Valencia mơ về một cú sốc ở Camp Nou

Thứ Tư, 08/02/2012 14:48 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Ngay cả Real Madrid, đội bóng đang dẫn đầu Liga cũng chưa thể tận hưởng được vị ngọt chiến thắng ở Camp Nou. Hạ gục Barca ngay tại sào huyệt của đội bóng này là một điều gần như không tưởng ở Liga. Nhưng Valencia lại đang mơ về một cuộc lật đổ dù lúc này, họ vẫn đang là đội bóng gặp bất lợi trong trận tái đấu ở Camp Nou.

Một quyết định thiếu hợp lý của trọng tài (không nhìn thấy tình huống Pinto chơi bóng ngoài vòng cấm), một khoảnh khắc thiếu tập trung của Victor Ruiz (không kèm được Puyol trong tình huống ghi bàn gỡ hòa), Valencia đánh rơi chiến thắng trong trận chiến ở Mestalla. Thế nhưng, cuộc đời vốn rất công bằng, khi Alves bình tĩnh phán đoán chính xác cú đá 11m của Messi thì cũng là lúc các CĐV của Valencia phải thầm cảm ơn số phận. Thế nên, khi đêm nay hai đội tái đấu ở Camp Nou cũng là lúc “Bầy dơi” phải tạm gác sự tiếc nuối ấy để tập trung toàn lực cho trận chiến.

Khi đá với Barcelona, hầu hết các đội bóng đều chọn lối chơi phòng ngự số đông để thiết lập một thế trận phòng ngự có chiều sâu trước khung thành của đội nhà. Nhưng Valencia của Unai Emery đã không chọn lối chơi ấy. Họ cũng chơi phòng ngự nhưng không phải theo kiểu đặt xe bus trong vòng cấm mà là tìm mọi cách giảm tối đa áp lực bằng cách tạo ra sức ép lên tuyến giữa của Barca. Từ trận hòa 2-2 ở Mestalla tại Liga cũng như trận hòa 1-1 mới đây, đội bóng của Emery đã triển khai rất tốt chiến thuật này. Dù chưa thể vô hiệu hóa hoàn toàn được tuyến giữa chơi sáng tạo và giàu sự đột biến của Barca nhưng có thể nhận thấy Valencia đã hạn chế được rất nhiều lối chơi tấn công đa dạng của đối thủ.



Valencia đã hạn chế được rất nhiều lối chơi tấn công đa dạng của Barca- Ảnh Getty

Không chỉ làm tốt khả năng tạo áp lực ở tuyến giữa, Valencia cũng tỏ ra thực sự sắc sảo ở những pha phản công. Tình huống xuống bóng của Soldado khiến Pinto phải băng ra khỏi vòng cấm hay pha lập công của Jonas sau một miếng phối hợp mẫu mực với đường kiến tạo không thể chê vào đâu được của Mathieu từ cánh trái đã cho thấy rõ nhất điều đó.

Có thể nhận thấy, khi đá với Barca, Valencia tỏ ra thực sự nguy hiểm với những miếng đánh từ cánh trái, nơi có sự góp mặt của Alba và Mathieu. Ở trận hòa 2-2 hồi tháng 9 năm ngoái, cả 2 bàn thắng của “Los Che” đều đến từ hành lang cánh trái trong khi ở trận lượt đi giữa tuần trước, Valencia có bàn thắng cũng là một miếng đánh từ bên cánh này. . Ở vị trí này bên Barca, Daniel Alves luôn chơi dâng cao như một tiền vệ thứ 5 và điều đó khiến cho họ bị hở sườn. Không chỉ có Unai Emery mà rất nhiều nhà cầm quân khác  hiểu được đây có thể là điểm yếu nhất của đội bóng xứ Catalunya nhưng để gây khó khăn cho đối thủ thì có lẽ chỉ có Valencia làm được.

