Valencia 1-1 Barcelona: Messi đá hỏng penalty, Barca vẫn rời Mestalla với lợi thế lớn

Thứ Năm, 02/02/2012 02:50 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Trong một ngày Messi thi đấu vô duyên đến kỳ lạ, Barcelona chỉ có được một trận hoà trên sân của Valencia. Song đây lại là lợi thế cho đội khách trước trận lượt về trên sân Camp Nou.

 

Thiếu những tên tuổi ở hàng tiền vệ như Xavi hay Iniesta, Barcelona phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng sáng tạo của Messi cho những đường tấn công. Và như mọi lần, ngôi sao người Argentina luôn gây ra sóng gió cho khung thành Valencia bằng những pha đi bóng hay xử lý của mình. Tuy nhiên, trong một trận đấu mà ngôi sao này tỏ ra hơi tham lam trong những tình huống xử lý cuối cùng và có dấu hiệu quá tải, Messi đã không ghi được một bàn thắng nào, kể cả tình huống đá phạt đền mà Thiago đã kiếm về cho đội nhà.

 

Trong khi Messi chơi nỗ lực nhưng không có duyên, các cầu thủ Barcelona vẫn có được bàn san hoà ít lâu sau khi Jonas mở tỷ số cho Valencia. Người ghi bàn là trung vệ đội trưởng Carles Puyol, từ một pha đanh đầu sau quả đá phạt góc của Fabregas. Từ bàn san hoà này, tâm lý của các cầu thủ khách chơi khá tự tin song trước một Valencia phòng ngự hết sức quyết liệt và tập trung, Barca đã không thể làm rung lưới Valencia thêm lần nào. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng có điều để tiếc nuối vì nếu trọng tài phát hiện thấy tình huống Pinto chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm địa, có lẽ Valencia đã được chơi hơn người từ sớm.



1-1 là tỉ số có lợi cho Barca - Ảnh Getty

 

Để đối phương cầm hoà trên sân nhà, Valencia chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận lượt về Cúp nhà Vua sắp tới trên sân Camp Nou của Barcelona.

Diễn biến chính:

Đội hình ra sân:

+ Valencia (4-2-3-1): Alves; Miguel, Rami, V. Ruiz, Jordi Alba; Albelda, Banega; Piatti, Jonas, Mathieu; Soldado

+ Barcelona (4-3-3): Pinto; Puyol, Pique, Mascherano, Abidal; Busquets, Thiago, Cesc; Messi, Alexis, Cuenca.

Phút thứ 7: Barcelona có cơ hội mở tỷ số đầu tiên trong trận đấu khi Messi đá phạt trực tiếp hiểm hóc từ cự ly khoảng 22m. Bóng từ chân ngôi sao người Argentian đi sát sạt cột dọc của Valencia, làm cho nhiều cổ động viên của đội khách trên sân Mestalla đã nhảy lên ăn mừng vì tưởng trái bóng đi nằm gọn trong lưới. Một tình huống đáng tiếc cho Bareclona.

Với những diễn biến trên sân, đội khách vẫn là đội nắm thế chủ động nhờ dàn cầu thủ chất lượng và nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, Barca vẫn cần phải nhớ bài học trên sân của Villareal mới đây. Dù cầm bóng nhiều nhưng đội quân của Pep Guardiola đã không một lần chọc thủng được lưới đối phương.

Phút thứ 18: Những tiếng la ó đã nổi lên dữ dội trên các khán đài sân Mestella nhằm vào tổ trọng tài sau tình huống thủ môn Pinto băng ra ngoài vòng cấm địa để cản tình huống đi bóng của Soldado. Cánh tay của Pinto đã chạm vào bóng bên ngoài vòng cấm địa nhưng không tiếng còi nào cất lên.

Phút thứ 23: Fabregas chọc khe thông minh cho Alexis băng xuống bên cánh trái. Có được khoảng trống cần thiết để dứt điểm, cầu thủ người Chile đã quyết định tung ra cú sút ngay nhưng bóng sau đó đã đi thiếu chính xác.

Phút thứ 24: Trong một tình huống tranh chấp bóng bổng, Fabregas đã lĩnh trọn cả cái đầu gối của Mathiew vào mặt, làm tiền vệ này bị chảy máu ở mắt.

Phút thứ 27: Mathieu vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương để băng xuống sát bên cánh trái rồi chuyền bóng ngược lại cho tiền vệ Jonas băng vào đệm bóng chính xác tung lưới thủ môn Pinto để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

 

Phút thứ 34: Banega đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống truy cản Fabregas.

Phút thứ 35: CƠ HỘI! Từ đường chọc khe của Cuenca, Alexis có cơ hội cực ngon ăn khi đối mặt với thủ môn của đối phương. Song cú sút không quá hiểm của tiền đạo này đã bị thủ môn của Valencia cản phá.

Phút thứ 36: Puyol đã sửa sai cho người đồng đội bằng một tình huống băng vào đánh đầu dũng mãnh không kém bàn thắng ghi vào lưới Real Madrid ở Cúp Nhà Vua cách đây không lâu. 1-1 cho Barcelona!

 

Phút thứ 40: Maschearno đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống truy cản pha lên bóng nguy hiểm của Soldado.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời là 1-1. Barca là đội nắm thời lượng kiểm soát bóng tới 61% trên sân nên việc đội khách chơi chủ động hơn trong 45 phút đầu tiên là điều dễ hiểu. Song với Valencia, việc lùi sâu đội hình cũng là cơ hội để "Đàn dơi" phát huy các pha bóng phòng ngự phản công. Tuy nhiên, chỉ một giây lát mất tập trung của hàng phòng ngự mà Valencia đã để cho Puyol băng vào đánh đầu san hoà tỷ số 1-1.

Phút thứ 48: Ít lâu sau hiệp 2 trở lại, Alexis Sanchez đã đưa được bóng vào lưới của Valencia sau tình huống phối hợp nhanh với Messi. Tuy nhiên, trọng tài đã bắt việt vị cầu thủ người Chile.

Phút thứ 52: Messi solo qua ba hậu vệ Valencia rồi dứt điểm ngay trước vòng cấm địa. Song bóng đã đi vọt xà.

Phút thứ 56: PENALTY! Trong một tình huống xử lý trong vòng cấm địa, Thiago đã bị hậu vệ của Valencia truy cản trái phép. Ngay lập tức, trọng tài cắt còi chỉ tay vào chấm phạt 11m. Tuy nhiên, trước cơ hội cực kỳ ngon ăn để nâng tỷ số, Messi đã dứt điểm quá hiền nên thủ môn Diego Alves đã bay người đúng hướng đấm bóng cứu thua cho đội nhà.

Phút thứ 63: HLV Pep Guardiola đã quyết định thay Alexis Sanchez bằng Dani Alves. Song có thể cầu thủ người Brazil sẽ không đá ở hàng hậu vệ mà anh sẽ chơi như một tiền đạo cánh nhằm tạo ra sự đột biến cho hàng công của đội khách.

Phút thứ 65: Puyol cướp được bóng trong chân của một cầu thủ Valencia rồi phát động tấn công bằng những pha đi bóng làm mọi người tưởng anh mới là Messi. Sau đó, bóng tìm tới vị trí của Abidal, cầu thủ đã quyết định tung ra một cú sút căng ở bên góc trái nhưng thủ môn Alves vẫn làm chủ tình huống.

 

Phút thứ 66: Valencia quyết định củng cố tuyến giữa khi rút Albeda ra để nhường chỗ cho Costa.

Phút thứ 74:CỘT DỌC! Messi chọc khe cho Dani Alves thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đối phương để băng xuống đầy dũng mãnh bên cánh phải trước khi tung ra một cú điểm chéo góc hiểm hóc. Tuy nhiên, cột dọc đã từ chối bàn thắng cho hậu vệ người Brazil.

Trong những phút cuối trận, các cầu thủ Barcelona đã chủ động đá chậm lại để hướng trận đấu tới tỷ số an toàn 1-1, một tỷ số vừa đủ trước khi hai đội gặp nhau trong trận lượt về trên sân Nou Camp.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.


Anh Hiển

3 thích.

