Juventus "bò" trên đỉnh: Một Juve nhỏ bé

Thứ Ba, 07/02/2012 13:42 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Buổi sáng, huyền thoại Marcello Lippi tán dương rằng Juventus đang mở ra một kỷ nguyên thống trị mới ở Serie A. Buổi chiều, Juventus trả lời thầy cũ bằng trận hòa bất lực trước một đối thủ ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Với 45 điểm sau 21 trận đấu (trung bình 2,15 điểm/trận), nếu đá ở Liga, Juventus chỉ đứng thứ 3, kém đội đầu bảng Real Madrid tròn 10 điểm và chức vô địch chỉ là giấc mơ viển vông. Nếu đá ở Premier League, Juventus cũng chỉ đứng thứ 3, kém đội đầu bảng Man City 4 điểm. Nếu đá ở Bundesliga hay Ligue 1, Juve chỉ đứng nhì. Thế mà ở Serie A, họ vẫn đang chễm chệ ngôi đầu, thậm chí còn có cơ hội gia tăng khoảng cách với đội xếp sau là Milan lên thành 4 điểm nếu thắng trận đá bù vòng 21, diễn ra sau đây một tuần. Vị trí mà và cơ hội vô địch lớn lao mà Juve đang có chỉ được xem như hình ảnh phản chiếu sự sa sút của những "đại gia" truyền thống khác và sự thụt lùi của chất lượng giải đấu.


Sự kém cỏi khi gặp đối thủ nhỏ có thể khiến Juve mất Scudetto - Ảnh Getty

So với cùng kỳ mùa trước, Milan giành ít hơn 3 điểm, Inter giành ít hơn 5 điểm, Roma ít hơn tới 7 điểm dù vừa thắng Inter, còn Napoli ít hơn tới 12 điểm. Trong Top 6 đội mùa trước, chỉ duy nhất Udinese có thành tích khá hơn (+5 điểm). Việc Juventus vẫn giữ được ngôi đầu bảng sau một tuần trắc trở vừa qua, dù không đá một trận và bị cầm hòa 1 trận, hoàn toàn không do công sức của họ, nếu không muốn nói đến hai chữ "may mắn". Juve bất bại, Juve xuất sắc ở nhiều thời điểm, nhưng tất cả những gì họ đang có phần lớn nhờ vào sự xuống cấp của những kẻ cạnh tranh, tình cảnh rất giống với của Inter những mùa giải sau Calciopoli hay của Milan mùa trước.

600 Trận hòa Siena là trận đấu thứ 600 trong sự nghiệp ở cấp CLB của thủ môn Juventus, Gigi Buffon. Anh cũng đã có 112 trận khoác áo đội tuyển Italia và 24 trận chơi cho các đội tuyển trẻ.

18 Juventus đã bất bại 18 trận trên sân nhà ở mọi giải đấu, trong đó có 11 trận thắng và 7 trận hòa. Lần gần nhất trước đây họ không ghi được bàn thắng sân nhà là ở trận thua Milan 0-1 ngày 5/3/2011.

9 Juventus đã hòa 9 trận ở Serie A mùa này, 6 trong số đó là trước các đội hiện ở ngoài Top 7 (Genoa, Chievo, Siena, Bologna, Catania và Cagliari). 3 trận còn lại là trước Napoli, Roma và Udinese.

Tất cả như đã được sắp xếp để Juventus giành Scudetto đầu tiên sau 9 năm trắng tay, nhưng nếu như họ nghĩ rằng cứ đá như bây giờ là đủ cho chức vô địch thì họ nhầm lớn. Nếu như khi đối thủ chính Milan vấp ngã mà Juve không thể bứt phá, điều đã xảy ra vài lần trong mùa này, thì đó là tín hiệu vô cùng xấu, đặc biệt khi lịch đấu của Juventus trong thời điểm hiện tại dễ hơn của Milan rất nhiều. Lợi thế còn một trận chưa đá, với cơ hội nới cách biệt lên 4 điểm, mới chỉ là trên lý thuyết. Chưa ai dám đảm bảo Juve sẽ thắng được Parma ở trận đá bù, sau khi họ một lần nữa bộc lộ căn bệnh đã trở thành mãn tính: đá kém trước các đội bóng yếu, ở trận hòa Siena 0-0 tối Chủ nhật.

Thêm trận hòa Siena, 6/9 trận mất điểm của Juve là trước các đối thủ đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng ở thời điểm gặp nhau. Trong đó, có 4 trận xảy ra ở giai đoạn Juve còn bối rối hồi đầu mùa, nhưng chỉ 2 trận xảy ra gần đây (1-1 với Cagliari, 0-0 với Siena, đều trên sân nhà) cũng đủ bộc lộ những hạn chế "chết người" về cả chuyên môn và tâm lý. Về tâm lý, không phải ngẫu nhiên mà cả 2 cú vấp này đều xảy ra cùng trong những vòng đấu mà Milan có nguy cơ sẩy chân. Nếu không phải là thầy trò Conte tự tạo thêm cho mình những áp lực không cần thiết, thì là họ đã tự cho phép mình có tâm lý chủ quan trước các đối thủ ngỡ là dễ thắng. Về chuyên môn, lối chơi của Juve giờ đây có vẻ không còn đáng sợ với những đội đá cầu hòa, đá tử thủ và đá quyết liệt, mà trong đó, khả năng dứt điểm tồi là tử huyệt. Không có đội đầu bảng nào ở các giải lớn còn lại ghi được ít bàn thắng như Juve (33 bàn).

