Allegri tiếc rẻ vì không thắng Arsenal đậm hơn

Thứ Năm, 16/02/2012 09:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Dù AC Milan đã thắng Arsenal tới 4-0 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân San Siro để đặt một chân vào tứ kết nhưng HLV Massimiliano Allegri vẫn tỏ ra tiếc rẻ vì đội bóng của ông lẽ ra phải ghi được nhiều bàn hơn thế.


HLV Max Allegri - Ảnh Getty

Milan-Arsenal được đánh giá là cặp đấu hấp dẫn nhất ở vòng 1/8 Champions League mùa này bởi sự cân bằng về trình độ giữa hai đội. Tuy vậy, những gì diễn ra sau trận lượt đi cho thấy đây có lẽ là cặp đấu chênh lệch nhất. Trong một trận đấu gần như hoàn hảo về mọi mặt của Milan, họ đã 4 lần sút tung lưới đối phương với một cú đúp của Robinho cùng hai pha lập công khác của Boateng và Ibrahimovic.

Trong khi đó, chỉ nhờ nỗ lực của Robin van Persie, Arsenal mới tạo ra một số cơ hội hiếm hoi có thể thành bàn nhưng sự xuất sắc của Abbiati đã khiến Pháo thủ rời San Siro với hai bàn tay trắng. Thậm chí, nếu các cầu thủ Milan biết chắt chiu cơ hội hơn sau những pha phản công sắc lẻm, Arsenal đã phải phải hứng chịu một trận thua đậm hơn, và đây chính là điều đáng tiếc duy nhất của HLV Allegri.

“Trước tiên, tôi phải nhấn mạnh rằng Milan vẫn chưa vượt qua vòng đấu này. Nước Anh luôn là một điểm đến khó chơi và chúng tôi cần có một màn trình diễn thuyết phục khác như tối nay”, trang chủ của UEFA dẫn lời Allegri sau trận đấu.

Điều đáng tiếc duy nhất của tôi là dù đã tạo ra một số cơ hội tốt có thể ghi bàn vào cuối trận nhưng Milan đã không thể tận dụng thành công để nới rộng cách biệt. Tất nhiên là tôi hạnh phúc với kết quả này nhưng nếu Milan có bàn thắng thứ năm, mọi thứ còn tốt hơn. Milan đã chơi tốt với tư cách của một tập thể, tạo ra nhiều cơ hội và ngăn cản lối chơi của Arsenal bằng một cách thật sự ấn tượng. Arsenal rất có chất lượng cả về mặt tập thể lẫn cá nhân nên nếu họ không thể hiện được đẳng cấp của mình tối nay, thì đó là bởi Milan”, chiến lược gia người Italia tiếp tục.

Niềm vui chiến thắng trước Arsenal còn được nhân đôi cho Milan khi trận đấu bù giữa Parma với Juventus ở Serie A đã kết thúc với tỷ số 0-0. Kết quả này đồng nghĩa với việc Milan vẫn giữ được ngôi đầu bảng ở đấu trường quốc nội với 1 điểm nhiều hơn Juve dù đã đá nhiều hơn đối thủ một trận.

V.M

14 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Max nói đúng. Nếu Milan ghi đc bàn thứ 5 thì Ars đã chính thức bị loại. Milan đã từng có 1 số trận "thảm họa" ở các Cup châu Âu đều với thất bại 0-4 tại sân đối phương. Nhưng chỉ 0-4 thôi! Nhìn tình hình này, Ars khó lòng lật ngược thế cờ. Có lẽ Ars sẽ thắng 1-0 ở lượt về.
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (10:13 16/02/2012)

39 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong lịch sử, Milan của Ance đã từng thắng Deportigo 4-1 ở San Siro nhưng lại thua ngược 4-0 ở sân DeportCó điều đó là Milan ngày xưa,còn Milan bây giờ là một Milan chắc chắn, rất khó đánh bại nhờ vào hàng tiền vệ đầy cơ bắp nhưng không kém phần linh hoạt...Do đó,cơ hội của Arsenal chỉ là con số 0
Ji  (blackcateyen@gmail.com) (10:51 16/02/2012)

