(TT&VH Online) – Dù chỉ là một trận đấu thủ tục vì Milan đã chắc chắn có vé vào vòng 1/8 Champions League từ trước đó và cũng chắc chắn không còn cơ hội giành ngôi đầu bảng H nhưng HLV Max Allegri vẫn nổi sung với đội nhà vì cách họ để mất điểm trước Viktoria Plzen.

Max Allegri phát cáu với các học trò - Ảnh Getty
Milan đã dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng lại để đội chủ nhà gỡ lại 2-2. Do tính chất không còn quan trọng của trận đấu nên Max Allegri đã để Ibra và Abate nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận này. Pato – Robinho đá cặp tiền đạo từ đầu, Thiago Silva cũng chỉ vào sân từ cuối hiệp 1. Mexes chơi trận đầu tiên trong màu áo mới từ khi chuyển “hộ khẩu” tới San Siro còn Taiwo cũng mới chỉ đá trận thứ 2 cho Milan từ đầu mùa. Zambrotta thì nghỉ đá cũng gần như cả trận.
Với một đội hình nhiều xáo trộn như thế, Milan vẫn dẫn Viktoria Plzen 2-0 với 2 bàn thắng liên tiếp của Pato và Robinho đầu hiệp 2. Nhưng họ lại để Viktoria Plzen gỡ hòa trong ít phút cuối trận.
Dù kết quả này không ảnh hưởng gì tới Milan nhưng Max Allegri vẫn tỏ ra tức giận: “Lẽ ra chúng tôi phải thắng trận này rồi vì Milan đã dẫn trước 2 bàn cho tới tận những phút cuối cùng. Chúng tôi cần phải chơi tập trung và quyết tâm cho tới phút 95. Thật đáng thất vọng vì Milan rời sân với kết quả như thế này. Có một vài điểm làm tôi hài lòng vì Milan đã chơi tấn công khá tốt dù có một số thay đổi trong đội hình nhưng để thua 2 bàn trong những phút cuối trận quả là đáng tiếc”.
Dù sao thì Milan cũng cần giữ sức cho chuyến làm khách cuối tuần này ở Bologna. Họ đang cố gắng vượt lên Juve để giành ngôi đầu Serie A nên nếu tung hết quân chủ lực ra đá thì có nguy cơ mệt mỏi khi trở về Serie A. Dù sao thì lực lượng của Milan cũng chẳng phải dày dặn và đồng đều cho lắm. Đấy là chưa kể họ còn đang thiếu người do chấn thương.