(TT&VH Online) - Tiền vệ Alexander Hleb muốn tìm lại tên tuổi và sự tự tin khi viết tiếp sự nghiệp của mình tại Nga, trong màu áo CLB Krylya Sovetov Samara.

Hleb khi được cho mượn tại Birmingham - Ảnh AP
Cầu thủ 30 tuổi này vừa bị Barcelona giải phóng hợp đồng hồi đầu tháng này sau khi thất bại trong việc tìm một chỗ đứng tại sân Nou Camp. Sau 4 năm chơi cho đội bóng xứ Catalunya, Hleb chỉ có đúng 19 trận tại La Liga.
"Mỗi người đàn ông phải đối mặt với những thăng trầm. Gần đây, tôi đã hồi phục sức khỏe sau chấn thương. Nhưng tâm lý thì điều đó không phải là dễ dàng", Hleb nói với một tờ báo địa phương, "Tôi cần quên đi những điều tồi tệ thật nhanh chóng và tích cực tập luyện. Mặc lại chiếc áo đầu, lấy lại sự tự tin và khi đấy mọi chuyện sẽ ổn".
Hiện tại, Krylya Sovetov đang đứng thứ 13 trong tổng số 16 đội tại giải VĐQG Nga. Họ chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 4 điểm và 3 điểm với vị trí tham dự play-off xuống hạng.
Trước đó, Hleb tiết lộ anh đã từ chối lời đề nghị từ một CLB giấu tên của Mỹ để tới Krylya Sovetov - nơi cũng có 3 tuyển thủ Belarus trong đội hình, đặc biệt là trung vệ Dmitry Verkhovtsev - thủ quân của Belarus.
"Những cầu thủ đồng hương ở đây đóng vai trò rất lớn trong quyết định của tôi", anh tiếp tục, "Bóng đá tại Mỹ thì khá thoải mái nhưng tôi muốn chơi ở cấp độ cao hơn. Tại thời điểm này, giải VĐQG Nga rất phát triển và hấp dẫn. Ở đây có nhiều CLB chơi tốt tại đấu trường châu Âu".
Quãng thời gian thăng hoa nhất của Hleb là trong màu áo Arsenal. Anh ghi 7 bàn sau 89 trận cho Pháo thủ từ năm 2005 đến 2008 và từng một lần lọt vào trận chúng kết Champions League năm 2006.
Trong quãng thời gian thất bại tại Barca, Hleb được cho mượn tại VfB Stuttgart, Birmingham City và VfB Wolfsburg. Khi thi đấu cho Birmingham, anh giành chức vô địch cúp Carling 2011 dù không tham dự trận chung kết với đối bóng cũ Arsenal vì chấn thương.
Ở đội tuyển quốc gia, anh có 55 trận và từng là đội trưởng trong một quãng thời gian dài.
H.D