"Bệnh" đá kém trước các đối thủ nhỏ bây giờ đang đe dọa biến Tháng 2 của Juve từ êm đềm thành bão táp. Sau Siena, vẫn còn một series các đội sẵn sàng đem xe bus ra nghênh chiến là Bologna, Parma và Catania (sau trận Milan sẽ còn Chievo), và khả năng Juve tiếp tục mất điểm, thậm chí mất cả ngôi đầu, là có thể xảy ra.

Bách Việt



Kết quả vòng 22

Genoa - Lazio 3-2

Chievo - Parma 1-2

Fiorentina - Udinese 3-2

Juventus - Siena 0-0

Lecce - Bologna 0-0

Milan - Napoli 0-0

Novara - Cagliari 0-0

Palermo - Atalanta 2-1

Roma - Inter 4-0

Đá bù vòng 18

Thứ Năm 9/2:

02h00 Catania - Roma (25 phút)

Lịch vòng 23

Thứ Sáu 10/2:

02h45 Lazio - Cesena (lượt đi 2-1)

Chủ nhật 12/2:

00h00 Udinese - Milan (1-1);

02h45 Cagliari - Palermo (2-3);

21h00 Atalanta - Lecce (2-1), Catania - Genoa (0-3), Inter - Novara (3-1), Parma - Fiorentina (0-3)

Thứ Hai 13/2: 02h45 Bologna - Juventus (1-1)

Thứ Ba 14/2: 02h45 Napoli - Chievo (0-1), Siena - Roma (1-1)

Chân sút hàng đầu

16 bàn: Di Natale (Udinese)

15 bàn: Ibrahimovic (Milan)

12 bàn: Milito (Inter), Klose (Lazio), Jovetic (Fio), Cavani (Napoli), Denis (Atalanta), Palacio (Genoa)



1 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
tác giả có nhầm lẫn không khi so sánh Juve với La liga trong khi La liga là cuộc đua của riêng Barca và Real.Còn so với Mancity thì Juve vẫn còn 1 trận chưa đấu!?Cũng đừng kết luận là chất lượng của SeriA thấp trong khi CL mùa này thế nào và mối giải đấu có phong cách riêng!
fatty  (andy_tran_89@hotmail.com) (08:19 07/02/2012)

19 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không đồng ý cách tác giả so sánh Serie A với các giải khác lắm. Serie A chưa bao giờ là giải đấu mà các đội ở trên có thể dễ dàng làm gỏi các đội nhóm dưới hết. Đây cũng là 1 trong những yếu tố làm cho các tifosi yêu mến Serie A; đội bóng mình ủng hộ có lúc thắng, có lúc thua, nhưng mình thích là thích tinh thần chiến đấu của họ
Châu  (chau598@yahoo..com) (08:56 07/02/2012)

13 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi đá với 1 đội mà chơi với 10 cầu thủ sân nhà thì cũng mệt đấyMột sự so sánh khập khiễng
Sirius151  (nuhondautien611@gmail.com) (09:44 07/02/2012)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 bài báo kém chất lượng, nhận xét lố bịch
MrTrung  (MrTrung@yahoo.com.vn) (05:21 10/02/2012)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cứ như ý của tác giả thì một giải đấu mà đội vô địch nhìn thấy rõ được sau 1/2 chặng đường thì là chất lượng và hấp dẫn à . Hay là cuộc đua song mã mới là hấp dẫn ( chỉ cần xem 2 đội này, quan tâm nhiều mệt ) !!! Đừng quên là Juve vẫn bất bạn nha !
anhvu  (anhvubk@gmail.com) (08:38 08/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
sự chênh lệch quá lớn về điểm số giữa đội đứng đầu với các đồi xếp sau mới cho thấy rằng, giải đấu đó mới là giải đẩu kém hấp dẫn , 1 giải đấu có các đội có khoảng cách điểm ko lớn mới là 1 giải đấu có sự ganh đua quyết liệt !!!
seria A  (juventus172@yahoo.com) (01:33 14/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bboy - 5/27/2012 9:55:02 PM
Trận thắng T&T nên được liệt vào "Phong độ thất thường", còn chuỗi hòa mới là "Đẳng cấp mãi mãi" của SLNA
giang còi - 5/27/2012 9:52:37 PM
đốt rơm đấy
bbq - 5/27/2012 9:48:09 PM
Nhìn kia real góp mấy chú chuyên đánh bóng ghế dự bị!
duyduy - 5/27/2012 9:39:03 PM
Ramsey nên nhìn lại và cải thiện  mình thì hay hơn, anh nói đúng nhưng thiếu một vế, Arsenal muốn vô địch thì còn phải loại đi những cầu thủ rề rà tranh chấp thể lực kém, lối đá cá nhân ham ghi...
kunkun - 5/27/2012 8:27:04 PM
Mua làm gì nhiều! Càng mua cầu thủ giỏi, biết phát huy chất lượng thì các cules càng ấm ức, ôm gối khóc thầm. Cứ tà tà vậy rồi thắng nhẹ nhàng cho đỡ mệt.