Bình luận (32)

avatar đội bóng
"Phút thứ 18: Những tiếng la ó đã nổi lên dữ dội trên các khán đài sân Mestella nhằm vào tổ trọng tài sau tình huống thủ môn Pinto băng ra ngoài vòng cấm địa để cản tình huống đi bóng của Soldado. Cánh tay của Pinto đã chạm vào bóng bên ngoài vòng cấm địa nhưng không tiếng còi nào cất lên." Này thì cứ ngồi đó mà nói là TT bất công với Barca đi nhé!
Madridista  (lucky26891@Yahoo.com) (03:45 02/02/2012)

176 người thích bình luận này.  34 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Các trọng tài đang điều hành như sau: Gây bất lợi cho Barca ở Liga và thổi một vài tình huống có lợi cho Barca ở Cup Nhà Vua để cho "CÔNG BẰNG" .
Chán  (channhucondan@gmail.com) (10:30 02/02/2012)
avatar đội bóng @FCB : Đừng so sánh khập khiễng thế Thủ môn dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm dù cố tình hay không thì cũng bị phạt Nhẹ thì thẻ vàng, còn không thì thẻ đỏ mà ra khỏi sân nhá
Hồng Mạnh  (hm3cs@yahoo.com) (10:05 02/02/2012)
avatar đội bóng @ Madridista: Trường hợp của Pinto này giống pha "vô tình dùng tay chơi bóng" của Higuain trong vòng cấm trận gặp Valencia đấy! Lúc đấy Madridista nói như thế nào nhỉ???
FCB  (FCB@gmail.com) (08:55 02/02/2012)
avatar đội bóng Tình huống này diễn ra nhanh, trọng tài đứng góc khuất, Pinto lại để bóng chạm tay rất kín. Không phủ nhận đây là một lỗi của thủ môn Barca nhưng nếu đã xem cả trận thì không ai có thể nói là trọng tài ưu ái cho Barca được. Từ đó suy ra một số bạn quá mê muội RM và cả những trọng tài ưu ái cho đội bóng này đều có một trí tưởng rất phong phú. Còn muốn công bằng thì trận này trọng tài phải thưởng cho Barca ít nhất 2,3 quả Pen tự nghĩ ra như đã từng làm cho RM.
ikanz  (ikanz@yahoo.com) (05:53 02/02/2012)
avatar đội bóng Messi cố tình đá hỏng penalty đấy các bạn ạ vì anh ấy có lòng tự trọng mà, tôi thì tôi nghĩ thế.
nhanvo  (nhan2nhan@yahoo.com) (05:11 02/02/2012)
avatar đội bóng "Công tác trọng tài có vẻ không lợi cho Barca". Đúng là hài hết sức. Barca riết rồi cũng giống như một gánh hát, cứ mấy tuồng cải lương cũ diễn miết. Trọng tài thiên vị cho mình thì im thin thít, còn thấy nghi nghi là bù lu bu loa lên. Không lẽ bây giờ biết khó thắng bằng thực lực nữa nên chuyển qua chơi tiểu xảo vậy ta?
nhanvo  (nhan2nhan@yahoo.com) (05:01 02/02/2012)
avatar đội bóng
Đá penalty còn đá hỏng nữa thì hiểu rồi ! Vậy mà cứ suốt ngày đi chê người khác
Madridista  (lucky26891@yahoo.com) (04:19 02/02/2012)

137 người thích bình luận này.  40 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Thật ra đá Pen thì yếu tố may-rủi rất cao. Đá không vào thì không có nghĩa là tệ, đá vào thì cũng chẳng được phong là thiên tài.
Seri A  (seria@gmail.com) (04:10 02/02/2012)
avatar đội bóng Đá penalty nhiều quen rồi !!! Còn có cái lý do gì nghe hay hơn không các Cules ?
Madridista  (lucky26891@yahoo.com) (12:41 02/02/2012)
avatar đội bóng @Thang Lee (cabong_cavoi@yahoo.com.vn): Nghe ông và một số cule cuồng khác bình luận mà tôi càng thấy càng ngày càng lòi cái đuôi cùn cối ra. Người ta ghi bàn thắng được thì bảo là do penalty, mình được đá penalty nhưng không vào thì bảo tại không được tập luyện nhiều. Kém cái nào cứ nhận cái đó đi cứ bày đặt này nọ mà không thấy ngượng người sao?
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (10:59 02/02/2012)
avatar đội bóng Ui dào, đá penalty nhiều thì quen. CR7 xác định mình trận nào cũng phải làm ít nhất 2 quả nên đã rèn luyện trước theo sự chỉ đạo của Mou rồi. Messi với Pep là hơi thiếu mấy bài tập ở "tình huống cố định". Hi vọng Barca sẽ có được nhiều "tình huống cố định" như Real rồi sau đó chúng ta mới có đạt đủ điều kiện về lượng để so tài cao thấp
Thang Lee  (cabong_cavoi@yahoo.com.vn) (10:07 02/02/2012)
avatar đội bóng @Madridsta: Đá hỏng penalty thì có hề chi? Bất quá thì cũng chỉ không thể bổ sung thêm được 1 bàn thắng vào danh sách ghi bàn. Còn chân gỗ chỉ để làm hậu vệ cho chính...Barca mới là thằng hề!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (08:02 02/02/2012)
avatar đội bóng @Madridsta: Nếu sau tiếng la ó là tóc vàng hoe tỏ ra rất khó chịu và có những phát biểu rất chi là...tóc vàng hoe: "Tôi "đẹp", tôi có quyền chảnh (!?)", và kèm theo là rất nhiều động tác ô diêu khác. Còn Leo? "Tôi nghĩ tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Điều đó là rất tốt vì khán giả còn thương mình !". Đó là sự khác biệt hiểu chưa?
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (07:57 02/02/2012)
avatar đội bóng M10 "tâm sự" sau khi cố tình đá hỏng quả Penalty :" Tớ có lòng tự trọng nhá, cỡ như tớ là phải đi bóng với tốc độ cao và kỹ thuật vượt qua 2,3 hậu vệ rồi dứt điểm một cách tinh tế vào lưới nhá. Trọng tài biếu hả, tớ chả thèm. Đừng có mà vớ vẩn nhá"
nhanvo  (nhan2nhan@yahoo.com) (05:10 02/02/2012)
avatar đội bóng Cứ gào cổ thét họng hỏi tại sao lúc nào Real cũng được hưởng penalty trong khi mình thì lại không! Vậy mà lúc trong tài biếu cho 1 quả thì lại sút ra ngoài
Madridista  (lucky26891@yahoo.com) (05:06 02/02/2012)
avatar đội bóng đang chấp CR. chắc messi định anh nói là chấp chú ghi bàn bằng đầu, bằng chân phải chân trái, sút phạt sút xa, đệm bóng trước khung thành...tất cả gọp lại cũng không bằng một chân của anh
jerry  (jerry031@gmail.com) (05:00 02/02/2012)
avatar đội bóng
Khi Puyol ghi bàn, Pep và BHL của Barca vui sướng đến tột cùng, cứ làm như họ vừa đoạt được chức vô địch Liga hay CL. Thế mới thấy Cup Nhà Vua rất quan trọng với Barca trong mùa bóng này - niềm hy vọng và an ủi cuối cùng dành cho Barca
Silver  (silveriness27@gmail.com) (09:20 02/02/2012)

112 người thích bình luận này.  9 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Messi dạo này có vẻ chê bàn thắng quá nhỉ?Trọng tài tặng quà mà lại k muốn nhận là sao?)
Envy  (victory@yahoo.com) (04:36 02/02/2012)

94 người thích bình luận này.  22 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @Flee: Hỏi thiệt, nhà lắp K chưa hay vẫn phải đi xem ké???
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (10:03 02/02/2012)
avatar đội bóng Trọng tài không tặng quà thường xuyên thì sao mà tận dụng quen được?
Thang Lee  (cabong_cavoi@yahoo.com.vn) (10:01 02/02/2012)
avatar đội bóng @nhatubantre: Bác Đông Hà xem bóng đá bằng mắt cá rồi sau đọc tin nên bác thông cảm. Trận gặp Real không phải Pinto chụp quá hay thì Barca đã ôm hận rồi. Còn cái kiểu "sành ăn", phải ghi bàn thắng đẹp sao giống Berbatov quá (đừng ném đá em, em cũng là fan MU nhá)
Flee  (kpttvh@yahoo.com) (09:52 02/02/2012)
avatar đội bóng Pep luôn coi trọng Pinto nhưng ko thể dùng hai thủ môn một lúc nên phải để người bắt giải này, người bắt giải kia. Nên nhớ ở Cup Nhà Vua, Valdez mới là thủ môn số 2. Đông Hà làm gì mà dìm hàng Pinto thế??? Cứ làm như Pinto là chim sẻ còn Valdez là đại bàng ko bằng.
nhatubantre  (nhatubantre@yahoo.com) (09:25 02/02/2012)
avatar đội bóng @Envy: "Leo có vẻ chê bàn thắng...". Không, Leo sành ăn lắm. Phải là "Thịt gà ta" ăn mới ngon!!!!". Ít nhưng...chất!!!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (08:56 02/02/2012)
avatar đội bóng Với đội khác thì vậy nhưng với Real thì Leo không hề khách sáo. Còn Rô điệu? Với đội khác thì không chê nhưng cứ đụng Barca là y như rằng có cho cũng...em không dám!! Giỏi lắm là ở Cúp Nhà vua do Barca sử dụng thủ môn thứ 2, nhưng lạ là càng cứ ghi bàn thì càng bị loại! Ơ hay...!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (08:10 02/02/2012)
avatar đội bóng
Bắt đầu ăn vạ -))
Hồng Mạnh  (hm3cs@yahoo.com) (04:44 02/02/2012)

