Tiếng nói Milan: Chỉ có thể là đẳng cấp

29/03/2012 16:35 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online)- Nếu là một Milanista có lẽ bạn sẽ đóng vai Allegri để vắt óc tìm ra đấu sách với Barca hùng mạnh trong tâm trạng đầy lo âu và không mấy lạc quan khi hình dung tới kết quả trận đấu.

Còn nếu là Cule' Barca, sẽ là tràn đầy niềm tin chiến thắng và với những người thận trọng nhất thì cũng sẽ là tỷ số 0-1 dành cho đội khách với bàn thắng được ghi vào khoảng 1/4 thời gian còn lại  của hiệp 2  khi mà các cầu thủ Milan đã bị quần, tra tấn tơi tả...

Nhưng bóng đá đã, luôn và mãi là như vậy với sự hấp dẫn đầy đam mê của nó. Bạn có thể may mắn đoán đúng kết quả của trận đấu nhưng để dự báo diễn biến thế trận ra sao lại là một điều hoàn toàn khác và đầy khó khăn. Đây là tứ kết, là lượt đi trên sân nhà chứ không phải trận đấu thủ tục vòng bảng cùng với sự sứt mẻ lực lượng, vậy nên có mấy ai dám tin rằng Milan lại vào trận với khí thế hừng hực, đầy ý chí quyết tâm, lòng quả cảm, rất tự tin nhưng cũng rất tỉnh táo và một điều quan trọng nữa đó là sự tập trung đến cao độ trong suốt 90 phút của toàn đội bóng. Trận đấu mang dấu ấn rõ nét của Allegri với đấu pháp cực kỳ hợp lí nhưng trên hết đó là sự hiệu quả, già giơ, kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và nhất là đẳng cấp của một đội bóng giàu truyền thống và thành tích, của vị thế một ông lớn đã được phát huy đúng lúc. Đấy mới là hình ảnh Milan đích thực.



Milan đã chơi rất kiên cường trước Bara- Ảnh Getty

Thật ngạc nhiên khi thấy Antonini tự tin và vững vàng, Mexes tỉnh táo và chính xác, Bonera ko hề mắc sai lầm và Nocerino lại điềm tĩnh, chín chắn đến vậy, nhưng cũng chẳng bất ngờ vì họ được thi đấu bên cạnh và được dẫn dắt bởi những Ambrossini, người đội trưởng gương mẫu, Seedorf, Nesta, những chiến binh-nghệ sỹ dường như ko hề có dấu hiệu nào của tuổi tác với trái tim và bước chạy tuổi đôi mươi. Cho dù thời gian không còn là người bạn, sức ép từ tính chất của trận đấu, từ sứt mẻ lực lượng, thể lực đến phong độ rất tốt của đối thủ nhưng họ vẫn là chính mình, Nesta vẫn phán đoán, đánh chặn chính xác và đầy kinh nghiệm, Ambrosini lăn xả nhưng lạnh lùng và hợp lý, Seedorf  ko chỉ giữ cho thế trận cân bằng hơn qua những pha xử lý đầy kỹ thuật mà còn ko quên tung ra những đường chuyền 'chết chóc'. Barca vẫn chơi hay, nhưng trước Milan họ không còn là đội bóng xuất sắc nữa, họ chỉ là đội bóng giỏi mà thôi. Đâu đó vẫn có ánh mắt, tiếng thở dài tiếc nuối khi Robinho, Ibra đã ko thắng được chính mình và mãi ko chịu lớn. Milan và Barca đã cống hiến một trận cầu đỉnh cao về chuyên môn, một trận cầu gần như hoàn hảo mà lâu lâu người hâm mộ mới được mãn nhãn đến vậy.

Người ta vẫn nói khi trái bóng chưa lăn, khi tiếng còi kết thúc chưa vang lên hay trận đấu không chỉ là 90 phút mà còn cả những phút bù giờ thì chưa thể nói chính xác điều gi cả. Vẫn còn 90 phút nữa ở Camp Nou, và có lẽ bắt đầu từ bây giờ những ngọn lửa hy vọng đã bùng cháy với các Milanista, các Cule' Barca lại thấp thỏm về một trận đấu hòa có tỷ số với bàn thắng được ghi vào những phút bù giờ cho đội khách. Nhưng ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra khi sự lạc quan đã đến và niềm tin đã vơi đi....

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Milan có làm nên bất ngờ trong trận tái đấu ở Camp Nou?


Only Farmer

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm