Barcelona 5-1 Valencia: Poker của Messi hủy diệt "Bầy dơi"

Thứ Hai, 20/02/2012 03:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Bị dẫn bàn trước từ khá sớm sau pha lập công của Piatti nhưng với 4 bàn thắng của Messi cùng một pha lập công của Xavi, Barca ngược dòng và giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-1. Cách biệt với Real vẫn là 10 điểm sau vòng 23.

"Chúng tôi sẽ không buông súng. Chúng tôi sẽ chiến đấu với Real Madrid tới cùng", Pep Guardiola đã nói như vậy trong cuộc họp báo trước trận đấu. Một thông điệp thể hiện sự quyết tâm cao của Barca và hơn 90 phút tại Camp Nou, thày trò Pep đã chứng minh sự quyết tâm ấy bằng một thế trận tấn công như vũ bão. Không có chỗ cho nghỉ ngơi, hàng thủ của Valenica dường như không kịp thở nhưng họ vẫn không thể ngăn Messi và các đồng đội của anh tỏa sáng.

Bàn mở tỷ số sớm của Piatti dường như chỉ là một chất xúc tác để Barca chơi một thứ bóng đá bùng nổ, thêu hoa dệt gấm với hàng tá những cơ hội được tạo ra. Như mọi khi, Alves vẫn xuất sắc nhưng một mình anh cũng chẳng thể giúp Valencia phải nhận tới 5 bàn thua trong một trận đấu mà Messi tỏ ra không có giới hạn. Tiền đạo người Argentina ghi liền 4 bàn thắng với những tư thế dứt điểm khác nhau trước khi Xavi khép lại buổi tối huy hoàng ở Camp Nou, dù anh chỉ vào sân chưa đầy 5 phút thi đấu.

Khoảng cách với Real Madrid vẫn là 10 điểm nhưng có lẽ với Barca lúc này, điều quan trọng nhất với họ là chơi bóng, là cống hiến. Giờ là lúc Barca tận hưởng niềm vui, tận hưởng thứ bóng đá đỉnh cao của nghệ thuật. Vẫn còn tới 15 vòng đấu nữa để họ tiếp tục phô diễn thứ bóng đá ấy và đó cũng là cơ hội để họ tiếp tục thắp lên hy vọng bắt kịp đội bóng của Mourinho.



Barcelona đã chơi một thứ bóng đá đỉnh cao với sự thăng hoa của Messi - Ảnh Getty

Diễn biến trận đấu

Bên phía Valencia, do Alba không hồi phục kịp thời nên Mathieu được xếp đá ở vị trí hậu vệ trái. Trên hàng công vẫn là cặp đôi Jonas-Soldado cùng sự hỗ trợ của Piatti.

Xavi đã trở lại sau chấn thương nhưng tiền vệ này chỉ có tên trên băng ghế dự bị. Trong khi đó Sergio Busquets đã có tên trong danh sách đá chính. Bộ ba tấn công của Barca ở trận đấu này là  Alexis - Messi- Pedro.

Với việc Real Madrid có chiến thắng 4-0 trước Racing trong trận đấu sớm, Barca hiện đã kém đội bóng hoàng gia tới 13 điểm và họ buộc phải thắng Valencia nếu muốn rút ngắn khoảng cách.

Ở trận lượt đi, phải rất chật vật Barca mới có được trận hòa 2-2 ở Mestalla sau khi bị Valencia sớm dẫn trước 2 bàn.

Hai đội gặp nhau ở bán kết cúp Nhà Vua năm nay. Trận lượt đi ở Mestalla, Barca và Valencia hòa 1-1 trong khi trận lượt về ở Camp Nou, Barca thắng 2-0 để ghi tên vào trận chung kết gặp Bilbao.

Hiệp một bắt đầu. Valencia giao bóng trước

Phút thứ 2: Iniesta dùng tốc độ thoát xuống bên cánh phải nhưng tiếc là đường chuyền bóng tầm thấp sau đó của anh vào trong vòng cấm đối phương lại bị phá ra.

Phút thứ 4: Messi cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ và Albelda đã không còn cách nào phải phạm lỗi. Một thẻ vàng cho thủ quân của Los Che đồng thời một quả phạt trực tiếp cho Barca. Tiếc là cú đá sau đó của Messi lại không thể vượt qua hàng rào.

Phút thứ 7: Valencia tổ chức được một số pha lên bóng nhưng không đủ để gây áp lực lên khung thành của đội chủ nhà.

Phút thứ 8: PIATTIIII! Từ đường treo bóng bên cánh phải của Feghouli, tiền đạo cánh của Valencia đã tách ra khỏi sự đeo bám của Pique và Montoya để băng vào đệm bóng đủ hiểm hóc để hạ gục Valdes. 1-0 cho Valencia.

Granada 4 - 1 Real Sociedad

Athletic Bilbao 3 - 0 Malaga

Mallorca 4 - 0 Villarreal

Sporting Gijon 1 - 1 Atletico Madrid

Levante 3 - 5 Rayo Vallecano

Phút thứ 11: PEDRO! Từ đường chọc khe của Fabregas, Pedro thoát xuống bên cánh trái. Sau khi khống chế bóng loại bỏ một hậu vệ đối phương, tiền đạo của Barca lại dứt điểm đưa bóng tìm đúng vị trí của Alves.

Phút thứ 16: Barcelona vẫn miệt mài tấn công nhưng đường vào khung thành của Diego Alves vẫn bị phong tỏa. Barca cần một sự đột biến.

Phút thứ 18: Sau đường chuyền của Messi, Pedro đột phá bên cánh trái nhưng đường chuyền sau đó của anh lại không vượt qua được Miguel.

Phút thứ 20: Vẫn ở cánh trái, lần này là Iniesta song tiền vệ của Barca cũng chỉ kiếm về một quả phạt góc.

Phút thứ 22: MESSIIII! Từ đường chuyền bên cánh trái của Pedro, Victor phá bóng thiếu dứt khoát để Messi cướp bóng và dứt điểm qua tay Alves ở một góc cực hẹp để giúp Barca có bàn gỡ.

Phút thứ 23: Do rất nỗ lực trong pha bóng này, Miguel đã dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Ricardo Costa.

Phút thứ 24: Fabregas ngã ngay sát vòng cấm sau pha tranh bóng với một hậu vệ đội khách nhưng không có tiếng còi nào cất lên.

Phút thứ 26: Messi có pha đi bóng từ phần sân nhà. Anh dốc bóng xộc thẳng vào vòng cấm của Valencia nhưng cú dứt điểm sau đó đã không vượt qua được sự truy cản của Rami.

Phút thứ 27: MESSIIII! Lại là Messi. Từ pha căng ngang của Abidal, Messi băng vào đệm bóng và Alves đã nỗ lực nhưng bắt bóng không dính. Ngay lập tức Messi tung ra cú đá bồi nâng tỷ số lên thành 2-1.

Phút thứ 28: CƠ HỘI cho Sanchez! Cầu thủ chạy cánh người Chile có pha bứt tốc để đối mặt với Alves nhưng cú sút sau đó của anh lại không vượt qua được thủ môn người Brazil.

Phút thứ 29: Vẫn là ALVES! Trong một tình huống tương tự, người gác đền của Valencia lại xuất sắc chặn đứng được cú đá của Fabregas.

Phút thứ 31: Sau pha bật tường với Iniesta, Messi đột phá trong vòng cấm rồi tung ra cú sút chân trái rất căng nhưng do góc quá hẹp nên bóng đã đi ra sau cầu môn.

Phút thứ 33: Messi chọc khe cho Iniesta băng xuống đối mặt với Alves nhưng thủ thành người Brazil cũng băng ra rất nhanh khiến cho Iniesta không thể khống chế bóng thành công.

Phút thứ 35: Thẻ vàng cho Tino Costa

Phút thứ 36: Sanchez nhảy múa bên cánh phải rồi tung ra cú sút đưa bóng đi cắt ngang khung thành của Valencia.

Phút thứ 39: XÀ NGANG cứu thua cho Valencia. Từ pha bấm bóng điệu nghệ của Iniesta, Fabregas phá bẫy việt vị thoát xuống rồi tung ra cú volley rất nhanh. Tiếc là khi Alves đã bị đánh bại, bóng lại chạm xà ngang rồi nảy ra.

Phút thứ 42: Valencia lại chịu tổn thất nữa khi Tino Costa dính chấn thương sau pha va chạm với Pedro.

Phút thứ 44: Iniesta chuyền bóng để Messi xộc thẳng vào vòng cấm nhưng Alves đã băng ra kịp thời để ôm gọn trái bóng từ pha đột pha của ngôi sao mang áo số 10.

Hiệp một kết thúc. Barca dẫn trước 2-1.

Phút thứ 46: ALVES cản phá thành công. Thủ môn người Brazil đã kịp thời khép góc và đẩy được cú dứt điểm của Alexis Sanchez.

Phút thứ 48: Những đầu ngón tay của Alves lại cứu thua cho Valencia. Từ cánh trái, Cesc đột pha qua 3 cầu thủ đối phương rồi tung ra cú dứt điểm nhằm vào góc xa và Alves lại xoài người dùng các đầu ngón tay đẩy bóng.

Phút thứ 50: Một pha đột phá nữa của Cesc Fabregas. Tuy nhiên lần này thay vì dứt điểm anh lại chuyền bóng và không qua được chân của hậu vệ đối phương.

Phút thứ 52: Pedro băng xuống đối mặt với Alves sau tình huống chọc khe của Iniesta. Điều đáng nói là dù tiếng còi việt vị đã vang lên và tất cả đã dừng lại, tiền đạo của Barca vẫn cố dứt điểm. Có lẽ Pedro không nghe thấy còi trong tình huống này.

Phút thứ 54: Sau pha tranh bóng bất thành của Puyol, bóng tới chân của Iniesta và tiền vệ của Barca đã có một pha cứa lòng đưa bóng nhằm vào góc cao nhưng tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang.

Phút thứ 59: Valencia không có cơ hội để phản công. Barca cầm bóng quá tốt nên hầu như tất cả các tình huống nguy hiểm đều ở bên phần sân của Valencia.

Phút thứ 60: ALVES lại cứu thua cho Valencia. Từ đường treo bóng của Montoya bên cánh phải, Messi chọn điểm rơi chính xác để tung ra cú đánh đầu. Tuy nhiên, bằng một phản xạ tuyệt vời, Alves tung người đẩy bóng dội xà ngang nảy ra.

Phút thứ 62: SỰ VÔ DUYÊN của Fabregas. Từ một pha phản công nhanh, Montoya tăng tốc bên cánh phải rồi căng ngang nguy hiểm vào trong vòng cấm. Alves đẩy bóng ra đúng tầm băng vào của Fabregas nhưng tiền vệ của Barca lại sút bóng vọt xà ngang.

Phút thứ 64: Soldado nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Phút thứ 65: Dù chưa có được thể lực cao nhất, Alba vẫn được tung vào sân nhằm thay đổi thế trận. Người phải rời sân Piatti.

Phút thứ 66: VALDES cản phá. Sau cú đánh đầu phá bóng của Pique, Feghouli tung ra cú volley rất hay nhưng Valdes đã kịp đổ người cứu thua cho Barca.

Phút thứ 68: Barca thay người khi Tello vào thay cho Pedro.

Phút thứ 70: Từ cự ly 30m, Busquets thực hiện một cú sút rất căng nhưng bóng lại tìm đúng vị trí của Alves và thủ thành đã ôm gọn.

Phút thứ 76: MESSIIIIIII! Từ đường kiến tạo của Busquets, Messi dễ dàng đánh bại Alves để hoàn thành hattrick cho riêng mình. Dấu chấm hết cho Valencia.

