Hồi 2 chiến cuộc Juve-Milan: Lợi thế lớn cho Juve

Thứ Bảy, 04/02/2012 14:37 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Juve là đội được hưởng lợi nhiều hơn cả từ việc được hoãn trận đấu với Parma và rồi chứng kiến Milan đại bại trên sân Lazio. Họ giờ vẫn hơn Milan 1 điểm, nhưng còn một trận chưa đấu, đồng nghĩa với việc khoảng cách sẽ tăng lên thành 4 điểm khi đá đủ trận. Phân tích của TT&VH về các khía cạnh của cuộc đối đầu sau những diễn biến mới nhất.

1) Lịch thi đấu: Từ giờ cho đến mùa xuân, Juve (hiện đang hơn Milan 1 điểm và một trận chưa đấu) có thể tiếp tục nới rộng khoảng cách lên nữa, trước hết là thành 4 điểm, nếu họ thắng Parma trong trận đấu bù vào ngày 15/2. Trong tháng Hai, Juve chỉ phải gặp những đối thủ yếu (Siena, Bologna, Catania, Chievo) và trung bình (Genoa, Fiorentina), trong khi Milan phải gặp toàn “hổ báo” (Napoli, Udinese, Palermo, chính Juve, chưa kể Arsenal). Các cuộc đối đầu trực tiếp trên cả 3 mặt trận ấy sẽ tác động đáng kể lên BXH, tương lai châu Âu và tâm lí của đội. Đó là chưa kể lịch sử đứng về phía Juve: 68% các đội vô địch mùa đông sau đó đoạt Scudetto.

2) Kinh nghiệm: Xét về khía cạnh này, Juve không phải là đối thủ của Milan.

3) Tình trạng thể lực: Juve có lợi thế lớn hơn, nhờ không phải đá ở Cúp châu Âu và mùa này họ rất ít chấn thương. Trong khi đó, Milan thiệt hại nặng nề về người do chấn thương quá nhiều, nguyên nhân của tuổi tác và việc quay vòng nhỏ giọt mà Allegri áp dụng. Việc Champions League trở lại tác động đáng kể lên thể lực của cả đội.

4) Chất lượng cá nhân: Milan mạnh hơn. Điều này không có gì phải bàn cãi.

5) Sự uyển chuyển về chiến thuật: Allegri chỉ có một chiến thuật duy nhất (4-3-1-2, và biến thể 4-3-3 của nó), trong khi Conte linh hoạt hơn nhiều. Từ sơ đồ 4-3-3, anh thay đổi thành 3-5-2 để chơi cánh tốt hơn, sau đó sang 4-2-3-1 và 4-4-2 để bảo vệ kết quả.

6) Khả năng tấn công: Milan trội hơn. Các con số nói lên tất cả: ghi bàn nhiều hơn (43 so với 33) dù số cú sút cầu môn ít hơn (241 so với 277). Milan trội hơn ở khả năng cầm bóng và triển khai tấn công.

7) Sự chắc chắn: Hàng thủ Juve mạnh hơn (13 bàn thua so với 19 của Milan), Juve hiện bất bại ở Serie A (20 trận) và Cúp Italia (2 trận) trong khi Milan đã thua 4 trận.

8) Ibra là anti-Juve: Họ có 2 biểu tượng, Ibra và Pirlo. Không Ibra, Milan không bàn thắng và khả năng sáng tạo. Không Pirlo, không ai hình dung nổi Juve sẽ thế nào. Nhưng Ibra là bùa may mắn cho các đội anh khoác áo. Luôn là VĐQG. Thêm cả lần này nữa?

9) Đối đầu với các đối thủ lớn: Milan không thắng ai trong 6 đội hàng đầu, Juve đã hạ Milan, Inter, Lazio, Udinese, chỉ mất điểm với Napoli.

10) Khao khát Scudetto: Milan muốn bảo vệ Scudetto, điều đó ai cũng rõ. Nhưng chắc chắn tất cả đều hiểu Juve thèm khát danh hiệu như thế nào sau 2 Scudetto 2005 và 2006 bị tước vì Calciopoli và mong muốn trở lại đỉnh cao tột bậc.

A.N

3 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Juve, bây giờ hoặc rất lâu nữa !!!
hutcan  (leah_dizon_jp@yahoo.com.vn) (07:27 04/02/2012)

0 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kết quả trận Milan- Juve ?Tôi thích cả 2 đội đều thua !- Giuseppe Prisco -
quytq  (quytq@fpt.com.vn) (03:11 04/02/2012)

0 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bboy - 5/27/2012 9:55:02 PM
Trận thắng T&T nên được liệt vào "Phong độ thất thường", còn chuỗi hòa mới là "Đẳng cấp mãi mãi" của SLNA
giang còi - 5/27/2012 9:52:37 PM
đốt rơm đấy
bbq - 5/27/2012 9:48:09 PM
Nhìn kia real góp mấy chú chuyên đánh bóng ghế dự bị!
duyduy - 5/27/2012 9:39:03 PM
Ramsey nên nhìn lại và cải thiện  mình thì hay hơn, anh nói đúng nhưng thiếu một vế, Arsenal muốn vô địch thì còn phải loại đi những cầu thủ rề rà tranh chấp thể lực kém, lối đá cá nhân ham ghi...
kunkun - 5/27/2012 8:27:04 PM
Mua làm gì nhiều! Càng mua cầu thủ giỏi, biết phát huy chất lượng thì các cules càng ấm ức, ôm gối khóc thầm. Cứ tà tà vậy rồi thắng nhẹ nhàng cho đỡ mệt.