Thông thường, ở mỗi trận đấu với Barca, mọi tính toán về mặt chiến thuật chỉ mang ý nghĩa tương đối. Khi Barca chơi thăng hoa hoặc có một cá nhân nào đó của đội bóng này tỏa sáng, cũng có nghĩa tất cả các phương án đối phó với họ sẽ bị phá sản. Hiện thực này cũng có thể rơi vào chính Valencia trong trận tái đấu đêm nay. Thế nên, cách tốt nhất với họ là cần phải chơi với sự tập trung cao độ, làm tốt nhất những gì có thể, duy trì được sự tự tin xuyên suốt trận đấu và tất nhiên, họ phải cần đến sự trợ giúp của yếu tố may mắn nếu như muốn mơ về một cuộc lật đổ ngay tại Camp Nou.

Trần Giáp


2 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Sáng mai thức dậy mở máy lên:... Một cơn địa chấn ở Camp Nou, Valencia gạch tên Barca khỏi Cúp nhà vua
rockyman  (rockyman2606@yahoo.com) (03:32 08/02/2012)

19 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Valencia không mơ mà họ có cơ sở khi mà Barca luôn bị thủng lưới tại sân nhà trong các trận gần đây.Chỉ cần chấp nhận phòng ngự tốt 2/3 trận đấu và khi các cầu thủ Barca ào lên để thể hiện "vượt trội về đẳng cấp và sân nhà" thì một đường bóng chéo sân vào chỗ hậu vệ ALVES và căng ngang là Brca ra đi...Thêm vấn đề nữa là Barca đừng "ăn vạ" và TT không "sai sót" thì mới có một trận đấu hay.
BLV  (in.cloud@gmail.com) (05:27 08/02/2012)

13 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Đêm đi qua sao tim buốt giá, cules ơi đừng ở đó mà mơ, cúp nhà vua cũng kể như không có, num bờ 2 là vị trí của anh nè" trích đoạn "Tìm lại giấc mơ" thân gửi các cules iu vấu.><
nhanvo  (nhan2nhan@yahoo.com) (06:04 08/02/2012)

3 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Valencia không cần mơ. Thực tế là từ năm 1999 đến nay, Valencia nhiều lần làm Barca chết điếng rồi. Chỉ có điều Valencia vào chung kết và dâng cúp Nhà vua cho A.Bilbao thì RM và Barca đau lắm lắm.
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (03:24 08/02/2012)

2 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca có thể thua Valan tối nay, có thể thua những đội yếu hơn nữa nhưng luôn chiến thắng RM, điều này làm Cules chúng tôi HP! cố lên Barca
trungd  (trungd@yahoo.com) (12:31 09/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To BLV, ông luôn thù gét và mong Barca thất bại, sao vậy, nếu ông đau khi đội bóng của ông thua Barca sao không mong RM thắng Barca mà lại phải mong chờ người thứ 3 làm giúp mình?, khi thắng thì ông nổ khi thua thì đổi thừa TT, đối thủ ăn vạ, ông nên nhớ Barca không ăn vạ với các đội khác, và luôn luôn RM là kẻ thổi bùng chiến tranh với những phát biểu gây sốc và chặt chém trên sân, người trung lập sẽ hiểu đâu là cội nguồn của tội lỗi
trungd  (trungd@yahoo.com) (12:29 09/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chả ai đánh thuế giấc mơ nhưng hạ bar lúc này.. khó. dù bar đang chệch choạch. dẫn lời ông nào đó: vn ko vô đich SG lúc này thì lúc nào, kết quả về thứ mấy ai cũng biết rôi
duydao  (lamjcoemail@gmail.com) (11:53 08/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi đêm nay lại được xem Barca đá, thích thật đấy. Cules chúng ta chỉ cần như thế, hãy cùng nhau thưởng thức nhé anh em . Mà có những ai kia lạ quá, fan đội nào không biết, sao Barca nhà mình chưa đá mà vào đây trù dập vậy nhỉ... Thương quá, chắc bị loại ở vòng ngoài rồi vào ghen ăn tức ở đây mà... Ôi... Hay các bác quay qua ủng hộ cả hai đội cho vui, thể hiện tinh thần thượng võ đi cái nào, vừa được vui lại không phải tức tối... lâu ngày sinh bệnh tội nghiệp lắm.
Huy  (huyvudang@gmail.com) (07:36 08/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.