77 người thích bình luận này.  19 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cứ tưởng Ronaldo chỉ biết ghi những bàn thắng đơn giản từ chấm phạt đền, giờ thấy nó cũng chẳng đơn giản lắm nhỉ ... chậc.
nhatubantre  (nhatubantre@yahoo.com) (06:01 02/02/2012)

50 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hiệu quả tức thì, đòi j` đc nấy luôn dù sao lượt về lại thắng thôi. nhưng cứ nghĩ mấy culé nói real là tội lỗi, bar là thiên thần mà gai ốc cứ sởn lên hoàn cảnh xô đẩy thì như nhau cả thôi
duydao  (lamjcoemail@gmail.com) (07:18 02/02/2012)

26 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca cứ đá như này RM mừng rồi. Trong tài không thổi phạt và không tặng cho Pinto 1 cái thẻ. Cules nhớ tên trọng tài Gonzalez và phải cảm ơn ông ta nhé. Đưa bóng đến chấm 11m cho Messi nhưng vẫn chỉ ra về với tỷ số hoà nhờ công của Puyol. Xem cả trận chỉ buồn cho Valencia vì sau khi ghi bàn thắng lại co về với tư tưởng phòng ngự với Barca. Phòng ngự thì ai mà chẳng chết với Barca. Không thì trận đấu chắc không kết thúc với tỷ số này.
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (07:46 02/02/2012)

21 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @anh (thienma.bmt@gmail.com): RM thua là thua. Tôi không thanh minh. Hoà trận lượt về tại cup Nhà vua với rất nhiều tranh cãi tôi cũng không comment gì. Vì mình là fan đội thua. Đã thua là thua. Thanh minh được gì? Còn nói RM không tấn công các mặt trận thì hình như cậu chưa xem một trận nào RM đá, chỉ vào Livescore.com xong rồi phán hả?
NVk  (daysleeper_2810@yahoo.com) (01:57 02/02/2012)
avatar đội bóng Thế tại sao Real không tiếp tục tấn công ở tất cả các mặt trận hả. SKD thì thắng bại phụ thuộc vào hiện trạng của các cầu thủ Bar thôi, còn cứ đá thô bạo như Real ( không biết bạn có để ý ko? ) thì run chân là bình thường như vậy Mou đã thành công 1 phần rồi đó, nhưng NVK có biết tại sao Real vẫn thua không ( hay tại trọng tài )
anh  (thienma.bmt@gmail.com) (10:16 02/02/2012)
avatar đội bóng Chắc ông không xem lượt về cúp Nhà vua, RM vừa tấn công, Barca đã run cầm cập.
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (09:45 02/02/2012)
avatar đội bóng @NVK: "Phòng ngự thì ai mà chẳng chết với Barca...". Phải tấn công cỡ Real và Mou rồi nhận đủ 5 cái lằn trên mặt mới là... tấn công!!! Valencia theo cái ông: Nhưng-Vẫn(rất)-Khó này sao mà thường quá!!!!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (08:51 02/02/2012)
avatar đội bóng
BC đang dần trở lại hình ành nhạt nhòa từ cách đây 10 năm trước khi các ngôi sao vắng mặt
AC  (t3hktv3@gmail.com) (07:48 02/02/2012)

21 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Ui dào, đa số cules commnent ở đây có biết điều đó đâu. Họ cứ nghĩ là Barca luôn lung linh như hiện tại còn năm nào không vô địch thì đấy là lỗi của trọng tài, Franco và AS, Marca...
Peregrino  (peregrino@yahoo.com.vn) (09:08 02/02/2012)
avatar đội bóng
Hi vọng là các fan của Messi (đồng thời anti Ronaldo) sẽ hết xoắn với Ronaldo về số bàn thắng ghi ở chấm phạt đền.
kengo  (donghoi@gmail.com) (08:43 02/02/2012)

16 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.