Inter lại thua sốc trên sân nhà

Thứ Bảy, 18/02/2012 08:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Inter Milan đã lâm vào cuộc khủng hoảng tồi tệ bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây khi họ tiếp tục thất bại trong trận đá sớm của vòng 24 Serie A. Trước một đối thủ đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng là Bologna, nhưng Inter vẫn chịu phơi áo với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà. Cay đắng hơn, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Ranieri.

Cũng như trận thua Novara 0-1 trên sân nhà ở lượt đấu trước, Inter làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian nhưng điều quan trọng là cụ thể hóa cơ hội thành các bàn thắng thì họ lại không làm được. Công không thành trong khi thủ lại phá, Inter đã bị trừng phạt bởi khả năng tận dụng cơ hội quá tốt của các chân sút bên phía Bologna, đặc biệt là lão tướng Di Vaio.


Inter tiếp tục chìm trong khủng hoảng - Ảnh Getty

Do Milito, Alvarez và Stankovic vắng mặt, Forlan được xếp đá chính ở vị trí hộ công lệch trái để cùng Sneijder và Faraoni hỗ trợ Pazzini. Với quyết tâm giành chiến thắng để vượt qua khủng khoảng đồng thời tạo đà tâm lý cho trận đấu với Marseille ở vòng 16 đội Champions League giữa tuần tới, Inter tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên. Thực tế, đội chủ nhà đã tạo ra một số cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng lần lượt Maicon (2 lần) rồi Forlan đều bỏ lỡ. Hậu quả là đến phút 37, Di Vaio đã trừng phạt đội chủ nhà bằng một pha ngoặt bóng khéo  léo loại bỏ Nagatoma rồi dứt điểm chính xác vào góc gần, mở tỷ số cho Bologna.

Chưa hết, chỉ 1 phút sau đó, từ một đường chuyền dài của Bologna, trung vệ Ranocchia đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi dùng ngực để khống chế bóng nhưng không thành công, trở thành đường chuyền đẹp cho Di Vaio thoát xuống hạ Julio Cesar trong pha một chọi một.

Sau khi bị dẫn trước hai bàn trong hiệp 1, Inter đã chơi khá hơn trong hiệp 2 nhưng khả năng dứt điểm yếu kém của các chân sút chủ nhà khiến họ không thể tìm được bàn gỡ. Lần lượt Faraoni, Forlan rồi Ranocchia có cơ hội rất tốt để ghi bàn cho Inter nhưng đều bỏ lỡ. Trong đó, đáng tiếc nhất phải kể tới cú đánh đầu hiểm hóc của Ranocchia, buộc thủ thành Gillet phải trổ hết tài năng mới cứu thua được cho Bologna.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Inter tiếp tục phải trả giá ở phút 85 khi Acquafresca đi bóng như chỗ không người trước hàng thủ Inter rồi dứt điểm khéo léo vào góc xa, không cho Cesar cơ hội cản phá, ấn định chiến thắng 3-0 cho Bologna.


Các CĐV Inter la ó đội nhà - Ảnh Getty

Với trận thua thứ 3 liên tiếp này ở Serie A, Inter đã tụt xuống thứ sáu với 36 điểm qua 24 trận và có thể tụt xuống đứng thấp hơn một bậc nữa, nếu Roma thắng Parma vào chủ nhật này.

Trái với Inter, Napoli đã có sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho trận đấu với Chelsea ở vòng 16 đội Champions League khi đánh bại Fiorentina 3-0 ngay trên sân khách với các pha lập công của Cavani (2 bàn) và Lavezzi.

+ Đội hình thi đấu:

Inter: Cesar; Maicon, Lucio, Ranocchia, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso; Faraoni (Castaignos 69), Sneijder, Forlan (Poli 61); Pazzini

Bologna: Gillet; Raggi, Portanova, Antonsson; Garics, Perez, Mudingayi, Morleo; Ramirez (Kone 70), Diamanti (Taider 55); Di Vaio (Acquafresca 76)

V.M

3 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Tôi đã không đủ can đảm xem tiếp khi Inter bị thủng lưới 2 bàn, đây không phải Inter mà là 1 đội vô danh nào đó, Ranocchia, Maicon, Sneijder... và tất cả đáng ném vào...
mrqd  (mr.manhung@gmail.com) (10:37 18/02/2012)

15 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
buồn quáchuỗi trận bết bát kéo dài đến bao giờ đây
Tom United  (tomredz@yahoo.com.vn) (11:46 18/02/2012)

3 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quá sốc, ko còn là Inter tôi yêu quý nữa, xem các cầu thủ đã từng mang về vinh quang cho Inter đá những trận gần đây mà cảm thấy như bị phản bội, hụt hẫng khi ko hiểu nỗi cái gì đang xảy ra. Tình yêu bóng đá và tình cảm dành cho Inter dù gì cũng ko thay đổi, trong thời điểm này các cổ động viên hãy sát cánh cùng Inter, truyền cảm hứng cho các cầu thủ bằng bất cứ cách gì, kể cả là những phép giải đen, cầu nguyện...thật sự đang có 1 bóng tối đè lên đội bóng, những ai ko yêu và muốn cống hiến cho Inter hãy can đảm ra đi, cần sáng suốt tìm cách thoát ra. Forza Inter!!!
Sale  (thuha_6090@yahoo.com) (06:51 18/02/2012)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bboy - 5/27/2012 9:55:02 PM
Trận thắng T&T nên được liệt vào "Phong độ thất thường", còn chuỗi hòa mới là "Đẳng cấp mãi mãi" của SLNA
giang còi - 5/27/2012 9:52:37 PM
đốt rơm đấy
bbq - 5/27/2012 9:48:09 PM
Nhìn kia real góp mấy chú chuyên đánh bóng ghế dự bị!
duyduy - 5/27/2012 9:39:03 PM
Ramsey nên nhìn lại và cải thiện  mình thì hay hơn, anh nói đúng nhưng thiếu một vế, Arsenal muốn vô địch thì còn phải loại đi những cầu thủ rề rà tranh chấp thể lực kém, lối đá cá nhân ham ghi...
kunkun - 5/27/2012 8:27:04 PM
Mua làm gì nhiều! Càng mua cầu thủ giỏi, biết phát huy chất lượng thì các cules càng ấm ức, ôm gối khóc thầm. Cứ tà tà vậy rồi thắng nhẹ nhàng cho đỡ mệt.