(TT&VH)- Roma thắng ngay trên sân Palermo, trong hoàn cảnh bi đát nhất cả về lực lượng và phong độ, là một bất ngờ. Nhưng người hâm mộ đội bóng này chắc không cảm thấy bất ngờ chút nào, mà không phải vì họ vững tin vào đội.
Romanisti dường như đã quen với hình sin về phong độ và niềm tin mà đội bóng con cưng của họ tạo ra. Những lúc được kì vọng nhất, Roma dìm tất cả vào sự chán chường, và ngược lại, bất ngờ quật khởi ở những thời điểm ai cũng nghĩ là họ dễ bị tổn thương. Trận thắng Palermo, vì thế, lại là dễ hiểu.

Roma thắng ngay trên sân nhà Palermo- Ảnh Getty
Từ đầu mùa, chuỗi thành tích ấn tượng nhất của Roma là mạch 7 trận bất bại bắt đầu từ trận hòa trong thế thắng trước Juve ở Olimpico (Totti bỏ lỡ một quả penalty). Trận đấu ở vòng 14 trước một Juve đầu bảng khi ấy cũng nằm ngoài dự đoán của tất cả, vì trước đó Roma đã thua trắng tới 5 bàn trên sân của Udinese (0-2) và Fiorentina (0-3), còn vắng một loạt cầu thủ do chấn thương và thẻ phạt. Lần này cũng thế. Roma đã lại thắng sau hai trận thua bạc nhược trước Atalanta (1-4, dính 2 thẻ đỏ) và Lazio (1-2, 1 thẻ đỏ).
Thua derby nghĩa là phải chịu sức ép kinh khủng về tâm lý, thế mà họ lại thắng, trong một trận mà Enrique mô tả là cả đội đã “có thái độ đúng đắn”. Giờ thì Roma đã lấy lại được vị trí thứ 6 sau khi bị Inter đoạt, nhưng khoảng cách với Top 5 vẫn còn khá xa. Vì thế, Enrique và đội quân thất thường của ông phải chọn, hoặc là tiếp tục thi đấu với “thái độ đúng đắn”, hoặc cùng nhau vẽ tiếp cái hình sin phong độ chán ngắt kia và quên châu Âu đi. Chẳng lẽ cứ phải bị dồn vào chân tường, người Roma mới dám nghĩ về chiến thắng?
Đ. Hiếu