Cuối cùng Robinho cũng tìm thấy "nhà"

Thứ Năm, 16/02/2012 22:41 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - 7 năm bôn ba sau khi rời quê hương Brazil, tiền đạo Robinho dường như cuối cùng cũng tìm ra bến đỗ ưng ý của mình. Đó là tại AC Milan.

Dù không được thi đấu ở vị trí sở trường là tiền đạo đá cắm, nhưng tại San Siro cầu thủ 28 tuổi này cũng vui mừng với vai trò kiến tạo cho các đồng đội. Trước Arsenal, anh lập cú đúp để giúp Milan vùi dập đối thủ 4-0 tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. 

"Tôi thấy mừng cho Robinho", Zlatan Ibrahimovic - người kiến tạo cả 2 bàn thắng cho Robinho nói, "Điều quan trọng là cậu ấy tiếp tục chơi bóng và ghi bàn. Bây giờ HLV có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu không được chọn, bạn phải có thái độ tức giận đúng đắn để trở nên tốt hơn".

Ibra chắc chắn là người có ảnh hưởng nhất trên hàng công của Milan. Trong khi Robinho đã và đang phải cạnh tranh quyết liệt với người đồng hương Alexandre Pato cho vị trí bên hành lang cánh phải của hàng công. 



Robinho đã chơi rất hay trước Arsenal - Ảnh Getty

Tài năng của Robinho đã bị nghi ngờ rất nhiều khi Man City "tống" anh sang Santos dưới dạng cho mượn cách đây 2 mùa giải. Khi trở về, nhiều người cho rằng "Pele mới" sẽ rơi vào vết xe đổ của Adriano. Sự nghiệp của "Hoàng đế" đã rơi tự do kể từ VCK World Cup 2006 và bây giờ đang vật lộn tại Corinthians.

Để có được cơ hội "làm lại từ đầu", Robinho đã nhiều lần phải chấp nhận những vị trí mà Massimiliano Allegri yêu cầu. Mùa trước, anh ghi 14 bàn thắng tại Serie A để giúp Milan giành lại Scudetto sau quãng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng đầu mùa giải này, Robinho lại tịt ngòi và gây thất vọng tràn trề khi bỏ lỡ các cơ hội bằng vàng.

Tuy nhiên, HLV Allegri vẫn hết mực bảo vệ cậu học trò người Brazil, chuyển sang ca ngợi anh ở vai trò kiến tạo cho các đồng đội. Và đêm qua, hành động đó đã được đền đáp bằng cú đúp của Robinho vào lưới Arsenal.

Sau bao năm bôn ba tại châu Âu qua hết các CLB lớn như Real Madrid rồi Man City, có vẻ như Robinho đã tìm được nơi thích hợp. Tại Milan, anh cuối cùng cũng tìm thấy ngôi nhà của mình.


H.D
14 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Robinho là một ngôi sao đẳng cấp, chuyện đó không cần phải bàn. Tuy nhiên, đôi lúc coi Milan đá vẫn thấy anh bỏ lỡ khá nhiều tình huống ngon ăn như kiểu "đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong". Điển hình như trận huề với Napoli gần đây!!!
sunny  (sunnythien65@gmail.com) (07:46 17/02/2012)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Còn quá sớm để khẳng định điều này, mấy trận trước đá như chấp người, hôm nay ghi 2 bàn, nhưng thật sự anh đá không hay là mấy. Hi vọng anh sớm tìm lại đẳng cấp của mình!
nhicuu29  (thai_atp@yahoo.com) (09:03 17/02/2012)

3 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bboy - 5/27/2012 9:55:02 PM
Trận thắng T&T nên được liệt vào "Phong độ thất thường", còn chuỗi hòa mới là "Đẳng cấp mãi mãi" của SLNA
giang còi - 5/27/2012 9:52:37 PM
đốt rơm đấy
bbq - 5/27/2012 9:48:09 PM
Nhìn kia real góp mấy chú chuyên đánh bóng ghế dự bị!
duyduy - 5/27/2012 9:39:03 PM
Ramsey nên nhìn lại và cải thiện  mình thì hay hơn, anh nói đúng nhưng thiếu một vế, Arsenal muốn vô địch thì còn phải loại đi những cầu thủ rề rà tranh chấp thể lực kém, lối đá cá nhân ham ghi...
bbq - 5/27/2012 7:25:54 PM
Mua làm gì nhiều! Đằng nào gặp barca cũng tim đập chân run! Thôi tự dùng hàng nhà cho đỡ phí tiền Mou ạ!