Conte đã nhầm, Juve thiếu đẳng cấp

Thứ Sáu, 17/02/2012 08:36 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Ngay sau khi Antonio lên tiếng chỉ trích trọng tài thổi bất lợi cho Juve đã có thêm Pirlo và Nedved cùng chia sẻ quan điểm tương tự. Trong lúc đó, HLV Ranieri của Inter Milan và chính HLV Donadoni của Parma lại cho rằng không chỉ mình Juve bị thổi sai hoặc Bianconeri không nên kêu ca về trọng tài. 

Theo Donadoni, việc Juve phản đối quyết định của trọng tài là thiếu đẳng cấp. “Tôi không bình luận về quyết định của trọng tài dù những quyết định đó có lợi hay bất lợi cho đội bóng của tôi. Lúc nào tôi cũng giữ quan điểm như vậy. Các CLB tầm cỡ như Inter, Milan và Juventus cần phải luôn luôn tỏ ra cao thượng đối với các trọng tài”, Donadoni nói với phóng viên tờ Corriere dello Sport.

Trong lúc đó, Ranieri lại cho rằng không chỉ mình Juve bị trọng tài thổi bất lợi. Inter Milan cũng là nạn nhân. “Tôi nghĩ Conte đã nhầm. Có phải các trọng tài chỉ e ngại thổi penalty cho Juve đâu. Cả Inter cũng vậy. Chúng tôi thua Novara nhưng tôi có nói gì về trọng tài đâu. Điều quan trọng là người phân công trọng tài không bị tác động bởi thế lực nào đó”, Ranieri nói đầy ám chỉ.

HT

5 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bboy - 5/27/2012 9:55:02 PM
Trận thắng T&T nên được liệt vào "Phong độ thất thường", còn chuỗi hòa mới là "Đẳng cấp mãi mãi" của SLNA
giang còi - 5/27/2012 9:52:37 PM
đốt rơm đấy
bbq - 5/27/2012 9:48:09 PM
Nhìn kia real góp mấy chú chuyên đánh bóng ghế dự bị!
duyduy - 5/27/2012 9:39:03 PM
Ramsey nên nhìn lại và cải thiện  mình thì hay hơn, anh nói đúng nhưng thiếu một vế, Arsenal muốn vô địch thì còn phải loại đi những cầu thủ rề rà tranh chấp thể lực kém, lối đá cá nhân ham ghi...
kunkun - 5/27/2012 8:27:04 PM
Mua làm gì nhiều! Càng mua cầu thủ giỏi, biết phát huy chất lượng thì các cules càng ấm ức, ôm gối khóc thầm. Cứ tà tà vậy rồi thắng nhẹ nhàng cho đỡ mệt.