Phút thứ 77:Thiago vào thay Fabregas

Phút thứ 80: Messi để mất bóng nhưng ngay lập tức Tello có mặt rồi tung ra cú sút rất căng nhưng đáng tiếc bóng lại đi vọt xà ngang.

Phút thứ 81:Topal vào thay Tino Costa

Phút thứ 84: POKER của MESSIIII. Tiền đạo của Barcelona có pha bứt tốc như một cơn gió sau đường chuyền của Thiago. Một pha bấm bóng điệu nghệ khi đôi mặt với Alves và bàn thắng thứ 4 đã đến. Lúc này Messi đã có 27 bàn, bằng số pha lập công của Ronaldo.

Phút thứ 86: Barca thay người, Xavi được tung vào sân thay cho Iniesta.

Phút thứ 88: XAVI! Tiền vệ vừa vào sân tung ra một cú sút rất căng nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 89: Sau tình huống xoay sở trong vòng cấm, Alexis tung ra cú đá rất nhanh nhưng bóng thêm một lần nữa đi chệch cột dọc khung thành của Alves.

Phút thứ 90+1: XAVIIII! Sau pha tỉa bóng không thành công của Messi, Xavi có mặt kịp lúc và tung ra cú dứt điểm tinh tế để mang về bàn thắng cho thứ 5 cho Barca.

Trận đấu kết thúc. Barca có 3 điểm và thu hẹp khoảng cách với Real Madrid xuống còn 10 điểm.

Thống kê cả trận:

63.8%Tỷ lệ giữ bóng36.2%
32Sút bóng3
15Sút cầu môn3
11Sút ngoài cầu môn0
6Thủ môn cản phá0
6Phạm lỗi15
11Phạt góc1
2Việt vị5
0Thẻ vàng3
0Thẻ đỏ0

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Valdés; Montoya, Piqué, Puyol, Abidal; Sergio Busquets, Fàbregas, Iniesta; Alexis, Messi, Pedro.

Valencia: Diego Alves; Miguel, Rami, Víctor Ruiz, Mathieu; Albelda, Tino Costa; Feghouli, Jonas, Piatti; Soldado


TT&VH Online


16 thích.

Bình luận (51)

avatar đội bóng
Một pha dắt bóng từ giữa sân, đi qua hàng loạt cầu thủ Valen nhưng không có bàn thắng, vẫn cứ là nụ cười dễ mến. Người ta nói cái “chất” của QBV nó nằm ở đó. Bất kể trong hoàn cảnh nào…!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (04:25 20/02/2012)

454 người thích bình luận này.  26 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @HB sao laị kéo fan real vào đây,mình là fan real nhưng chưa bao h nghi ngờ tài năng của m10 cả...đúng là fan barca cái j cũng kéo real vào đc
humg_37  (changquangia1080@yahoo.com) (08:08 21/02/2012)
avatar đội bóng mình ko thể thức khuya xem Messi đá, nhưng nghe anh ĐH này mô tả thì thấy thích thật. Messi thật là phi thường...
Marry Me Messi  (plzmarrymemessi@yahoo.com) (10:44 20/02/2012)
avatar đội bóng Thời gian vừa qua chỉ là một khoản ngắn lạc nhịp của Messi thôi. Anh vẫn là cầu thủ tài năng nhất hành tinh, thêm nữa tính tình anh thì khỏi chê. Chả bù với những người có tài nhưng có tật, tính cách ngổ ngáo thì có tài đến mấy vẫn là kẻ thất bại.
Hoàng  (vohoang20@yahoo.com) (10:39 20/02/2012)
avatar đội bóng "Ghét nhau ghét cả đường đi lối về", buồn!
thanco79  (thanco79@gmail.com) (09:48 20/02/2012)
avatar đội bóng @cuteo: Pan của real nó vậy mà, mọi thứ theo cái cách real hết rồi, không biết gì là hay không hay, tốt không tốt, mù quáng.
HB  (hb@yahoo.com) (09:44 20/02/2012)
avatar đội bóng chỉ 1 câu thế này mà vẫn có những người k thích, lạ nhỉ? hằn học đến vậy sao trời?
cu tèo  (cuteo@yahoo.com) (08:02 20/02/2012)
avatar đội bóng
Xét trong hoàn cảnh hiện tại, bị dẫn bàn sớm sẽ cực kỳ ức chế, thậm chí có thể sẽ rất “xấu” hơn nữa. Nhưng với Barca thì khác, với Leo thì khác. Tiqui-Taca vẫn nổi lên dữ dội hơn bao giờ hết, Leo chơi bóng như chưa bao giờ được chơi, những cú xẻ bóng chết chóc của Ini, sự phối hợp đồng đội đến xúc động. Không hề có một chút bực dọc nhau nào ở đây sau khi bị dẫn. Cuộc đời này may mắn thay! Nhưng rồi lại có tiếng thở dài khi “ngó” sang bên kia”……, bao giờ bằng Barca đây!!!!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (04:34 20/02/2012)