37 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Deportivo 2004 cũng rất mạnh dù không còn Roy Makaay. Joan Valeron thăng hoa như thế (thật ra còn chất lượng hơn Xavi hiện nay) còn Duscher và Mauro Silva lại quá lì lợm. Bóng đá đường phố kiểu Deportivo quá khó lường với tuyến giữa chặt chẽ nhưng cứng của Milan. Còn trận CK 2005 thì nếu duy tâm, người ta đổ tại Maldini ghi bàn thành ra đen đủi. Tôi thì cho là Ancelotti quá chậm khi không vá ngay cánh trái bằng Serginho khi mà Maldini xuống sức. Chỉ cần 10 phút, Milan đã không còn gì.
Do Ng  (ivan_ngo2001@yahoo.com) (11:10 16/02/2012)
avatar đội bóng Milan bây giờ ko sánh với Milan năm 2004 ( đang là đương kim vô địch CL mà, có Kaka, Seadorf, Sheva, Pirlo, Rui Costa.. ) đâu bạn ah, hơn nữa Derportivo trân đó có chơi tốt nhưng cùng lắm cũng như lượt đi thua 1 -4 thôi, quan trọng là lượt về Milan cực kỳ nghiệp dư. Đến giờ tôi vẫn ko hiễu tại sao lại vậy, tương tự 10 phút điên rồ trong trận chung kết CL gặp Liverpool nữa.
Pirlo  (andrea_pirlo8910@yahoo.com) (10:03 16/02/2012)
avatar đội bóng Milan bây giò mà đòi so sánh với Milan thời điểm đó. Đương kim vô địch CL với lối chơi cực kỳ đẹp và hiệu quả có Kaká,Pirlo, Sheva, Seadorf, Rui Costa, trong trân thắng 4-1, Derpo đã chơi hết năng lực của họ nhưng vẫn thua, còn lượt về Derpo chơi cũng hay nhưng quan trọng là Milan chơi quá nghiệp dư, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được sao thua đậm đến vậy tương tự như thua 3 trái trong 10 phút gặp Liverpool. Nhưng lần này muốn loại Milan được ' Pháo thủ " phải ghi 5, 6 bàn cho Novara đá cũng chưa hẳn thua nhiều thế. Tạm biệt The Gunners.
tuan1983  (tuananh1983@gmail.com) (01:48 16/02/2012)
avatar đội bóng
Max à, giữ thể diện cho giải NHA 1 tí chứ, dù sao người ta cũng tự phong là giải đấu số 1 hành tinh mà
Cafe_0_duong  (shevaphuong1683@yahoo.com.vn) (08:20 16/02/2012)

26 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mọi người hiểu nhầm ý của tôi rồi...Tất nhiên là Milan bây giờ làm sao so sánh được với Milan thời Ance được...Ý tôi ở đây là lối đá của Milan bây giờ thực dụng hơn xưa nhiều nên khả năng mà Arsenal có thể làm được điều thần kỳ như Depor là con số 0
Ji  (blackcateyen@gmail.com) (12:56 17/02/2012)

14 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kết quả này là một sự khích lệ lớn với Milan- đội đã lâu rồi bị quên lãng tại CL. Nhưng trước khi nghĩ tới chức VĐ, Milan cần phải vượt qua Real- đội bóng số 2 tại TBN. Sau đó, Milan sẽ đụng lại Barca. Và khi đó có thể "Chúa" sẽ giúp Milan có được "cái chết ngẩng cao đầu"
StreetMan  (blvduongpho@gmail.com) (11:36 16/02/2012)

14 người thích bình luận này.  62 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng năm 2003 Juve ko được đánh giá cao nhưng lần lươt loại " khách hàng thường xuyên' Deportivo, Barca ( ngay trên sân CampNou ) và Real ( cực kỳ mạnh, như Barca bây giờ). Với những đội như Milan nếu coi thường họ thì sẽ lĩnh hậu quả thôi. Bayern Munchen 2007 và M.U 2007 lầ ví dụ.
Pirlo  (andrea_pirlo8910@yahoo.com) (01:34 16/02/2012)
avatar đội bóng Ông này fan Barca thì cũng cuồng vừa vừa thôi nhé. "Chúa" Barca của ông cũng chẳng hay ho gì lắm đâu.
Nguyễn Vương Linh  (ll931110@mit.edu) (12:59 16/02/2012)
avatar đội bóng
AC Milan vẫn là tay chơi lão luyện ở đấu trường CL,họ xứng đáng là ngọn cờ đầu của Serie A ở sân chơi châu lục.Hãy nhìn vào số danh hiệu của họ thì rõ,7 cup C1 chỉ thua Real.Tôi có cảm giác Milan của Allegri chắc chắn hơn Milan của Ancelotti nhưng có vẻ như không sắc sảo bằng,ngoài ra Antonini có thể là 1 điểm yếu bên cánh trái.Giờ mới thấy giá mà còn Paolo Maldini thì sẽ hay biết bao.
TÔMTÚHÀ  (hoangtom@yahoo.com) (03:33 16/02/2012)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bboy - 5/27/2012 9:55:02 PM
Trận thắng T&T nên được liệt vào "Phong độ thất thường", còn chuỗi hòa mới là "Đẳng cấp mãi mãi" của SLNA
giang còi - 5/27/2012 9:52:37 PM
đốt rơm đấy
bbq - 5/27/2012 9:48:09 PM
Nhìn kia real góp mấy chú chuyên đánh bóng ghế dự bị!
duyduy - 5/27/2012 9:39:03 PM
Ramsey nên nhìn lại và cải thiện  mình thì hay hơn, anh nói đúng nhưng thiếu một vế, Arsenal muốn vô địch thì còn phải loại đi những cầu thủ rề rà tranh chấp thể lực kém, lối đá cá nhân ham ghi...
bbq - 5/27/2012 7:25:54 PM
Mua làm gì nhiều! Đằng nào gặp barca cũng tim đập chân run! Thôi tự dùng hàng nhà cho đỡ phí tiền Mou ạ!