Xavi: Phần thưởng của sự nghỉ ngơi

Thứ Sáu, 10/02/2012 14:27 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Ở cái thời điểm mà Valencia đang vùng lên mạnh mẽ với tham vọng tìm kiếm bàn gỡ, Xavi đã chính thức đánh sập tham vọng ấy. Một bàn thắng đơn giản từ cái chân phải ma thuật từng khiến bao hàng thủ của đối phương phải tan vỡ bằng những động tác thả bóng chết người. Xavi chứng minh anh không phải chỉ đơn thuần là người làm bóng, ở anh còn có khả năng kết liễu đối phương nếu như được trao cơ hội.

Thông thường, khi tiếp cận vòng cấm đối phương, Xavi thường chọn cách dứt điểm kĩ thuật, nhẹ nhàng nhưng đủ hiểm hóc. Nó hoàn toàn khác biệt so với bàn thắng này. Từ pha chạm bóng tinh tế của Cesc Fabregas, Xavi khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút chân phải như búa bổ. Diego Alves không thể phản xạ trong pha dứt điểm đầy quyết đoán này. Lưới của Valencia rung lên và nỗ lực của thày trò Unai Emery chấm dứt.  Điều gì đã làm Xavi trở lên mạnh mẽ và quyết đoán đến thế?

Sau trận đấu với Villarreal, Xavi đã giơ tay lên hướng về phía HLV Pep Guardiola. Hành động ấy ám chỉ rằng anh đang quá tải. Ngay lập tức, 2 trận tiếp theo, Guardiola cất anh trên băng ghế dự bị. Sau 10 ngày nghỉ ngơi, Xavi trở lại và tiếp tục chứng minh sự lợi hại của mình. Ở Camp Nou, sau khoảnh khắc ghi bàn của Xavi, Pep đã giơ cả hai tay lên bầu trời. Khuôn mặt của ông thể hiện sự hân hoan bởi sự hài lòng đến dễ chịu mà cậu học trò ưu tú nhất của ông đã mang lại.



Xavi không phải chỉ đơn thuần là người làm bóng- Ảnh Getty

Nhắc đến Xavi, có lẽ người ta chỉ tiếc vì anh không sở hữu bộ sưu tập những danh hiệu cá nhân như Messi, nhưng bù lại, Xavi lại có những phẩm chất mà bất cứ cầu thủ làm bóng nào trên thế giới đều mơ ước. Khi ra sân, tiền vệ 32 tuổi luôn tạo ra một sự tin cậy tuyệt đối ở hàng tiền vệ.  Barcelona có thể chơi chậm rãi, có thể chơi bùng nổ, tất cả đều phụ thuộc vào những nhịp chạm bóng của Xavi. Anh như một nhạc trưởng, lặng lẽ ở cuộc sống ngoài đời nhưng bay bổng và lãng mạn trên sân bóng.

Ở tuổi 32, nếu an phận, Xavi chẳng cần phải chứng tỏ bất cứ một điều gì. Số đường chuyền thành bàn của anh đã nói lên đẳng cấp của một cầu thủ lớn. Nhưng mùa giải năm nay, tiền vệ của Barca lại cho thấy anh không chỉ biết chuyền bóng mà anh còn biết để lại dấu ấn bởi những bàn thắng: 6 pha lập công ở Liga, 1 ở cúp Nhà Vua và 1 ở Champions League. Phần lớn những pha lập công này đều là những bàn thắng quan trọng có ý nghĩa quyết định đến số phận của trận đấu. Tại Liga, cú sút xa chạm chân Marcelo rồi đi vào lưới giúp Barca hạ Real trong trận El Clasico ở Bernabeu, cú đá phạt tuyệt vời trong trận Granada giúp Barca có 3 điểm quý giá. Ở Champions League, đó là bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 trước Milan ngay tại San Siro và hôm qua, anh lại là người đưa Barca vào chung kết cúp Nhà Vua.

Càng về cuối sự nghiệp, những bàn thắng càng đến nhiều hơn với Xavi. Một thực tế như để khẳng định nỗ lực hoàn thiện mình không ngừng của tiền vệ người Tây Ban Nha.

T.Giáp


16 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Xavi là một nhạc trưởng vĩ đại nhất mà thế giới bóng đá sản sinh ra, một người hùng thầm lặng.
dyna1420  (dyna1420@yahoo.com) (02:55 10/02/2012)

62 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Khổ, lại lôi Scholes vào... Scholes đơn giản là chưa đủ tuổi.
vovavn1  (vovavn1@gmail.com) (11:33 10/02/2012)
avatar đội bóng Đồng ý. Anh này giữ được sự thăng bằng đến kỳ lạ. Bao năm anh ta vẫn xuất sắc vậy. Phục cái nữa là anh luôn chơi đẹp. Schole tài năng, nhưng phải cái nhiều khi chơi hơi thô bạo. Nó không giống như 1 tiền vệ kiến thiết bình thường
nguyên  (nguyen87napa@gmail.com) (11:25 10/02/2012)
avatar đội bóng
Tôi cũng yêu anh quá trời!
Chí Công  (dmhoan274@gmail.com) (10:56 10/02/2012)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau trận đấu với Villarreal, Xavi đã giơ tay lên hướng về phía HLV Pep GuardiolaMình cũng là cđv Barca, nhưng đọc câu này mà rõ buồn cười tác giả. Anh ta mà mệt thì vào thẳng nhà Pep nói với Pep và...vợ con Pep nữa. Cần gì phải giơ lên giữa sân.
nguyên  (nguyen87napa@gmail.com) (11:20 10/02/2012)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau thời đỉnh cao của Pirlo, thì thấy anh này đá tiền vệ kiến thiết hay nhât.
Nguyễn Xuân Duy  (seudaudo1709@yahoo.com) (10:23 11/02/2012)

3 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
xavi đúng là một cầu thủ xuất sắc của Barca.
phạm ánh hòa  (dautayteen_xinhxinh@yahoo.com) (09:01 12/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.