120 người thích bình luận này.  36 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Hướng về chức vô địch LaLiga và C1... thì sẽ có nhiều nói nói:"....Đến bao giờ mới bằng Real Madrid đây?????...........
kaiki  (kaiki@vietnam.vn) (01:09 20/02/2012)
avatar đội bóng Barca còn thiếu cái Cup nào à... hay thiếu cái V League
Cesc  (volamlamvo1811@yahoo.com) (12:14 20/02/2012)
avatar đội bóng Nói về cup Barca không thiếu, nói về xếp hạng Fifa thì Barca củng vô đối(tôi không muốn sài từ này nhưng không còn từ nào thích hợp hơn)còn về xép hạng Liga thì còn nhiều yếu tố khách quan lắm.Real dẫn đầu nhưng khi gặp Barca đá thế nào? Barca có thể không vô địch Liga nhưng về trính độ lối chơi thì Real cần học hỏi
FCB  (truongminhthanh6688@yahoo.com.vn) (11:31 20/02/2012)
avatar đội bóng Mục đích cuối cùng là Cúp và xếp hạng kìa chú Đông Hà.
tieunhandongha  (alehap@gmail.com) (08:16 20/02/2012)
avatar đội bóng
Cám ơn nhé, Leo. Chính em đã truyền đi thông điệp khi đã chơi bóng thì hãy để mọi danh hiệu cá nhân khác nếu có sang một góc, hãy chơi bằng trái tim mình trước khi được phép nghĩ đến chúng. Vậy nhưng thử hỏi có “ai” nghĩ được như em!!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (04:38 20/02/2012)

111 người thích bình luận này.  17 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Yeah, sân khách trận nào cũng thắng may mắn nhỉ, nhất là trận ở Bernabeu... thắng gì mà có 3 - 1. fai? 10 - 0 mới được thì mới ko gọi là may
Rik  (robin_pro02@yahoo.com) (10:30 21/02/2012)
avatar đội bóng đúng rồi Messi chỉ đá hay ở 2 cái sân nhà là Camp Nou và Bernabeu thôi bạn kaiki nhỉ, thỉnh thoảng mới ghi bàn sân khách thôi, ví dụ như ở Champion League chỉ được mỗi trận 1 bàn, quá tệ, ko chấp nhận được
độc long  (lenhhoxung_1991@yahoo.com) (06:53 20/02/2012)
avatar đội bóng Mùa nào Barca cũng vô địch, mùa này thay đổi chút cho đỡ chán.
Tuý  (votuy29@yahoo.com) (10:36 20/02/2012)
avatar đội bóng Không định cm nhưng thấy cm này hơi ngứa mắt. Messi có giỏi thì mùa này ghi 4 bàn ở sân khách ấy đừng có lớn tiếng ở sân nhà. Sân khách thì trận nào cũng đá tệ, thắng cũng may mắn. Có vấn đề hay không thì tự mà suy nghĩ nhé!
kaiki  (kaiki@vietnam.vn) (08:02 20/02/2012)
avatar đội bóng BC và Messi đá hay quá. Thử hỏi có "ai" ngây ngất với chiến thắng mà vẫn chì chiết hằn học được như tôi không???
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (07:36 20/02/2012)
avatar đội bóng
H1 Barca đá rất hay, tạo ra vô số cơ hội. Liga chắc thuộc về RM rồi, nhưng còn CL nữa. Cứ đá như H1 thì khả năng bảo vệ CL của Barca sẽ có nhiều khả năng thành hiện thực.
Trần Xuân Trường  (tranxtr@yahoo.com) (04:28 20/02/2012)

