất mong muốn đội sớm cải thiện được tình hình để bước vào mùa giải 2012 với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương.
XỨ NGHỆ  (phanhoibaiviet@gmail.com) (07:42 17/12/2011)

18 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Màn trình diễn của thủ môn Thế Anh ở các tình huống để thua trong thời gian thi đấu và đá luân lưu khiến cá nhân tôi thấy rất đáng ngờ. Những tình huống để bắt bóng rất hời hợt và thiếu quyết tâm. Các động tác ban đầu thì rất khí thế nhưng chỉ tíc tắc sau đó, lúc thực hiện động tác nhảy hay với bóng thì lại ngược hẳn lại. Tất nhiên đấy chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi. Các bạn có thể xem lại clip này trên 24h.com.vn và trao đổi thêm.
Hà Nội  (tente@yahoo.com) (12:15 18/12/2011)

10 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Và cũng không loại trừ khả năng đã có những tác động tâm lý cả trong và ngoài sân đối với Thế Anh và người thân của cầu thủ này. N.Sài Gòn rất dại khi không rút ra đươc bài hoc Dương Hồng Sơn, Công Vinh trong trận T
Hà Nội  (Tente@yahoo.com) (10:58 18/12/2011)
avatar đội bóng Tôi không kết luận rằng Thế Anh bán độ và càng không tin như thế nhưng tôi đặt dấu hỏi vào sự chuyên nghiệp của cầu thủ này khi đối mặt với đội bóng quê hương Nghệ An. Với trình độ của một cựu tuyển thủ quốc gia như Thế Anh thì những gì anh thể hiện là kém cỏi không bình thường. Liệu có phải là Quan Vũ với Tào Tháo ở hẻm Hoa Dung không? Nếu đúng như vậy thì rất đáng thất vọng.
Hà Nội  (Tente@yahoo.com) (10:51 18/12/2011)
avatar đội bóng Trong 2 tình huống đá phạt của Văn Hoàn và Trọng Hoàng , Thế Anh đều đoán sai hướng bóng, khi đó chân trụ của thủ môn này là bên phải trong khi bóng bay về bên trái nên có thể thấy dù cố đến mấy thì cũng không với được bóng vì lực bóng quá mạnh lại ở cự ly gần. Bạn có thấy pha cứu thua xuất thần trong H2 của TA sau cú sút của Babbe ko?
slna2409  (thuvang245@yahoo.com) (08:53 18/12/2011)
avatar đội bóng
Chẳng biết nói gì hơn-chúc mừng SLNA-chúc mừng người xứ Nghệ
Văn Thành  (vanthanhct16@gmail.com) (10:05 17/12/2011)

7 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
N.SG chơi hay hơn SLNA.Trọng tài còn nể nang đội sân nhà quá.
ghét  (vtm9999@yahoo.com) (09:19 18/12/2011)

3 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thắng chỉ do may mắn thôi,N.SG di chuyển xa quá nên mất sức nhiều,trận này mà đá sân trung lập hoặc Thống nhất thì khác rồi,đá luân lưu chỉ là hên xui thôi,làm như hay ho lắm,thầy trò ông Lộc đã thi đấu rất kiên cường,chúng ta thiếu may mắn thôi.
sai gon  (raidalonely@yahoo.com.vn) (01:38 18/12/2011)

2 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm qua xem trên sân thấy thế này : Cầu thủ nội của SLNA cơ bản vẫn giữ nguyên như năm ngoái, và Quế Ngọc Mạnh được đá 90' đá khá tốt, có khả năng thay thế đình đồng. Riêng trọng Hoàng cần phải nhanh chóng lấy lại phong độ, hôm qua đá dở như seagame. Chú Trung vệ henry đá phập phù lắm. Ngoại binh thì hector đá khá kỹ thuật, thểhinhfb nhỏ như người Việt. 2 tiền đạo ngoài thì không bình luận vì họ không thể hiện được nhiều. SLNA khó bảo vệ thành công chức vô địch năm 2012!
sirchauSLNA  (homichau@gmail.com) (09:13 18/12/2011)

2 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn các CLB Châu Âu đá giải quốc gia của họ, rồi nhìn các CLB VN đá giải của ta, 2 thái cực, khác nhau 1 trời, 1 vực. Cầu thủ của họ đá quyết liệt , cống hiến, hết mình. Tôc độ trận đấu lúc nào cũng cuồng cuộn, cuốn hút. Còn các trận đấu của ta rời rạc, uể oãi, miễn cưởng như... trả nợ đời!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (07:50 18/12/2011)

2 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

loan - 5/27/2012 10:14:37 PM
SHB DN rất xứng đáng là đội bóng vô địch  của mùa giải năm nay
TaychayVTV vs BĐplus - 5/27/2012 10:32:52 PM
Quyết thắng rồi lại chuyển sang "Quyết Sắt "
Bảo Chi Lờ - 5/27/2012 10:27:35 PM
Người ta nói đây là đẳng cấp xử lý trái bóng , còn ông không phải HLV nên không thấy xứng đáng là đúng , hay ông mới xứng đáng Torres tịt ngòi TBN bao lâu bái phục kiến thức xem đá bóng của ông
giang còi - 5/27/2012 9:52:37 PM
đốt rơm đấy
rcf - 5/27/2012 9:31:41 PM
Là đoàn quân ô hợp mới phải