106 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @VV: H2 Barca đá vẫn ở tầm "TS" đấy chứ bạn. Lúc tôi gửi cmt thì mới hết H1.@LC: Bạn có thể chỉ ra chỗ nào tôi cmt ko "logic" ko?
Trần Xuân Trường  (tranxtr@yahoo.com) (10:54 22/02/2012)
avatar đội bóng Ô , đây là "TIẾN SĨ" TR.X.T người có những bình luận "logic" .Mong rằng nhận định trên về Barca ở CL trở thành hiện thực.
Lê Cường  (lehungcuonghn@yahoo.com) (12:23 20/02/2012)
avatar đội bóng So sánh cọc cạch vui một chút: H1 đá như "tiến sĩ" H2 đá như "sinh viên"
Vui vẻ  (nguyenvanthangth@yahoo.com) (11:28 20/02/2012)
avatar đội bóng
Barcelona chứng tỏ vị thế của đội bóng số 1 hành tinh,tấn công vô cùng đẹp mắt.Nếu pha volley của Cesc thành công thì đó là siêu phẩm rồi.Messi vẫn xuất sắc như mọi khi.Iniesta trở lại đầy ấn tượng.Alexis thi đấu ngày càng hay,chỉ còn chờ Xavi và Alves thì đội hình này sẽ lại thống trị cả thế giới.Milan,Real hay Bayern? Quá nhỏ bé và yếu đuối khi đặt cạnh nhà vua Barca)
messivn  (messivn2010@gmail.com) (04:24 20/02/2012)

104 người thích bình luận này.  40 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @kiki : Bóng đá mà cũng có không nhà dại chợ ? Nếu nói vậy những đội đá với với Barca toàn thua thì "ngu từ nhà ra chợ" à? Vậy số này chiếm đại đa số đấy, kể cả Real của bạn
Thanh Long  (thanhlong64@yahoo.com) (07:57 21/02/2012)
avatar đội bóng Đá sân nhà thì thắng tưng bừng, ra sân khách thì thua-hòa-thắng(may nắm nhiều): Cái này gọi là khôn nhà dại chợ nè
kaiki  (kaiki@vietnam.vn) (09:52 20/02/2012)
avatar đội bóng Nếu muốn so sánh thì trong những cuộc đối đầu trực tiếp đã nó lên tất cả.Có kẻ tử thủ,chặt chém hay liều mạng chơi đôi công và hậu quả chuốt lấy là những kết quả thật thảm hại
messivn  (messivn2010@gmail.com) (09:37 20/02/2012)
avatar đội bóng Chuẩn, Chuẩn luôn!!! Đồng ý là khi nói ra mồm luôn phải khiêm tốn, nhưng trong thâm tâm đánh giá thì tôi hoàn toàn đồng ý, thực sự là so với Barca, phần còn lại quá yếu, tầm thường. Nó khác so với các fan còn lại, miệng thì luôn cố hạ thấp Barca, nhưg khi gặp Barca thì họ run như cầy sấy !!!
Noone  (Noone@gmail.com) (09:21 20/02/2012)
avatar đội bóng @messivn: Tôi cũng là fan của Barca nhưng với cách nói của bạn thì không được lòng các CLB khác cho lắm. Trong BĐ, trước khi bóng lăn, xin đừng nói trước kiểu như "quá nhỏ bé" bạn ạ. Nếu bạn có xem trận Casena-AC Milan tối qua hẳn bạn sẽ suy nghĩ khác về AC. Họ chơi trên sân khách mà đá đến... chóng mặt, quả thật lâu rồi không được xem BĐ Ý, tôi cũng không thể ngờ AC giờ lai có thể chơi thứ BĐ khủng khiếp đến vậy. Hãy cùng cầu mong cho năm nay Barca của chúng ta vô địch CL, Cúp Nhà vua và... thắng Real ít nhất 2 lần nữa là hạnh phúc lắm rồi phải không bạn?
Thongdong  (webliti@yahoo.com) (09:12 20/02/2012)
avatar đội bóng "Milan,Real hay Bayern? Quá nhỏ bé và yếu đuối khi đặt cạnh nhà vua Barca" và Bar quá yếu đuối khi đặt cạnh Osasuna
gatay  (gatay@ttvh.vn) (08:28 20/02/2012)
avatar đội bóng "Quá nhỏ bé và yếu đuối khi đặt cạnh nhà vua Barca" - Hài kinh hồn, đúng là chỉ có những phát ngôn như thế này chỉ có ở fan Barca, fan Barca hình như chỉ biết có biết mình thì phải. Nếu bạn nói như thế này: Mùa này, ở La liga, tuy BARCA đá hay, đẹp và đẳng cấp, nhưng đặt cạnh REAL thì trở nên vô cùng yếu đối và quá nhỏ bé với 10 điểm cách biệt sau 23 vòng. Phát biểu như thế mới tương xứng với đẳng cấp của Barca, bạn Messivn à.
Michael Tom  (michaeltom@gmail.com) (07:47 20/02/2012)
avatar đội bóng Bạn đề cao quá chăng? Barca đúng là quá hay, Messi đúng là thiên tài. Nhưng nói Milan, Real, Bayern quá nhỏ bé so với Barca thì hơn bị ngông đó. Chẳng phải Barca thua Real 10 điểm à, chẳng phải đá vòng bảng với Milan cũng vất vả lắm mới chiến thắng sát nút à... Bóng chưa lăn, chớ vội huênh hoang.
canarch  (gnam.arch@gmail.com) (07:45 20/02/2012)
avatar đội bóng
Muốn những bàn thắng có giá trị Vàng mười như thế này thì nên tìm những đội thuộc hàng “hổ báo” mà ghi Rô điệu ạ. Bắt nạt những cái đội sắp xuống hạng phải tội chết. Ghi nhiều bàn thắng để đe ai???
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (05:30 20/02/2012)

98 người thích bình luận này.  36 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca đá như thêu hoa dệt gấm!!!
sunny  (sunnythien65@gmail.com) (04:31 20/02/2012)

44 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cơ hội nhiều quá mà các cầu thủ barca dút điểm vẫn còn thiếu một chút gì đó thủ môn valecia hay quá, valencia đá áp sát rất tốt luôn gây khó khăn cho barca nhưng đúng là chơi đôi công với barca bạn luôn có cơ hội nhưng barca cũng có thể hạ bạn bất cứ lúc nào
messi  (dung_dragon@yahoo.com) (04:25 20/02/2012)

32 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BC cố gắng lên để giải đen 13 điểm cho RM..
khôngthèmnổitiếng  (vuthanhgotha@yahoo.de) (03:55 20/02/2012)

32 người thích bình luận này.  51 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Chúc mừng nhé ,cầu được ước thấy.
phung  (haigermani@yahoo.com.de) (05:49 20/02/2012)
avatar đội bóng
ngã chỗ nào đứng dậy chỗ đấy, Diego cản đc 11m của Leo, Leo trở lại và trả đủ cho Diego Alvez 4 quả! chỉ có ở Leo Messi!
Trần Vân  (dacbcye@yahoo.com) (05:25 20/02/2012)

27 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.